Cô gái Nga xinh đẹp ngồi thiền xin tiền ở Phú Quốc: Dựng lều ngủ trong rừng khi đi du lịch

Bảo Bình |

"Đây là trường hợp người nước ngoài ngồi thiền và xin tiền mà chúng tôi lần đầu tiên gặp phải ở đảo", lãnh đạo huyện đảo Phú Quốc cho biết.

Ông Phạm Văn Nghiệp - Phó chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết trên báo Tuổi trẻ, cơ quan công an đã xác định được cô ngồi thiền cách đây 3 ngày tại ngã ba đường Mạc Cửu - Trần Phú  mang quốc tịch Nga, 20 tuổi, tên L.N.

Sau khi được mời về công an thị trấn Dương Đông, cô gái được bố trí chỗ ăn, nghỉ khá thoải mái. Cô L.N. cho biết, cô đi từng du lịch "bụi" qua nhiều quốc gia như Philippines, Singapore, Campuchia, Thái Lan… mà không cần có tiền.

Tại những nơi đến, cô đều tự dựng lều ngủ qua đêm trong rừng hoặc trong công viên. Ban ngày ngồi thiền ngay trên những con phố đông đúc để "cầu may mắn cho mọi người và nếu ai cho tiền thì cứ tự nhiên bỏ vào chiếc chậu nhỏ cô để trước mặt".

"Đây là trường hợp người nước ngoài ngồi thiền và xin tiền mà chúng tôi lần đầu tiên gặp phải ở đảo. Những người bạn biết tiếng Nga của tôi ở Nha Trang nói nếu cô này bị cướp giật hết tiền thì họ hỗ trợ nhưng qua tìm hiểu thì cô ấy không bị cướp giật mà là đi du lịch bụi", ông Nghiệp thông tin thêm trên báo Zing.vn.

Ngoài ra, trao đổi trên báo Công an TP.HCM, ông Nghiệp cho biết, địa phương sẽ đề xuất cơ chế được phép xử lý việc cô gái người nước ngoài đến thị trấn Dương Đông xin tiền vào ngày 7/8. Cụ thể là thống nhất hồ sơ trục xuất cô gái này về nước.

Hiên, UBND  huyện Phú Quốc đã gửi hồ sơ, văn bản đề nghị Sở Ngoại Vụ và Công an tỉnh Kiên Giang có hướng xử lý phù hợp.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại