Cô gái 9x chia sẻ hành trình 2 ngày 1 đêm ở Tam Đảo với chi phí 1 triệu đồng

Lam Anh |

Mới đây, Tam Đảo - điểm du lịch nổi tiếng cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 80 km đã được bình chọn là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới.

Tam Đảo không còn là 1 cái tên xa lạ với nhiều người, nhất là với những bạn trẻ miền Bắc. Thế nhưng, có 1 điều mà người ta dễ nhận thấy ở Tam Đảo là chỉ sau 1 thời gian, nơi này lại có thêm nhiều sự thay đổi, nhiều điều mới mẻ. Tam Đảo phát triển nhanh, hàng quán "mọc" lên không ngừng, du khách càng có nhiều lựa chọn - đương nhiên! Nhưng có lẽ cũng bởi thế mà nhiều người càng thêm băn khoăn không biết muốn ghé thăm Tam Đảo thì chi phí ước chừng bao nhiêu, lịch trình thế nào để lên kế hoạch chuẩn bị.

Là 1 địa điểm du lịch quen thuộc vào dịp cuối tuần, Hằng Trần - BTV tại 1 công ty truyền thông ở Hà Nội đã có nhiều trải nghiệm thú vị với Tam Đảo.

Cô gái 9x chia sẻ hành trình 2 ngày 1 đêm ở Tam Đảo với chi phí 1 triệu đồng - Ảnh 1.

Với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, Tam Đảo là lựa chọn của nhiều người.

Tuy hiện tại có rất nhiều hàng quán, cũng không ít nơi lưu trú "mọc" lên nhưng vì diện tích trong khu vực Tam Đảo không lớn, nên Hằng chỉ dành thời gian tối đa là 2 ngày 1 đêm cho chuyến du lịch tại thị trấn nhỏ xinh này.

1. Đi lại

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 80km nên thông thường thời gian di chuyển tới Tam Đảo từ Hà Nội là từ 1,5 đến 2 tiếng. Với khoảng cách này, bạn có thể di chuyển bằng xe máy, xe khách, ô tô riêng hay thậm chí cả xe bus.

Tuy nhiên, vì có phương tiện riêng nên Hằng và các bạn lựa chọn đi ô tô tự lái để chủ động về thời gian cũng như lịch trình đi lại. Xuất phát từ khu vực quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Hằng đổ 500k tiền xăng xe trước khi bắt đầu lịch trình, cũng là lúc xe vừa hết xăng.

Song, cho tới khi kết thúc chuyến đi, xe vẫn chạy đủ và bọn mình không cần đổ thêm lần nào.

2. Ăn uống

Vì khởi hành vào lúc 11h trưa nên cả nhóm quyết định ăn trưa luôn tại quán lẩu riêu ở Mê Linh rồi mới tiếp tục đi tới Tam Đảo.

Bữa trưa này hết tổng chi phí 1.025k cho 4 người ăn, chia ra mỗi người hết khoảng 256k.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi ăn xong, cả nhóm chạy thẳng lên Tam Đảo và không dừng chân ở bất kỳ chỗ nào. 16h đến nơi, tuy nhiên, vì không muốn vào ngay homestay nên Hằng và các bạn tới trung tâm thị trấn để dạo chơi trước.

Vì đi vào cuối tuần nên hầu như các quán cà phê ở đây rất đông, gần như chỗ nào cũng kín bàn nên bọn mình chọn Rock Cafe ở ngay trung tâm thị trấn, gần khu vực quảng trường vì quán này có diện tích khá rộng rãi. Song, số lượng bàn cũng còn rất ít nên các bạn lưu ý thêm về điều này nhé!

Rock Cafe là điểm dừng chân đầu tiên.

Tới nơi, cả nhóm chụp 1 vài chiếc hình check-in làm kỉ niệm vì view khá thoáng và có thể nhìn toàn cảnh khuôn viên thị trấn Tam Đảo.

Đến chiều tối, cả nhóm di chuyển về homestay để cất đồ đạc và nghỉ ngơi. Vì dịp cuối tuần Tam Đảo rất đông, di chuyển bằng xe ô tô khá khó khăn và không tiện nên cả nhóm quyết định đặt đồ ăn tối tại homestay luôn. Đồ ăn khá ngon và giá thì tính ra rẻ hơn so với các bạn đi ăn ở bên ngoài. Bữa tối này ăn cả lẩu và nướng chia ra mỗi người hết khoảng 150k.

Sáng hôm sau, Hằng và cả nhóm ăn sáng tại quán Thanh Nga. Tại đây có các loại bún riêu, bún cá khá ngon với mức giá khoảng 50k/bát.

Đến Tam Đảo thì chủ yếu là đi để thay đổi không khí nên buổi sáng ngày thứ 2, sau khi ăn sáng xong, Hằng và các bạn di chuyển vào khu vực thị trấn chơi nên rẽ qua quán ăn đối diện Nhà thờ đá, mỗi người hết khoảng 100k nữa.

Sau đó, cả nhóm tới quán cà phê Lala Land để chụp ảnh và tận hưởng không khí ở nơi đây.

Ở đây đồ uống không ngon lắm nhưng bù lại được khoảng view rất xinh. Tuy nhiên mọi người nhớ chọn các khung giờ thấp điểm nếu không rất dễ hết chỗ.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, lượng khách kéo tới đây rất đông và vì cả nhóm đặc biệt "vibe" Đà Lạt nên Hằng và các bạn có tiếp tục ghé qua quán cà phê Cỏ Lạ. Cảm nhận ban đầu là thiết kế xinh, view đẹp nhưng đồ uống lại không thật sự đặc sắc. Đồ uống ở đây trung bình dao động trong khoảng từ 40-60k.

3. Nghỉ ngơi, lưu trú

Tam Đảo hiện nay có rất nhiều điểm lưu trú với đủ các hình thức từ khách sạn, nhà nghỉ cho tới homestay. Tuy nhiên, nhìn chung, khách sạn ở Tam Đảo có mức giá khá cao so với chất lượng dịch vụ cũng như tiện nghi phòng ốc nên Hằng và cả nhóm quyết định không lựa chọn.

Thay vào đó, Hằng chọn Cỏ Lạ homestay làm điểm dừng chân. Giá thuê phòng nghỉ 1 đêm tại đây dao động trong khoảng 500-600k/phòng 2 người - mức giá rất ổn khi đi du lịch Tam Đảo. Chưa kể, ở đây có view nhìn xuống thung lũng rất đẹp. Tuy nhiên có 1 điểm trừ là ở đây cũng rất nhanh hết chỗ. Lời khuyên cho bạn là nên đặt phòng trước khoảng 2 tuần - 1 tháng.

Hằng cũng chia sẻ thêm cô bạn đã đặt phòng qua agoda và app shopback để được hoàn tiền, có những ngày được giảm lên tới 12% nên sẽ giúp các bạn tiết kiệm được kha khá chi phí.

Tam Đảo có khá nhiều góc check-in đẹp. Tuy nhiên bạn nên đi vào ngày thường thì sẽ vắng khách hơn.

Sau khi dạo chơi tại 1 số địa điểm quanh thị trấn Tam Đảo như nhà thờ đá, quảng trường và ăn uống, cà phê, cả nhóm lên xe quay trở về Hà Nội.

Như vậy, tính tổng tất cả các chi phí cho chuyến đi Tam Đảo trong 2 ngày 1 đêm sẽ rơi vào khoảng 1 triệu đồng. Đây là 1 mức giá khá hợp lý vì Tam Đảo nổi tiếng với sự đắt đỏ về giá cả, dù là nói về điểm lưu trú hay ăn uống.

Hy vọng với những gợi ý này, các bạn sẽ có 1 chuyến đi thú vị tới Tam Đảo!

Bài viết ghi theo chia sẻ của nhân vật - Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại