Cô nàng kể chuyện "tình đầu ngan vịt" cực dễ thương, ai cũng thích thú mà không ngờ kết thúc quá bất ngờ

MEOW |

Mối tình đầu gắn bó với 2 chú vịt người yêu tặng, với cảnh nuôi dấm dúi trong hồi hộp, bị soi của bà chủ nhà khó tính chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng thích thú!

Trong cuộc đời chúng ta, ai rồi cũng sẽ trải qua một, hoặc một vài mối tình. Nhưng mối tình để lại trong lòng mình những dư âm và rung động trong trẻo nhất, có lẽ thường là mối tình đầu.

Tình đầu dù ngắn hay dài, dù thành hay bại, thì nó vẫn sẽ để lại cho người trong cuộc những kỷ niệm khó phai.

Đến giờ, bạn có còn nhớ vật kỷ niệm nào gắn liền với mối tình đầu của mình không?

Dù bạn nhớ hay quên, dù vật đó là gì, thì chắc cũng khó lòng mà sánh được với độ lầy lội và sáng tạo của vật kỷ niệm trong câu chuyện tình dưới đây - một chuyện tình gắn liền với 2 chú vịt được đích thân người trong cuộc kể lại đầy đủ chi tiết trong hội nhóm kín, khiến bất cứ ai đọc xong cũng phải thích thú vì quá đáng yêu!

Nguyên văn câu chuyện thế này:

Hôm nay tình cờ xem album ảnh cũ, thấy quả ảnh này. Các mày (cách xưng hô trong hội nhóm) có nhìn thấy gì không? Chuẩn, đấy chính là hai con vịt - kỷ niệm mối tình đầu của tao đấy.

Khoảng chục năm về trước, cái hồi bắt đầu đi học chuyên nghiệp, tao có quen và yêu một ông hơn tao 8 tuổi, nhà ông ý gần sát nhà tao trọ. Yêu nhau được hơn tháng thì ông xin đc việc và đi làm cách nhau 100km.

Có khi tuần về, đôi khi tháng mới về. Trong một lần về, ông ý có nhắn tin bảo có quà cho tao. Làm tao hí hửng, đoán già đoán non xem là quà gì. Ôi mẹ ơi, ông ý tặng tao 2 con vịt vừa nở.

Nói về nhà trọ của tao, tao được anh trai gửi gắm ở cùng với một bà 70 tuổi vô cùng khó tính.

Ví dụ như không được giặt nước máy mà phải dùng nước giếng, không được bật nóng lạnh, 9h tối khoá cổng, không đưa bạn bè về ầm ĩ và quan trọng nhất là không được yêu đương.

Tao đã yêu vụng trộm mà bây giờ được tặng hai con vịt nữa mới căng. Hành trình nuôi vịt trộm bắt đầu, tao và hai đứa nữa ở tầng hai, bà thì lên kiểm tra thường xuyên và bất ngờ.

Vì bà đi không có tiếng động nên tao rất sợ bà bắt được đang cho vịt ăn. Đầu tiên là đựng vào cái hộp giấy thùng đựng nồi cơm điện, nhưng chúng nó lớn nhanh quá và đói cái ngoạc mồm ra kêu nên phải cho ăn liên tục.

Sau đấy là phải đựng vào cái thùng xốp, để lên nóc bể nước, đẩy tít sâu vào trong.

Bà chủ nhà có thói quen là ngày nào cũng bắc ghế lên và dùng một que gỗ chổng mông đo mực nước trong bể xem bọn giặc có dùng nước bừa bãi không.

Và hôm đấy sau khi đo nước thì vô tình nhìn thấy quả thùng xốp, sẵn que đo nước trong tay, bà đập bộp bộp vào cạnh thùng và hai con vịt nhảy ngược lên làm bà giật mình nhảy từ trên ghế xuống, may không què.

Chiều tao đi học về, hai con bạn cùng phòng nhìn tao với ánh mắt ái ngại là tao hiểu ra là không ổn rồi. Tao đi vào thấy bà đang ngồi đợi, bà bảo:

- Ngồi đây tôi nói chuyện, bây giờ tôi cho cô 2 lựa chọn: một là vịt đi, hai là cả người cả vịt đi? Tao lí nhí:

- Bà ơi vịt đi ạ.

Đừng hỏi tại sao không chuyển trọ, đơn giản là anh tao không đồng ý, và tao rất sợ anh. Hôm sau tao mua vé tàu, đưa hai con vịt về quê cho mẹ nuôi.

Cả đêm trên tàu chỉ sợ nó chết ngạt hoặc nó kêu là người ta tống cổ xuống.

Về đến nhà hai con say tàu đến nỗi thả ra vườn đâm đầu vào vườn rau lang không biết lối ra.

Mẹ tao thì lẩm bẩm: "Con dở hơi mang vịt từ Phú Thọ về. Thỉnh thoảng mẹ tao lại gọi hỏi là: "Mổ thịt nhé?" vì nó kêu điếc cả tai, nhưng tao bảo để nó đẻ trứng và ấp nở ra con .

Hai con lớn rất nhanh, một con to, một con nhỏ như trong ảnh và tao mặc định đó là một đực, một cái.

Nhưng đời không như mơ, vào một ngày đẹp trời, mẹ tao gọi điện giọng thất thanh: "Ối, vịt đẻ trứng rồi nhé, nhưng không phải một con đẻ, mà là hai con cùng đẻ" sau đó cười sằng sặc. Tim tao tan nát.

Một thời gian sau bọn tao chia tay. Tao gọi điện thoại về nhà bảo mẹ: "Mẹ thịt vịt đi, nhớ đánh tiết canh". Câu chuyện dừng ở đây với một cái kết không có hậu.

Cô nàng kể chuyện tình đầu ngan vịt cực dễ thương, ai cũng thích thú mà không ngờ kết thúc quá bất ngờ - Ảnh 1.

Chân dung hai chú vịt trong câu chuyện tình đáng yêu.

Câu chuyện tuy chẳng có gì kịch tính hay bi đát, sướt mướt đẫm lệ, nhưng vẫn khiến cho cư dân mạng phải chia sẻ liên tục.

Cũng bởi đầu tiên là nhân vật hai chú vịt quá thú vị, độc đáo. Xưa nay được nghe chuyện yêu nhau tặng chó, tặng mèo chứ đây là lần đầu tiên được nghe người ta kể yêu nhau tặng... vịt.

Sau nữa là hành trình nuôi hai chú vịt cũng rất hấp dẫn, trải qua đủ mọi kiếp nạn để bảo vệ kỷ vật tình yêu, có thể nói là đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố.

Và nhất là cách kể chuyện tỉnh bơ của cô nàng chủ thớt cũng khiến câu chuyện thêm phần lôi cuốn.

Cô nàng kể chuyện tình đầu ngan vịt cực dễ thương, ai cũng thích thú mà không ngờ kết thúc quá bất ngờ - Ảnh 2.

Cư dân mạng tỏ ra phấn khích trước câu chuyện tình ngan vịt.

"Câu chuyện rất thú vị", "Theo mình đây phải là chuyện tình tiết canh mới đúng", "Hài hước thật đấy", "Có khi nào anh người yêu mua trứng vịt lộn về chẳng may nở ra đành phải đem tặng không?", "Đọc mà cười không ngậm được mồm"...

Hàng loạt bình luận của cư dân mạng ở bên dưới câu chuyện cho thấy mọi người phấn khích ra sao trước câu chuyện.

Dù mới chỉ được đăng tải vài tiếng, nhưng bức ảnh chú vịt và câu chuyện "tình đầu ngan vịt" đã nhanh chóng nhận được đến gần 10 ngàn like và vô số chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại