Cô gái "mắt lươn" lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận!

Thiên Ái |

Hà cho rằng với con gái, ngoại hình không phải là tất cả nhưng nó lại rất quan trọng. Vậy nên nếu làm đẹp để mình tự tin hơn thì các cô gái đừng chần chừ!

Nữ sinh ĐH Y khoa Vinh, Lương Thị Hà, cô gái từng bị gia đình người yêu từ chối vì có "đôi mắt lươn" lộ ảnh lột xác 180 xinh đẹp rạng ngời sau phẫu thuật thẩm mỹ, đang là chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 1.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 2.

Nhìn Hà của hiện tại không ai nghĩ cô bạn từng có thời đau khổ vì đôi mắt lươn ti hí, làm người đối diện thiếu thiện cảm.

Hà (22 tuổi, quê Anh Sơn, Nghệ An) gần như đã "đập đi xây lại" toàn bộ gương mặt mình. Đôi mắt nhỏ ti hí của Hà, thường bị người khác đánh giá không trung thực, trở thành mắt hai mí và càng long lanh hơn khi được lên son phấn.

Sống mũi của cô bạn cũng được nâng cao vừa vặn, giúp tổng thể gương mặt trở nên thanh tú. Làn da lấm tấm nốt ruồi nhường chỗ cho nước da trắng trẻo, mịn màng. Màu sắc lông mày được cải thiện đáng kể giúp nữ sinh trường Y có một dung nhan mới sắc sảo, thu hút.

Những can thiệp như cắt mí, nâng mũi, độn cằm, phun mày, tẩy nốt ruồi được Hà tập trung làm trong 1 tháng. Đến nay, gương mặt cô bạn đã hoàn thiện 95%. Hà đã có thể trang điểm và chụp ảnh như bình thường. Nhan sắc mới của nữ sinh nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 3.

Gương mặt mới giúp Hà tự tin hơn.

Cuối tuần qua, Hà còn nhận được lời mời chụp ảnh Lookbook cho một studio tại Nghệ An. Cuộc sống của cô gái lớn lên cùng những bất công và những giọt nước mắt tủi hờn bỗng chốc đổi khác.

Khóc mãi rồi cũng đến lúc "bụt" xuất hiện

Khi nhớ về những chuyện đã qua, chúng ta sẽ có lúc mỉm cười vì những hồi ức xinh đẹp, cũng không tránh được những việc buồn bã, nhưng có vui có buồn mới là cuộc sống đúng nghĩa.

Hà thì khác. Cô gái chẳng muốn nhớ lại những ngày đã qua vì nó chỉ làm cô buồn bã kinh khủng. Hà vốn là người sống trọng nội tâm nhưng cái nhìn đầy định kiến và có phần khắt khe của người ngoài đối với "đôi mắt lươn" của Hà, khiến cô dần trở nên tự ti, mặc cảm về ngoại hình. Ngày qua ngày, Hà càng thu mình lại trong chiếc kén nhỏ.

Có ba lần Hà bị người khác làm tổn thương đến mức chỉ muốn gục ngã. Lần thứ nhất là vào năm cấp 3. Bố của bạn trai Hà đã nói với cô rằng: "Có phải cháu đang bỏ bùa mê cho con bác không? Nếu thật thì hãy dừng lại ngay, buông tha cho nó".

Lần thứ hai là khi Hà đi làm thêm và bị mất việc vì: "Bác sĩ mà mắt lươn thì không ai dám tin tưởng". Và lần thứ ba là lúc Hà bị người thương từ chối phũ phàng, nhắc nhở cô hãy tự nhìn lại mình trước khi nói lời yêu.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 4.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 5.

Hà trước và sau khi "dao kéo" thay đổi ngoại hình.

Cả ba lần Hà bị người khác làm tổn thương đều xuất phát từ những khuyết điểm trên gương mặt như đôi mắt lươn, mũi tẹt, cằm lẹm, mồm hô và nhiều đồi mồi thiếu sắc.

Trong một lần chất chứa nhiều tâm sự, hoang mang lo lắng cho tương lai, Hà đã tìm đến confession của trường để giãi bày. Không ngờ, những ấm ức của nữ sinh lại được cộng đồng hết sức thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ nhiệt tình.

Chỉ một thời gian ngắn sau, cô bạn sinh năm 1995 có cơ hội tham dự một cuộc thi dành cho những người có mong muốn thay đổi diện mạo và suất sắc giành giải Nhì.

"Phần thưởng của mình là cơ hội được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Khi đứng trước quyết định thay đổi diện mạo mình cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, mình không cảm thấy quá sợ vì đã thấy một số bạn làm mũi rồi.

Bản thân mình cũng đang học bác sĩ đa khoa nên những kiến thức về phẫu thuật mình nắm rõ. Ước mơ của mình là trở thành một bác sĩ thẩm mỹ. Chuyện đi làm đẹp mình có kể cho bạn bè trong nhóm biết nhưng tuyệt đối không nói với bố mẹ vì sợ ở nhà sẽ lo lắng nhiều", Hà kể.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 6.

Đến nay, bố mẹ Hà vẫn chưa biết gương mặt mới của con gái ra sao.

Hà bước lên bàn mổ với một ý niệm duy nhất: "Mình sẽ thay đổi cuộc sống này, không để ai chê bai hay nói xấu mình nữa".

Ngồi 5-6 tiếng trong phòng chờ phẫu thuật, cô em họ của Hà thấp thỏm lo âu. Cả hai chị em bí mật dắt nhau đi "đập mặt xây lại" mà bố mẹ ở quê chẳng hay biết gì.

Tỉnh dậy trong phòng phẫu thuật, cơn đau nhức chạy dọc cơ thể. Thật may vì Hà có sức khỏe tốt, cô bạn chỉ ngồi nghỉ một lúc là có thể về nhà được ngay. Những ngày mới phẫu thuật xong, Hà ở yên trong phòng trọ. Mọi sinh hoạt thường ngày đều được em họ hỗ trợ, chăm sóc. Các y tá của bệnh viện cũng đã giúp đỡ nữ sinh rất nhiều.

Gần 1 tháng sau ngày Hà bước lên bàn mổ, cô vẫn chưa về quê.

"Mẹ thì có hay tin mình phẫu thuật thẩm mỹ rồi. bố thì chưa. Những biệt danh xấu xí đã theo mình từ bé nên chắc chắn bố mẹ biết chuyện tình tự ti, buồn khổ đến thế nào. Chỉ có điều, bố mẹ không muốn nói đến", Hà tâm sự.

Sẽ không yêu lại người đã bỏ mình vì ngoại hình

Cuộc sống hiện tại của Hà như một giấc mơ. Cô bạn lập một album trên Facebook và đặt tên là "Nhật ký thay đổi diện mạo". Đó là nơi để Hà tập hợp những tấm ảnh và cảm xúc sau mỗi lần gương mặt có sự biến đổi nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

"Đây có lẽ là cuốn nhật ký đặc biệt nhất, nó đánh dấu sự thay đổi về chính ngoại hình của mình. Mình sẽ không chối bỏ quá khứ, cũng như không chối bỏ việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để xinh đẹp hơn.

Mình sẽ mạnh dạn đối diện tất cả. Những ai bên cạnh ủng hộ mình, mình sẽ luôn yêu quý và trân trọng", Hà viết.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 7.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 8.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 9.

Những bức ảnh trong "Nhật ký thay đổi diện mạo" giúp người xem hình dung rõ hơn quá trình thay đổi của Hà sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi hỏi Hà, nếu một ngày các chàng trai từng từ chối tình yêu của bạn đổi ý muốn bắt đầu một mối quan hệ, Hà sẽ đồng ý chứ?

Cô bạn suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu trước đây họ từ chối mình vì ngoại hình, bây giờ họ quay lại với mình chắc cũng chỉ vì ngoại hình. Như vậy, chắc chắn mình sẽ không chấp nhận".

Là một người vì áp lực của xã hội mà thay đổi ngoại hình nhưng lại không chấp nhận ai đó đến với mình vì ngoại hình. Mới nghe, ai cũng thấy quan điểm của Hà đầy mẫu thuẫn. Nhưng khi ngẫm lại, nhiều người nhận ra Hà vẫn là chính cô ấy.

Cô gái này nhờ dao kéo để cuộc sống thuận lợi hơn theo đúng cái "chuẩn" mà xã hội bắt mình phải đáp ứng. Nhưng khi yêu, Hà vẫn sẽ không muốn ai nhìn vào gương mặt mình để quyết định tình cảm dành cho cô, bởi điều đẹp nhất mà cô có, lại không nằm ở dung mạo mới kia.

Cô gái mắt lươn lột xác 180 độ sau PTTM: Phải sống thật tốt để người từng chê mình thấy hối hận! - Ảnh 10.

Hà ước mơ trở thành bác sĩ thẩm mỹ.

"Mình muốn sống thật tốt để những người từng chế giễu mình nhận ra họ đã sai. Với con gái, ngoại hình không phải là tất cả nhưng nó lại rất quan trọng.

Vậy nên nếu làm đẹp để mình tự tin hơn thì các bạn đừng chần chừ. Trong tương lai, mình hy vọng sẽ gặp được chàng trai yêu mình vì cái nết chứ đừng chết theo cái đẹp", Hà nói.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại