Cô gái có nụ cười đẹp nhất The Face kể về cái Tết buồn nhất đã trải qua

Ngân An |

Cái Tết đầu tiên vắng bóng ba, cô bé Khánh Ngân năm ấy chỉ vừa 12 tuổi.

Làm mẫu đã lâu nhưng đến với The Face Việt Nam 2016, cái tên Khánh Ngân mới thật sự được nhiều người biết đến. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng và làn da mịn màng, sau cuộc thi, có rất nhiều cơ hội đã mở ra với cô.

Những chuyến bay từ Nam ra Bắc, những lịch trình công việc dài dằng dặc khiến Khánh Ngân không kịp có thời gian để thở. Càng gần Tết, cô càng trở nên bận rộn.

Khánh Ngân cho biết, cô đang cố gắng giải quyết hết những công việc còn tồn đọng để được trở về nhà với mẹ, để được tận hưởng những ngày lễ ấm áp bên người thân.

"Năm nay là một năm khá may mắn đối với tôi. The Face đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội. Ngoài vai trò làm mẫu, tôi còn được thử sức ở những lĩnh vực khác. Nhờ vậy mà kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức được nâng lên rất nhiều

Hiện tại, tôi còn lịch làm việc đến ngày 29 Tết và ngày 9 sẽ bắt đầu lại. Trong những ngày nghỉ, tôi sẽ dành hết thời gian cho gia đình, phụ mẹ quét dọn nhà cửa, mua sắm đồ đạc và tổ chức một cuộc đi chơi đâu đó vì trong năm vừa rồi, tôi quá bận rộn", người đẹp chia sẻ.

Cô gái có nụ cười đẹp nhất The Face kể về cái Tết buồn nhất đã trải qua - Ảnh 1.

Nhắc đến Tết, đối với Khánh Ngân là nhắc đến những khoảnh khắc quây quần cùng gia đình. Cô nói: "Lúc còn nhỏ, vào những ngày Giáp Tết, cả nhà tôi thường cùng nhau dọn nhà. Sau đó ba chở tôi đi vòng quanh phố phường, vào chợ hoa chọn một cây vừa đẹp, giá cả lại vừa phải rồi mang về nhà chơi Tết.

Đêm giao thừa thì mọi người quây quần bên nhau, cùng xem bắn pháo hoa rất vui vẻ. Tôi không biết với mọi người thì như thế nào nhưng đối với tôi, đó là cảm giác yên bình và hạnh phúc nhất".

Quen có ba, quen có những khoảnh khắc tụ họp đầm ấm như thế nên năm Khánh Ngân 12 tuổi, sự ra đi của ba đối với cô là một trải nghiệm đau lòng.

"Ba mất tháng 8, từ đó cho đến Tết là một quãng thời gian quá ngắn để tôi quen với sự thiếu vắng của ba trong nhà. Hơn nữa, tôi là con út trong nhà nên được ba cưng lắm, đi đâu cũng được ba cho đi cùng.

Năm đó, biết tôi buồn nên anh chị lấy xe chở tôi đi vòng vòng cho đỡ tủi thân. Bây giờ thời gian qua lâu rồi, tôi không còn buồn nhiều như xưa nữa nhưng sự mất mát đó khiến tôi quyết định dành nhiều thời gian hơn cho mẹ", Khả Ngân chiêm nghiệm.

Cũng như những gia đình khác, Tết của Khánh Ngân cũng chẳng có quá đặc biệt. Tuy nhiên, có một tục lệ mấy mươi năm nay vẫn giữ chính là: Mẹ cô luôn là người xông đất.

Vì mẹ Khánh Ngân tin tuổi của bà hợp với cả gia đình nên sẽ mang đến những điều tốt đẹp nên đêm giao thừa, các thành viên trong nhà dù đi đâu cũng phải về trước 9h tối để mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ.

Trong năm mới, cũng như rất nhiều người trẻ khác, Khánh Ngân khoe rằng, cô có rất nhiều dự định. Ngoài việc sẽ lấn sân sang điện ảnh, cô còn có rất nhiều kế hoạch thú vị khác. Người đẹp hy vọng cô sẽ thực hiện được tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại