Cô gái lén mang bảo vật là "dao giết cừu" của mẹ đi thẩm định, chuyên gia run run hỏi: Mẹ của cô là ai?

Thu Thảo |

Chỉ là một “con dao giết cừu” nhưng chuyên gia định giá tới 1,2 triệu NDT.

Cùng đi với rất nhiều các chương trình TV khác như thời sự, giải trí hay thể thao... chương trình thẩm định cổ vật – Giám Bảo - luôn có sự thu hút đặc biệt đến đông đảo khán giả. Mọi kết quả của chương trình đều mang lại sự bất ngờ cho người xem.

Trong tập phát sóng gần đây, một cô gái Nội Mông đã lén lấy "dao giết cừu" của mẹ mình và mang đi thẩm định. Khi nhìn thấy con dao các chuyên gia run rẩy hỏi: Mẹ của em là ai?

Cô gái Nội Mông chia sẻ, đây là một báu vật của tổ tiên để lại và được gia đình sử dụng để giết cừu. Mặc dù con dao chỉ để giết cừu nhưng đối với cô ý nghĩa của nó rất lớn. Sự tò mò về nguồn gốc thực sự của con dao đã khiến cô quyết định giấu gia đình, mang nó đi giám định.

Cô gái lén mang bảo vật là dao giết cừu của mẹ đi thẩm định, chuyên gia run run hỏi: Mẹ của cô là ai? - Ảnh 1.

Con dao giết cừu được mang đi thẩm định. (Ảnh Sohu)

Nhiều ý kiến thắc mắc bắt đầu được đưa ra, nếu chỉ là một con dao bình thường thì sao phải được truyền từ đời này sang đời khác như thế. Hơn nữa, con dao này nhìn khá khác biệt so với đồ gia dụng thông thường. Hình thức của nó rất đẹp, tuy đã sử dụng lâu như vậy nhưng không cũ lắm.

Ngay khi nhìn thấy con dao, các chuyên gia đã hỏi mẹ của cô gái là ai, đồng thời lịch sử của gia đình như thế nào. Tuy nhiên, cô gái nhỏ đã không cung cấp thông tin sau đó, vì cô ấy nói rằng tổ tiên mình không có bất kỳ lịch sử đặc biệt nào. Các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu con dao và đưa ra quyết định cuối cùng.

Cô gái lén mang bảo vật là dao giết cừu của mẹ đi thẩm định, chuyên gia run run hỏi: Mẹ của cô là ai? - Ảnh 2.

Chuyên gia thẩm định trong chương trình. (Ảnh Sohu)

Dao giết cừu này không bình thường, nó rất quý giá và chính xác thuộc bảo vật của người Mông Cổ. Nếu đặt ở quá khứ, loại dao này chỉ các hoàng tử Tây vực mới được sử dụng.

Dựa vào các ký tự được khắc trên dao, họ có thể phán đoán rằng đây chắc hẳn là bảo vật do hoàng đế ban tặng cho tổ tiên của cô gái.

Ngoài ra, bên trong con dao này còn được giấu một chiếc đũa có họa tiết khắc rất lâu đời và chức năng thực sự dao là dùng để đốt lửa chứ không phải giết cừu như gia đình cô bây giờ.

Các chuyên gia khẳng định đây thực sự là bảo vật được lưu truyền từ thời nhà Thanh, và mang giá trị rất cao. Cuối cùng, họ quyết định đưa mức định giá 1,2 triệu nhân dân tệ cho con dao này.

Khán giả chương trình bất ngờ trước mức giá được đưa ra còn cô gái Nội Mông đã vỡ òa trong sung sướng.

Tham khảo: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại