Cô gái sợ hãi kể lại giây phút bị mắc kẹt trong thang máy toà nhà 26 tầng ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Trong lúc đang bị mắc kẹt, chị Tr. và người bạn thấy thang máy bị mất điện sau đó rơi tụt xuống rất nhanh khiến 2 người ngã quỵ xuống sàn.

Liên quan đến vụ kẹt thang máy ở toà nhà H.T. (có địa chỉ ở đường Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) khiến 2 người bị thương phải nhập viện điều trị, trưa 21/8, PV đã có mặt tại Bệnh viện Đại học Y và có cuộc trao đổi với chị Vũ Quỳnh Tr. (27 tuổi, quê huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, một trong hai nạn nhân bị thương trong vụ việc).

Mặc dù đã gần 2 ngày trôi qua, nhưng chị Tr. vẫn chưa hết sợ hãi vì những gì xảy ra với mình và người bạn đi cùng vào tối 19/8.

Hiện tại, chị Tr. đang chờ mổ tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nhớ lại sự việc, chị Tr. kể, tối 19/8, chị cùng người bạn trai có quốc tịch Hàn Quốc lên tầng 26 của tòa nhà H. T. để uống cafe.

Khi chị Tr. và bạn đi thang máy lên đến gần tầng 26 thì bất ngờ thang máy gặp sự cố không chạy nữa, cửa cũng không mở.

Cô gái sợ hãi kể lại giây phút bị mắc kẹt trong thang máy toà nhà 26 tầng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tiến hành phong toả thang máy để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm đó, chị Tr. và người bạn đi cùng cố gắng gọi ra ngoài nhưng không ai nghe thấy.

Sau đó, chị Tr. tìm số điện thoại của ban quản lý tòa nhà nhưng không có nên đã gọi điện vào số đường dây nóng quán cafe trên tầng 26 để báo tin. Tuy nhiên, mãi không thấy ai đến để giải cứu.

Chị Tr. cũng chia sẻ, sau khi bị kẹt bên trong thang máy khoảng 40 phút thì chiếc thang này bị tối sầm rồi sau đó xảy ra sự cố.

"Tôi thấy thang máy mất điện sau đó rơi vụt xuống rất mạnh khiến tôi và người bạn đi cùng ngã quỵ xuống.

Sau sự cố, tôi cảm thấy rất đau đớn ở chân, xây xát trên người. Lúc đó, tôi rất đau và sợ hãi, cố kêu cứu. Ít phút sau thì bảo vệ tòa nhà cùng một số người dùng gậy cậy cửa đưa chúng tôi ra ngoài", chị Tr. sợ hãi kể lại.

Cô gái sợ hãi kể lại giây phút bị mắc kẹt trong thang máy toà nhà 26 tầng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Khu vực khoa Ngoại nơi chị Tr. đang điều trị.

Cô gái này cũng tâm sự, hiện bản thân phải chịu nhiều đau đớn vì xương đùi phải bị gãy không thể cử động được.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an cũng đã đến bệnh viện làm việc với chị Tr. và lấy lời khai.

"Bạn tôi cho biết, sẽ kiểm tra lại toàn bộ cơ thể một lần nữa vì sau khi xảy ra sự việc anh ấy cũng bị đau.

Phía đại diện ban quản lý tòa nhà cũng đến gặp xin lỗi tôi vì sự cố không may và xin hỗ trợ toàn bộ chi phí viện phí", chị Tr. nói.

Chăm con ở bệnh viện, bà Nguyễn Thị Mai (52 tuổi, mẹ hị Tr. cho biết, sự việc xảy ra tối ngày 19/8, tuy nhiên, đến 5h sáng ngày 20/8 bà mới nhận được điện thoại của con.

Cô gái sợ hãi kể lại giây phút bị mắc kẹt trong thang máy toà nhà 26 tầng ở Hà Nội - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mai (mẹ đẻ chị Tr.)

Sau khi nhận được tin dữ, ngay trong sáng qua (20/8), bà Mai và một số người trong nhà tức tốc lên Hà Nội ngay để chăm sóc con.

Do bị gãy xương đùi rất đau đớn nên suốt cả ngày hôm qua, chị Tr. không thể chợp mắt.

Bà Mai chia sẻ, hiện chị Tr. đang làm kế toán cho một công ty Nhật Bản tại Hưng Yên nhưng trọ tại Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, mọi công việc phải tạm gác để lo chữa trị.

Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, đội điều tra công an quận đã nhanh chóng có mặt tại phong tỏa khu vực thang máy xảy ra sự cố điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo đại tá Phương, qua xác định có 2 người bị thương, trong đó người đàn ông người Hàn Quốc sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương đã ra viện sáng qua (20/8) và đã về Hải Dương làm việc, chị Tr. hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại