Cô giáo tiểu học xinh đẹp mê bóng đá, thần tượng Duy Mạnh vì hình ảnh đẹp ở Thường Châu

Đoàn Dự (Ảnh: Facebook nhân vật) |

Mê bóng đá từ nhỏ, cô giáo Nguyễn Minh Phương đã theo sát những chiến công của các đội tuyển Việt Nam cũng như Hà Nội FC trong suốt nhiều năm qua.

Sáng nay, Hà Nội FC tham gia giao lưu với trường Marie Curie trong khuôn khổ số thứ 4 của chương trình Strong Vietnam. Không khí tại trường Marie Curie vô cùng sôi động, thể hiện tình yêu lớn với đội bóng Thủ đô của các em học sinh và thầy cô giáo.

Chia sẻ với phóng viên Trí Thức Trẻ, cô giáo xinh đẹp Nguyễn Minh Phương chia sẻ về tình yêu lớn với trái bóng tròn và tự hào khoe mình là một fan "cứng" của Hà Nội FC.

"Em thích bóng đá từ khi còn là học sinh tiểu học. Lúc đó có lẽ niềm yêu thích này được mang tới nhờ không khí khi được cùng với các gia đình và đám trẻ trong xóm ngồi túm tụm để theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu mỗi khi SEA Games tới.

Về CLB yêu thích thì nếu không thích CLB Hà Nội, em nên thích CLB nào đây? Đương nhiên em có thích và có theo dõi CLB giàu truyền thống này. Hà Nội FC có những cầu thủ luôn tràn đầy nhiệt huyết và rất mạnh mẽ trên sân cỏ".

Cô giáo tiểu học xinh đẹp mê bóng đá, thần tượng Duy Mạnh vì hình ảnh đẹp ở Thường Châu - Ảnh 1.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp của trường Marie Curie có tình yêu lớn với thể thao, đặc biệt là bóng đá và võ thuật.

Yêu bóng đá và hâm mộ Hà Nội FC, cô giáo sinh năm 1992 chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi được giao lưu cùng các ngôi sao của đội bóng Thủ đô.

"Hôm qua, khi thấy dưới sân trường chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện này, em cũng có tò mò và khá bất ngờ khi biết ngày mai trường sẽ được đón CLB Hà Nội về giao lưu, đặc biệt là ngay sau trận đấu gay cấn của họ mà em cũng có theo dõi vào tối qua (hòa 2-2 với April 25 của Triều Tiên, ở lượt đi Chung kết liên khu vực AFC Cup 2019).

Sáng hôm nay, được gặp 19 cầu thủ của đội tuyển tại trường, không chỉ em mà tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh đều từ háo hức chuyển sang vỡ oà cảm xúc. Các bạn cầu thủ đều tràn đầy năng lượng và cực kỳ thân thiện. Cả cô và trò đều cảm thấy vui, tự hào và phấn chấn khi được đón tiếp những chàng trai "hot" như vậy tại trường mình".

Cô giáo tiểu học xinh đẹp mê bóng đá, thần tượng Duy Mạnh vì hình ảnh đẹp ở Thường Châu - Ảnh 2.

Cô giáo Nguyễn Minh Phương thần tượng ngôi sao Duy Mạnh của Hà Nội FC.

Chia sẻ về cầu thủ mình yêu thích nhất, cô giáo chủ nhiệm lớp 4M1 đã nhắc tới cái tên Đỗ Duy Mạnh - người bị các em học sinh úp bánh sinh nhật vào mặt sáng nay.

"Cầu thủ mà em thích nhất ở CLB Hà Nội cũng có tham gia trong đội tuyển quốc gia đó là Đỗ Duy Mạnh. Em đã rất ấn tượng khi cậu ấy cắm lá quốc kì trên nền tuyết trắng tại Thường Châu, một tinh thần rất Việt Nam.

Cậu ấy là một tiền vệ có cá tính và rất nhiệt tình tham gia thi đấu, hết sức và hết mình. Ngoài ra em thấy lứa cầu thủ mới của bóng đá nước nhà đều được đào tạo bài bản từ chuyên môn tới văn hoá, ứng xử văn minh. Đó là một điều đáng được ngợi khen".

Cô giáo 9x gây ấn tượng với những khung hình cá tính và dịu dàng trái ngược nhau.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của những buổi giao lưu giữa ngôi sao bóng đá với NHM, đặc biệt là các em nhỏ, cô giáo Nguyễn Minh Phương cho biết:

"Em là người trực tiếp giảng dạy các bạn học sinh. Đặc biệt là các bạn nhỏ ở lứa tuổi Tiểu học, mọi ước mơ và đam mê đều rất ngây thơ và cần người dẫn lối.

Từ trước buổi giao lưu các con đã rất háo hức, trong và sau buổi giao lưu, niềm vui và tình yêu đã long lanh, đong đầy trong mắt đám trẻ. Mọi ánh mắt và nụ cười đã thay câu trả lời. Và hy vọng những câu chuyện truyền cảm hứng như hôm nay sẽ được lan toả tới khắp nơi".

Cô giáo tiểu học xinh đẹp mê bóng đá, thần tượng Duy Mạnh vì hình ảnh đẹp ở Thường Châu - Ảnh 4.

Tập luyện thể thao là bí quyết để cô giáo Nguyễn Minh Phương có sức khỏe và vóc dáng đáng hâm mộ.

Cuối cùng, cô giáo 9x xinh đẹp chia sẻ một câu chuyện vui, liên quan tới tình yêu và trái bóng tròn.

"Em vốn là một cô gái yêu thể thao, trước đây em đã từng theo tập võ nhiều năm. Đối với bóng đá có lẽ để yêu thích và say mê hơn là từ khi lên đại học và có bạn trai.

Trong một buổi tranh luận và lựa chọn giữa ra sân xem bóng đá hay đi ăn uống thì em đã “bị” kéo tới sân. Và sân cỏ cùng không khí nơi đây đã chinh phục em hoàn toàn. Từ đó em không chỉ “mê” người yêu mà còn mê bóng đá nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại