Cô giúp việc nhất định không về quê nghỉ Tết, tôi tình cờ phát hiện bí mật động trời

Lam Giang |

Thật không thể tin được tôi đã bị người giúp việc qua mặt nhiều lần mà không hề hay biết.

Cứ Tết đến là bạn bè tôi lại kêu oai oái vì giúp việc đòi về quê sớm. Cả năm bận rộn, phó mặc hết việc nhà cửa, con cái cho người giúp việc nên chuyện họ về như ác mộng với gia chủ.

Thế mà nhà tôi lại ngoại lệ. Năm nay, cô giúp việc nhà tôi lại xin làm xuyên Tết. Lý do cô đưa ra là do dịch bệnh phức tạp, ở quê họ rất sợ dịch nên cô không muốn về, gây ảnh hưởng đến bà con họ hàng. Tôi nghe cũng hợp lý, còn nói sẽ tăng lương cho cô ấy trong mấy ngày Tết. Tuy nhiên, cô từ chối.

Nhà tôi đã trải qua một cái Tết cực kỳ nhẹ nhàng. Từ việc chợ búa, sắm sửa, nấu nướng,… đều một tay cô giúp việc lo hết. Tôi thảnh thơi đi làm đẹp, mua sắm, café với bạn bè, vi vu Tết nội Tết ngoại. Bạn bè nhìn tôi mà thèm.

Cô giúp việc nhất định không về quê nghỉ Tết, tôi tình cờ phát hiện bí mật động trời - Ảnh 1.

Nếu không có ngày hôm đó thì không biết cô giúp việc còn làm chuyện xấu xí như thế trong nhà tôi đến bao giờ. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm mùng 4 Tết, tôi và chồng đi họp lớp, con tôi thì sang nhà ông bà chơi. Nhóm chúng tôi dự định ăn xong sẽ đi hát Karaoke, nhưng vì ngại dịch dã nên cả nhóm hủy kèo tăng 2. Vợ chồng tôi quay về sớm hơn dự định.

Vừa mở cửa bước vào, tôi và chồng đã giật mình khi thấy một đôi giày và chiếc áo khoác của nam giới rất lạ. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau không biết có ai đến chơi nhà. Theo quán tính, tôi gợi lớn: "Cô Liên ơi, cô Liên ơi,…" nhưng cô giúp việc không đáp.

Bất ngờ, chồng tôi ra dấu giữ im lặng. Chúng tôi phát hiện có âm thanh lạ, cả hai khẽ khàng nhón chân đi về phía căn phòng ngủ của mình.

Cánh cửa mở toang, cô giúp việc cùng một người đàn ông lạ đang làm chuyện xấu xí trên chiếc giường cưới của chúng tôi. Tôi hét toáng lên, không giữ được bình tình nên liên tục quát: "Hai người đang làm gì thế hả? Cô Liên, như này là thế nào? Trời ơi, xuống khỏi giường của tôi ngay". Chồng tôi thì bình tĩnh hơn, anh bảo hai người kia hãy chỉnh đốn trang phục rồi ra ngoài nói chuyện.

Cô giúp việc nhất định không về quê nghỉ Tết, tôi tình cờ phát hiện bí mật động trời - Ảnh 2.

Dù rất tiếc vì cô giúp việc làm tốt nhưng tôi vẫn phải cho cô nghỉ ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, người đàn ông này là bạn trai của cô giúp việc nhà tôi. Cô Liên và chồng ly hôn đã lâu, ở quê cô không có việc làm ổn định, từ ngày con gái lên Hà Nội học Đại học thì cô cũng lên đây làm giúp việc. Cô thú nhận cô và ông chú kia quen nhau khoảng 3-4 tháng nay. Ông chú kia làm xe ôm, ở nhà trọ cùng bạn. Cách đây 1 tháng, cô Liên bắt đầu canh những lúc vợ chồng tôi đi vắng để đưa bạn trai về nhà. Dịp Tết này cô không về cũng là vì muốn được ở gần người đàn ông kia nhiều hơn. 

Tôi nghe từng lời cô nói mà nóng mặt, bực bội không để đâu cho hết. Tôi thuê cô Liên với mức lương tương đối cao, đãi ngộ tốt, đối xử với cô như người nhà, thế mà không ngờ sau lưng tôi cô lại làm 3 cái trò vớ vẩn đó. Thật là ô uế nhà cửa của chúng tôi.

Dù rất tiếc vì cô giúp việc sạch sẽ và chăm chỉ nhưng tôi vẫn buộc lòng phải cho cô nghỉ ngay và luôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại