Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp

Công Tuấn |

Xinh đẹp, tài năng với vai trò là nhà sản xuất phim ngắn và sở hữu bảng thành tích đáng nể, Bảo Như khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ và trở thành hình mẫu "con nhà người ta".

Bảng thành tích khủng của "con nhà người ta"

Nguyễn Ngọc Bảo Như sinh năm 1998, hiện đang theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh. Với ngoại hình sáng, gương mặt cuốn hút và thần thái ấn tượng, Như là gương mặt quen thuộc phủ sóng trên nhiều tờ báo teen và các shop thời trang tại Sài Gòn.

Thế nhưng không hề giống với nhiều cô gái xinh đẹp bị người khác đánh giá thấp về tài năng, Như nổi lên như một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ khi sở hữu bảng thành tích khủng.

Như từng giành giải Nhất Ngôi sao mùa hè 2014 của báo Hoa Học Trò, Top 10 Miss Sunplay 2014, Top 20 Miss Áo dài 2015, Top 100 TopGirl 2014, Top toàn quốc Ngôi sao xì tin 2012 của báo Mực Tím, Top 100 Fashionista Vietnam 2014, lọt Top chung kết Miss Amazing 2015…

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 1.

Cô gái xinh đẹp, tài năng này là hình mẫu "con nhà người ta"

Chưa dừng lại ở đó, Như còn đạt thành tích khủng trong các cuộc thi về thể thao: Giải nhất vô địch cấp trường môn nhảy cao, giải nhì Hội khỏe Phù Đổng cấp quận 2011 - 2013, giải nhất Hội khỏe Phù Đổng cấp trường 2012 - 2013… Như cũng từng là học sinh chuyên Văn của đội tuyển quận trong suốt nhiều năm cấp II và cấp III, đồng thời tham gia kì thi học sinh giỏi Văn cấp Thành phố.

Ngoài ra, Như còn là một nhà sản xuất phim tài năng với nhiều sản phẩm ấn tượng đã được ra mắt. Cô nàng còn làm một số chương trình kể chuyện, chương trình nói về ẩm thực mang tên "Ăn sập địa cầu", chương trình Review phim mang tên "Hóng phim" và một số chương trình khác như "Retro Radio", "Đọc truyện" mỗi tuần.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 2.

Hiện tại Như cũng xuất hiện với vai trò là nhà sản xuất phim ngắn

Tham gia các cuộc thi về sắc đẹp, Như từng bị bạn bè và những người xung quanh nói ra nói vào, rằng chỉ lo thi thố mà không chú tâm học hành. 

Đặc biệt là khi cô nàng học ở ngôi trường về nghệ thuật nên còn chịu áp lực nhiều hơn nữa. Ban đầu không ai ủng hộ, thậm chí muốn ngăn cản Nhi đừng thi nữa vì rất mất thời gian mà còn làm nền cho các bạn khác, nhưng cô vẫn tin vào bản thân và tiếp tục thi.

Đó cũng là cách mà Như chứng minh cho mọi người thấy, cô có năng lực thực sự, ít nhất nếu không được giải thì cũng vượt qua bản thân của mình, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm sau mỗi cuộc thi.

Như quan niệm, không có cuộc thi nào là vô bổ cả, không có được giải thì cũng có kiến thức, không có được kiến thức cũng có được kinh nghiệm, không có được kinh nghiệm thì cũng có được trải nghiệm. 

Khi đã có những thứ trên rồi thì Như nghĩ không có gì là không thể, nếu bản thân chăm chỉ và cố gắng một cách nghiêm túc thì mọi thứ đều có thể vượt qua kể cả trong cuộc thi lẫn đời sống.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 3.

Như từng bị bạn bè và những người xung quanh nói ra nói vào, rằng chỉ lo thi thố mà không chú tâm học hành

Như nhớ lại, khi đoạt giải Ngôi sao mùa hè của báo Hoa học trò năm 2014 thì hàng loạt áp lực cùng lúc ào tới. Ngoài gia đình và bạn bè thân thiết ra thì dường như Như với mọi người đều có một khoảng cách. 

Như đối mặt với những câu mỉa mai, nói xấu của bạn bè xung quanh, họ soi mối tất cả mọi thứ từ việc học xem có giỏi không cho đến gia đình có giàu không. Có người còn nói "Con nhỏ đó có gì nổi bật đâu mà đoạt giải".

"Khoảng thời gian đó có thể nói là đen tối nhất cuộc đời mình. Mọi chuyện không như mình nghĩ và vượt qua tầm kiểm soát. Mình đã chuyển sang than trách số phận và gia đình mình, tại sao không giàu như người ta.

Và rốt cuộc, mình đã có những suy nghĩ sai lầm khi không chịu đi học bằng xe buýt như mọi khi mà bắt ba mẹ mua xe tay ga và điện thoại xịn để cho bằng bạn bằng bè mà không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình lúc đó vẫn còn đang khó khăn.

Nhưng suy nghĩ đó đã được chính mình dập tắt sau 2 tuần khi mình nhận ra rằng cái hiện tại mình có được chính là gia đình, là tuổi trẻ, là thời gian. Thời gian sẽ không đợi ai cả, còn nhiều thứ phải lo hơn là việc chạy đua với đám bạn bè. 

Đó chính là nỗ lực để mình tiếp tục phấn đấu học tập, vào được ngôi trường mình yêu thích. Nhớ lại khoảng thời gian đó, mình cảm thấy rất buồn hối hận khi làm cho ba mẹ buồn".

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 4.

Có thời điểm, Như đã có những suy nghĩ sai lầm khi không chịu đi học bằng xe buýt như mọi khi mà bắt ba mẹ mua xe tay ga và điện thoại xịn

Như chia sẻ, vì tuổi trẻ không có bao lâu nên cô nàng luôn hết mình, "tham" nhiều công việc. Nhiều hôm vừa mệt mỏi với bài vở, vừa làm hết công suất của bản thân với nhiều dự án phim ngắn, lên chương trình và cho cả đam mê mà Như không có thời gian ngủ nhiều, hoặc thường bị mất ngủ và bị cảm cúm.

Làm nghệ thuật là công việc cống hiến lâu dài nhưng chạy đi chạy lại ngoài nắng cho nhiều cảnh quay hay dự án chụp hình mà sức khỏe của Như không đáp ứng được. Nhiều lúc say nắng đến hoa cả mắt nhưng cô nàng luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong tầm kiểm soát tốt nhất.

Như cũng thường nghe mọi người nói về mình rằng, con gái không nên học cao hoặc quá tài năng. Cô nàng mạnh mẽ phản pháo rằng, điều đó hoàn toàn không phù hợp với hiện tại và lối sống hiện đại của Việt Nam sau khi hội nhập. 

Ngày xưa vì không được học cao hiểu rộng mà con gái, phụ nữ bị bó hẹp trong khuôn khổ không gian bếp núc, nội trợ, chịu bao nhiêu thiệt thòi vì không được đi học nhiều, không được tiếp thu những cái mới ngoài xã hội.

Nhưng hiện tại cũng có nhiều doanh nhân, người thành công trong cuộc sống là phụ nữ, nếu phát huy và đề cao phụ nữ trong xã hội thì chắc chắn phụ nữ sẽ là một cánh tay đắc lực bên cạnh người cha, người chồng, người con của mình.

Nhà sản xuất phim trẻ tài năng

Khi hỏi về điều mà Như muốn chia sẻ nhất, cô nàng xinh đẹp không ngần ngại kể về đam mê sản xuất phim. Như cười, nói rằng từ lúc nhỏ chắc hẳn ai cũng từng mơ ước khi lớn lên mình sẽ là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay là họa sĩ chẳng hạn. Và với Như cũng không ngoại lệ.

