Cô gái may mắn "thừa hưởng" kho báu của hoàng gia thế kỉ 15

Đoàn Thanh |

May mắn sở hữu một trong những món đồ đắt nhất thuộc về kho báu hoàng gia, Lisa vẫn chưa hết bàng hoàng và sửng sốt.

Câu chuyện kho báu của hoàng gia Anh mãi là bí ẩn chưa có lời giải, dù vậy nhưng có một sự thật rằng, trữ lượng kho báu lớn đến mức có thể trải dài một vòng quanh Trái đất.

Một sáng nọ, Lisa (45 tuổi), một người dò kim loại nghiệp dư đang làm công việc hàng ngày của mình tại một cánh đồng mới cày ở Lincolnshire.

Cô gái may mắn thừa hưởng kho báu của hoàng gia thế kỉ 15 - Ảnh 1.

Sau khi đào lên, Lisa ngỡ ngàng trước điều mình nhìn thấy! Đó là một chiếc vương miện thuộc về vua Edward IV, người trị vì trong thế kỷ 15.

Viên đá quý này là một viên thạch anh tím, sở thích của nhà vua. Còn hình biểu tượng trên đó rất giống với trong một bức chân dung được lưu giữ ở Bảo tàng Calvet, Pháp.

Một giả thiết nữa chính là nếu không phải thuộc về nhà vua thì chắc chắn, nó thuộc về một người có địa vị cao trong xã hội .

Theo thời gian, chỉ còn viên đá quý và phần vàng còn tồn tại tượng trưng cho mặt trời - biểu tượng cá nhân của nhà vua này. Giới chuyên gia nhận định chiếc mũ có thể bị thất lạc trong chiến tranh trị giá khoảng 15.000 bảng (khoảng 450 triệu đồng).

May mắn như Lisa, nhà khảo cổ René Schon cùng cậu học trò Luca Malaschnitschenko, 13 tuổi cũng may mắn tìm thấy kho báu vô giá chôn giấu từ thế kỷ thứ 10 của một nhà vua Viking ở vùng biển Baltic.

Cô gái may mắn thừa hưởng kho báu của hoàng gia thế kỉ 15 - Ảnh 2.

Kho báu chứa nhiều đồ vật quý cùng nhiều đồng tiền vàng 1.000 năm tuổi, nhẫn vàng, ngọc trai, vòng tay từ thế kỷ 10.

Trong đó, có một mảnh đồ trang sức hình dáng cái búa huyền thoại của thần Thor.

Đây là kho báu chôn giấu từ thế kỷ thứ 10 và thuộc về vua Harald Đệ nhất, được biết đến nhiều hơn với tên gọi vua Harald Răng xanh của Đan Mạch , người đã truyền đạo Cơ đốc vào Đan Mạch, là một trong những vị vua Viking cuối cùng của Đan Mạch.

Harald "Blatand" Gormsson là vị vua Viking đã thống trị Đan Mạch và Na Uy từ năm 958 đến năm 985. Ông đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong suốt quãng thời gian mà mình trị vì, tuy nhiên người ta nhớ tới ông vì công lao đưa cả Đan Mạch và Na Uy trở thành một đất nước thống nhất.

Gormsson cũng nổi tiếng vì chiếc răng "chết" của mình bởi màu sắc kỳ lạ màu xanh đậm ngả xám của nó. Chiếc răng này được nhiều người biết đến tới mức họ đặt cho ông biệt danh là Blåtand, dịch ra tiếng Đan Mạch có nghĩa là Bluetooth (răng xanh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại