Cô gái bị gọi là “mặt quỷ” vì khối u dị thường nặng 4kg, phẫu thuật xong có diện mạo ngỡ ngàng

Thiên Yết |

Ngày nhận ra khối u đeo bám trên mặt mình hàng chục năm đã được cắt bỏ, Vinh sung sướng liên tục chụp ảnh, hạnh phúc như thể được tái sinh.

Khối u lạ “phong ấn” nhan sắc cô gái An Giang

Có gương mặt khả ái, dễ thương nhưng chị Vinh - một nữ công nhân xưởng gỗ làm việc ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai - luôn để tóc dài, che bớt một phần gương mặt và phần cổ. Lý do là trên cổ Vinh có một khối u khổng lồ, to hơn cả mặt cô.

Cô gái người Khmer không thực sự biết lý do mình mang khối u này, cũng không rõ là nó ác hay lành. Vinh chỉ nhớ, mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ năm cô lên 9 tuổi.

Cô gái bị gọi là “mặt quỷ” vì khối u dị thường nặng 4kg, phẫu thuật xong có diện mạo ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Vinh và khối u khổng lồ choán hết cổ

Quê Vinh ở trong sóc, ngay gần chân núi Cấm (An Giang), cách biên giới Campuchia 15km. Năm đó, mẹ gửi cô sang Campuchia ở với chị gái lớn để chị tiện chăm sóc, vì mẹ bận lo kiếm tiền nuôi mấy đứa con.

Khối u lúc đó đã có nhưng nó nhỏ xíu thôi. Tôi nhớ bữa đó chị gái ra chợ tìm mua thịt bò về nấu ăn, ngờ đâu mua nhầm thành thịt ngựa.

Mọi người ăn không sao, riêng tôi ăn xong thì khối u cứ to dần, to mãi không kiểm soát được. Hồi đó nhà nghèo, tôi không được đưa đi bệnh viện để khám, cũng không biết sao mình bị vậy nữa”, cô hồi tưởng.

Vinh trưởng thành cùng với khối u choán lấy gương mặt dễ thương. Cho đến khi khối u gây khó chịu, cô không thể thở bình thường, cũng không thể nằm ngủ nghiêng ở bên có u, cô đánh bạo xin tiền mẹ cho mình cắt đi. Mẹ Vinh dù nghèo vẫn cố gom hết tài sản lớn nhỏ, đưa con vào bệnh viện địa phương điều trị.

Cô gái bị gọi là “mặt quỷ” vì khối u dị thường nặng 4kg, phẫu thuật xong có diện mạo ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Khối u nặng 4kg đã "bám theo" Vinh hàng chục năm

Vừa cảm thấy nhẹ nhõm sau khi trút bỏ khối u được ít lâu, Vinh rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi 1 tháng sau khi phẫu thuật, khối u phình to gấp đôi so với trước đó. “Từ đó, tôi không nghĩ đến việc cắt bỏ nó nữa, vì sợ không thể chữa trị dứt điểm, u lại to hơn nữa. Và mẹ cũng cạn kiệt tiền rồi”, cô tâm sự.

Cô chấp nhận việc sống với nó, không còn quá chú ý xem khối u phát triển thế nào, có gây phiền toái gì đến cuộc sống của mình nữa, cố gắng sống tích cực, vui vẻ. Vinh cũng từng có một người chồng không hôn thú, có con với anh, nhưng rồi chia tay.

Cô gửi con về cho bà ngoại, còn mình thì làm đủ nghề để mưu sinh: Vừa làm như công nhân, vừa bán hàng online, làm MC, ca sĩ đám cưới.

Giọng hát của Vinh ngọt, nhưng buồn, như thể bao nhiêu u uất, khổ đau không lộ ra trong vẻ mặt thường ngày chất chứa vào trong tiếng hát.

Cái kết đẹp từ sự hỗ trợ của dân mạng

Gần đây, câu chuyện của Vinh bất ngờ được một số YouTuber chú ý. Họ chia sẻ hoàn cảnh của Vinh và kêu gọi cộng đồng mạng chung tay, mỗi người một chút quyên góp tiền cho Vinh đi kiểm tra và nếu có thể thì cắt bỏ khối u.

YouTuber Đoàn Như Phú cho biết, anh cảm thấy vừa xót xa, vừa cảm phục ý chí sống mạnh mẽ của Vinh. Anh đã liên hệ BSCKII Võ Thái Trung, Phó trưởng Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương - một bác sĩ nổi tiếng với tài năng “dệt gấm thêu hoa” với những ca chỉnh hình khó. Bản thân bác sĩ Thái Trung cũng nhiệt tình kêu gọi hỗ trợ, ủng hộ cho Vinh.

Cô gái bị gọi là “mặt quỷ” vì khối u dị thường nặng 4kg, phẫu thuật xong có diện mạo ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Vinh bật khóc khi nói về việc phải xạ trị sau phẫu thuật

Sau khi thăm khám, bác sĩ Thái Trung cùng ê-kíp đã chỉ định mổ khẩn cấp khối u nặng 4kg cho Vinh. Trước ngày phẫu thuật, gặp lại YouTuber Đoàn Như Phú, Vinh bật khóc cho biết mình đủ sức khỏe cắt bỏ khối u, nhưng bác sĩ yêu cầu sau đó cần xạ trị thêm để xóa bỏ di căn. Đó là điều Vinh không thể lường trước được.

Hơn 1 tuần nằm viện, bên cạnh Vinh có “chồng cũ” túc trực chăm nom. Điều khiến Vinh cảm phục là vợ hợp pháp của anh, biết chuyện Vinh nằm bệnh, đã chủ động nói chồng đến chăm cô. Dù không còn quá nhiều vương vấn, cũng không có giấy tờ hôn thú, nhưng tình nghĩa của người từng đầu ấp tay kề đã khiến cô run lên vì xúc động.

Cô gái bị gọi là “mặt quỷ” vì khối u dị thường nặng 4kg, phẫu thuật xong có diện mạo ngỡ ngàng - Ảnh 4.

"Chồng cũ" (bên trái) túc trực ở bệnh viện trong những ngày Vinh đại phẫu

Hiện tại, Vinh đã ra viện được gần 1 tuần. Khối u trên cổ đã được cắt bỏ gọn ghẽ, để lại gương mặt dễ thương với nụ cười rực sáng trên môi. Thời điểm đầu, Vinh còn sốc và lo lắng khi biết không chỉ cắt bỏ là xong. Giờ thì, trong cô chỉ còn thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc vì có thể ngắm mình trong gương, tha hồ chụp ảnh mà không cần che giấu những khối thịt thừa.

Cô vui vẻ khoe: “Hôm xuất viện, vừa ra cổng là tôi ăn liền hai tô hủ tiếu và một tô cháo. Chưa bao giờ tôi ăn nhiều vậy một lúc, nhưng lúc đó, tôi cảm thấy như mình đã sống lại, và muốn thử những thứ mình chưa từng làm.

Cô gái bị gọi là “mặt quỷ” vì khối u dị thường nặng 4kg, phẫu thuật xong có diện mạo ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Cả thể chất và tinh thần Vinh đã tốt lên nhờ phép lạ đến từ cộng đồng mạng

Sắp tới tôi sẽ xạ trị ở Bệnh viện Ung Bướu (thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí thật sự cho cuộc phẫu thuật cắt u, tôi không biết là bao nhiêu. Chắc là nhiều lắm, nhưng bệnh viện chỉ lấy 15 triệu thôi. Tiền các nhà hảo tâm cho còn 110 triệu, tôi sẽ dùng để chi trả các đợt xạ trị tiếp theo, hy vọng là đủ. Nhờ các bác sĩ và mọi người mà tôi như đang được sống một cuộc đời mới vậy!”.

Ảnh: Bác sĩ Thái Trung, Độc Lạ Bình Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại