Cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng lên lớp vì sợ học sinh ghi âm

P.N |

Theo hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, thông tin học sinh phản ánh cô giáo dạy Toán của trường mỗi khi lên lớp 11A1 không nói lời nào, chỉ ghi tất cả lên bảng là có thật.

Lo sợ học sinh cũ ghi âm bài giảng

Ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP HCM) cho biết trên báo VnExpress, việc học sinh phản ánh giáo viên môn Toán của trường là cô Trần Thị Minh Châu mỗi khi lên lớp 11A1 không nói lời nào, chỉ ghi tất cả lên bảng là có thật.

Theo nguồn trên, cô Châu cho rằng, sở dĩ không giảng bài cho lớp 11A1 là "có một học sinh cũ tại đây nói bạn bè ghi âm bài giảng của cô, có gì thì tung ra đánh cô giáo". Ông Bình nói không đồng ý với lý do này của cô Châu, song vẫn tìm hiểu sự việc.

Cô Châu được hiệu trưởng trường THPT Long Thới nhận xét có chuyên môn tốt, song tính tình nghiêm khắc và thiếu cởi mở với học sinh.

Nữ giáo viên đang dạy Toán ở bốn lớp, tham gia phụ đạo học sinh và không dạy thêm. Ngoại trừ lớp 11A1, các lớp còn lại cô đều giảng dạy bình thường.

Để sự việc diễn ra trong thời gian dài, là người quản lý, ông Bình nhận sai và nói rất đau lòng. Ông cho biết sẽ chịu một phần trách nhiệm trong sự việc này.

Cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng lên lớp vì sợ học sinh ghi âm - Ảnh 2.

Trường THPT Long Thới. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Cô giáo từng bị kỷ luật

Theo lãnh đạo Trường THPT Long Thới, trước khi về dạy tại trường năm 2012, cô Trần Thị Minh Châu công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4.

Thông tin từ báo Dân trí, học sinh ở Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ thời điểm đó từng phản ánh trong giờ giảng, cô Châu nhiều lần có phát ngôn thiếu chuẩn mực với học sinh. Khi có tiếng ồn, cô quay xuống hỏi: "Ai sủa trong lớp?". Rồi cô chất vấn lớp trưởng: "Ai là người thường hay sủa trong lớp?".

Khi còn dạy tại trường cũ, cô Châu cũng từng bị phụ huynh phản ánh, con mình chỉ bài cho bạn thì bị cô nói "phân chó mà tưởng pa tê".

Cô còn gọi học sinh này là "giống như chó dại", "mày về uống thuốc thần kinh", khi em thay mặt cả lớp xin nhà trường giữ lại giáo viên cũ để không phải học cô Châu.

Thậm chí có trường hợp, học sinh ốm nghỉ học có xin phép, giám thị xác nhận nhưng cô Châu vẫn đuổi ra ngoài, xé sổ liên lạc...

Những hành vi của nữ giáo viên sau đó đã bị phụ huynh và học sinh phản ánh lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Vào đầu năm 2012, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM Lê Hồng Sơn đã ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cô Trần Thị Minh Châu vì vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đạo đức, tư cách nhà giáo, xâm hại môi trường sư phạm.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trước phản ánh của học sinh trường THPT Long Thới, chiều 27/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xuống trường tìm hiểu sự việc xảy ra và lắng nghe ý kiến những bên liên quan.

"Sở đã hướng dẫn nhà trường về hướng xử lý sự việc. Bao giờ có kết luận xử lý chính thức, Sở sẽ thông tin tới báo chí", một vị lãnh đạo Sở nói với nguồn trên.

Trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục với học sinh tiêu biểu TP.HCM ngày 23/3, nữ sinh Phạm Song Toàn đến từ lớp 11A1 Trường THPT Long Thới đã bật khóc khi kể về cô dạy toán của mình.

Nữ sinh phản ánh, cô giáo môn Toán của lớp em là Trần Thị Minh Châu khi lên bục giảng không nói gì với học sinh, cô không dạy, chỉ viết lên bảng. Sự việc kéo dài đã hơn một học kỳ, cả lớp phải tự học, tự làm bài.

>> Mời độc giả xem thêm clip: Hà Nội: Cô giáo bị chồng cũ tạt axit. (nguồn: VTC14)

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại