Cô giáo xương thuỷ tinh lọt top Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam: Nỗ lực sống, cống hiến với "lớp học 5 không"

T.Hà |

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm, 33 tuổi, sáng lập lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh là 1 trong 10 gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam 2022.

"Cô giáo xương thủy tinh" dạy miễn phí cho học sinh trường làng. Ảnh: BTC giải Gương mặt trẻ Việt Nam

"Cô giáo xương thủy tinh" dạy miễn phí cho học sinh trường làng. Ảnh: BTC giải Gương mặt trẻ Việt Nam

Gần đây, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã chính thức công bố top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2022.

Trước đó, hội đồng giải thưởng đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về từng đề cử và tiến hành bỏ phiếu qua phần mềm chọn ra top 10.

Trong top 10 Gương mặt trẻ triển vọng 2022 lĩnh vực hoạt động xã hội có cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi, ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Chị Tâm được mệnh danh là cô giáo xương thủy tinh và cũng là người sáng lập lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh - "lớp học 5 không": không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí.

Vượt lên nghịch cảnh

Năm 1990, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm được sinh ra ở thôn Trại 4, xã Yên Quang nhưng không may mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Từ khi chào đời, một chân của Tâm bị quặt ngược lên bụng không thể duỗi thẳng nên chị phải chịu rất nhiều đau đớn.

Mãi đến năm chị 2 tuổi, gia đình mới có thể đưa chị đi phẫu thuật chân nhưng lúc này chị Tâm vẫn không thể đi lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Không chỉ bị tật ở chân, chị còn bị hàng loạt bệnh ở tim, phổi, phế quản, dạ dày, sức khỏe vô cùng yếu.

Mang trong mình nhiều bệnh tật là thế nên dù đến tuổi trưởng thành, chị Tâm chỉ nặng chưa đầy 15kg. Tất cả những sinh hoạt cá nhân hay di chuyển Tâm đều phải nhờ người thân giúp đỡ.

Bệnh tật đau đớn hành hạ từ khi lọt lòng cũng không ngăn cản được mong ước đến trường như bạn bè cùng trang lứa của Ngọc Tâm. Đến năm 8 tuổi, cuối cùng chị cũng được đi học lớp 1. Vừa chăm chỉ vừa thông minh, chị luôn luôn là học sinh giỏi trong 9 năm đi học.

“Không quan trọng mình sống bao lâu. Quan trọng mình sống sâu và ý nghĩa như thế nào!” - Nguyễn Thị Ngọc Tâm - cô giáo xương thủy tinh bẩm sinh nới với báo Tiền Phong.

Thế nhưng tình yêu với trường lớp của chị Tâm phải dừng lại khi lên cấp 3 bởi trường cấp 3 cách xa nhà tới 15km. Điều kiện sức khoẻ của chị không đáp ứng được việc học xa nhà, gia đình lại không có phương tiện để đưa đón nên Tâm ngậm ngùi ở nhà.

Như những đứa trẻ khác, chị Ngọc Tâm cũng có ước mơ ngay từ những ngày còn bé, đó là làm cô giáo. Tuy vậy, căn bệnh đang mang từ nhỏ khiến chị đôi lúc ngập ngừng, đầu hàng ước mơ nhưng vượt lên tất cả, chị cũng học được cách chấp nhận sống chung với nó và hiện thực hóa ước mơ theo cách của riêng mình.

Trái tim ấm áp

Bệnh tật đeo bám là thế nhưng Nguyễn Thị Ngọc Tâm vẫn luôn giữ cho mình một thái độ sống tích cực, lạc quan và yêu đời.

“Tôi luôn tâm niệm mỗi ngày sống trên đời phải là một ngày ý nghĩa, cống hiến cho xã hội, để khi mình không còn nữa thì vẫn là hồi ức đẹp cho những người ở lại,” Ngọc Tâm chia sẻ với TTXVN.

Không thể đứng trên bục giảng được với căn bệnh xương thuỷ tinh, thế nên để thực hiện ước mơ được làm cô giáo của mình, Tâm quyết định mở lớp học miễn phí ngay tại nhà để kèm cặp các em học sinh gần nhà hoặc những ai cần chị giúp đỡ.

Lớp học đặc biệt Ngọc Tâm Thủy Tinh “5 không”: không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí, ra đời trong căn phòng của gia đình rộng tầm 10 m2.

Để bù cho phần kiến thức thiếu hụt khi chỉ học hết lớp 9, cô giáo Ngọc Tâm luôn nỗ lực bền bỉ tự học, tự trau dồi tại nhà. Chị tìm tòi các phương pháp dạy học mới nhằm giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất.

Hạnh phúc với cô giáo xương thuỷ tinh thật đơn giản, đó chính là khi học sinh nở nụ cười tươi rói, chạy ào đến lớp học khoe điểm tốt, khoe thành tích cao. Lúc này, chị hạnh phúc vô bờ bến, cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa dù bệnh tật bủa vây.

Cô giáo xương thuỷ tinh lọt top Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam: Nỗ lực sống, cống hiến với lớp học 5 không - Ảnh 3.

Chị Tâm đã truyền cảm hứng cho cộng đồng bởi nỗ lực phi thường và tấm lòng nhân ái của mình. Ảnh: Tiền Phong

“Tiếng lành đồn xa”, ngày càng có nhiều học sinh không chỉ ở trong xã mà có nhiều học sinh ở các xã khác, tỉnh khác tìm đến lớp để được cô giáo Tâm để được dạy kèm.

Thật tự hào khi nhiều học sinh theo học tại Ngọc Tâm Thủy Tinh có thành tích cao, được vào đội tuyển học sinh giỏi hay đỗ vào các trường đại học, trở thành những con người có ích cho xã hội.

Cô giáo xương thuỷ tinh bé nhỏ nhưng có một trái tim rộng lớn bao la. Chị còn thành lập Quỹ Học Bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh, mang hàng trăm phần quà tặng cho học sinh làm nguồn động viên, khích lệ các em tiến bộ hơn mỗi ngày.

Từ năm 2017, chị còn thành lập Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh, với hơn 1500 sách để giúp học sinh có kiến thức và văn hoá đọc sâu rộng.

Ngoài ra, chị Tâm còn tham gia vào các hoạt động xã hội, tình nguyện, các dự án truyền cảm hứng do các tổ chức, các viện nghiên cứu thực hiện, các hoạt động của hội người khuyết tật.

Năm 2020, Nguyễn Thị Ngọc Tâm trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng và là một trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2020 (Bằng khen Ủy ban Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam).

Chị còn đạt Bằng khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020; danh hiệu Thanh niên tiểu biểu tỉnh Nam Định năm 2021; Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc vượt khó vươn lên trong học tập, lao động giai đoạn 2016 – 2020.

Tháng 3 năm 2022, Ngọc Tâm là một trong năm nhân vật được vinh danh "Sống đẹp" do báo Thanh Niên tổ chức. Tháng 11 cùng năm, Ngọc Tâm tiếp tục trở thành một trong bốn cá nhân trên cả nước nhận Giải thưởng KOVA, hạng mục "Sống đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại