*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày đầu năm trở lại điểm trường bản Sắt (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) công tác, cô giáo mầm non đã gặp sự cố, ngã sõng soài trên con đường ngập bùn lầy.
Mưa lũ, nước suối lên cao, cô giáo vùng cao đang công tác tại huyện miền núi Hướng Hóa (Tỉnh Quảng Trị) phải nhờ đến sự trợ giúp của người dân mới có thể đến trường. Dẫu vậy, họ vẫn nở nụ cười tươi tắn, rạng ngời.
GD&TĐ - Để trẻ dân tộc thiểu số thêm tự tin, các cô giáo vùng cao ở Điện Biên đã nỗ lực không ngừng trong việc tự học “ngoại ngữ”...
Suốt 5 năm qua, nữ giáo viên Phạm Thanh Huyền không quản khó nhọc, kết nối mạnh thường quân mang bữa cơm có thịt đến với trẻ em huyện biên giới Thanh Hóa.
Đại diện trường Mầm non Đường Thượng cho biết, sức khoẻ con cô giáo Mai Thị Yến đã bình thường, được đưa về cho bà nội chăm sóc.
Trên đường đến điểm trường, cô giáo mầm non Mai Thị Yến (Yên Minh, Hà Giang) không may bị ngã xuống vực, dẫn đến tử vong.
7 năm "cõng chữ" lên núi dạy học cho các em nhỏ vùng cao, có lẽ cô giáo trẻ không mường tượng được có một ngày mình còn kiêm cả nhiệm vụ "shipper" cõng hàng cho người dân ở đây.
Dù bị ngã trên đường vào làng dạy học khiến cả người và xe đều bê bết đất bùn, cô giáo vùng cao vẫn không quên nở nụ cười lạc quan và kịp lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của năm học "đặc biệt" này.
Sơn La là tỉnh miền núi có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, vì vậy các trường học thường phải đóng ở các bản vùng cao, khó khăn.
Đường đến lớp lầy lội, không có điện, bất đồng ngôn ngữ... đó là vài khó khăn trong hành trình lên vùng cao giảng dạy của cô giáo miền xuôi.
Hình ảnh cô Lò Thị Hòa, giáo viên Trường Mầm non Huổi Mí (xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) trong bộ quần áo dính đầy bùn đất vì đường đến trường vô cùng khó khăn khiến nhiều người cảm phục.
Đông Nhi và cô giáo vùng cao, có hoàn cảnh khó khăn đã liên tục bật khóc trong cuộc gặp gỡ mới đây.
Tâm điểm