Như tìm cơ hội cho chính bản thân mình bằng cách đi xin thử vai cho phim ngắn, rồi đi casting quảng cáo cho các nhãn hàng, được thử sức mình ở các lĩnh vực nghệ thuật. 

Thậm chí ngày còn học cấp 2, cô nàng tham gia học hát, rồi đến với các cuộc thi thì được đứng trên sàn diễn, đi những bước catwalk.

Sau đó Như cùng các anh chị mở ra một kênh Youtube mang tên NeoGen. Với vốn ăn nói khéo nên cô nàng bắt đầu "công việc" của một sản xuất phim ngắn khá thuận lợi từ những dự án phim ngắn và các chương trình thực tế nhỏ. 

Như xem đây là một công việc nghiêm túc chứ chưa bao giờ xem là một nơi thử sức, vì tính cô nàng khá quyết tâm khi bắt tay vào làm việc nào đó.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 5.

Cô nàng xinh đẹp không ngần ngại kể về đam mê sản xuất phim.

"Những bước đầu tiên có rất nhiều khó khăn với mình, như là việc không biết phân bổ thời gian để làm chậm tiến độ. Nan giải nhất là vấn đề về kinh phí và nhân lực. 

Về kinh phí, mọi người đến với nhau vì cùng một đam mê, mình luôn quan niệm rằng khi mình có ước mơ nhưng khó thực hiện được thì hãy tìm những người có cùng ước mơ đó thực hiện để tất cả đều thực hiện được.

Do chưa tìm được nhà tài trợ cho 2 phim đầu tiên nên mình vừa đi học, vừa đi làm thêm ở ngoài bằng các dự án quay TVC, viral và công việc người mẫu ảnh cho các shop thời trang để trang trải kinh phí cho từng ngày quay phim.

Không chỉ riêng mình, mọi người chung nhóm đều "chạy" kiếm kinh phí để nuôi đam mê. Phim gần đây nhất mình chọn bối cảnh ở Vũng Tàu, phim trước có bối cảnh quay ở Đà Lạt nên kinh phí càng eo hẹp hơn nữa. Nhưng vì chất lượng phim khi đến với mọi người, mình muốn chỉnh chu hết mức có thể.

Còn về nhân lực, nhóm của mình chỉ có 4 người nên 1 người phải đảm nhận một lúc 2 - 3 công việc để đảm bảo nội dung và hình thức của phim truyền đạt đến người xem thật ổn", Như trải lòng.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 6.

Hai bộ phim đầu tiên của Như cán mốc 500.000 view trong vòng 2 tuần

Theo đuổi đam mê làm nhà sản xuất phim ngắn, Như cảm thấy hạnh phúc khi hai bộ phim đầu tiên cán mốc 500.000 view trong vòng 2 tuần. Hơn thế nữa Như còn được mọi người xung quanh ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều. Cô nàng xem đó là một thành công và hi vọng sẽ phát huy được nhiều hơn nữa để "làm người thầm lặng" cống hiến cho nghệ thuật.

"Mình đang nuôi dưỡng một dự án phim ngắn dài 10 tập. Làm phim ngắn riêng lẻ từng tập rồi mình cũng muốn chuyển qua làm về dự án như seri, nhất định mình sẽ thực hiện trong thời gian gần nhất.

Còn dự định về cuộc sống của mình thì chắc chắn là ưu tiên cho việc học trước, mục tiêu là sẽ tốt nghiệp đúng chuyên ngành mà mình đang theo đuổi. Qua đó cũng muốn công việc thuận lợi hơn để mình có thể tự lo cho bản thân được, lo cho gia đình được nhiều hơn".

Những hình ảnh khác của Như:

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 7.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 8.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 9.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 10.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 11.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 12.

Cô gái bị người xung quanh mỉa mai, nói xấu chỉ vì tham dự một cuộc thi sắc đẹp - Ảnh 13.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại