Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước

Thanh Ba |

Đầu tháng 11, người ta thấy Lan Chi ngâm mình trong bể bơi trong chiếc villa sang xịn ở Bali. Không chỉ là chuyến du lịch sang chảnh mừng tuổi mới, với chuyến đi này, cô nàng đã hoàn thành kế hoạch du lịch 20 nước trước tuổi 30.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 1.

Vũ Lan Chi sinh năm 1989. Ở độ tuổi 30, Chi sở hữu một sự nghiệp đáng mơ khi là doanh nhân, travel blogger, freelance marketing... Không những vậy, cô nàng đa di năng này còn khiến nhiều chị em mê tít bởi một cuộc sống nhìn vào đúng là style độc thân rực rỡ, sang chảnh.

Trên trang cá nhân của cô nàng này người ta thường thấy hình ảnh của Chi là ăn chơi, thưởng lãm. Thoắt cái lại thấy cô nàng đang ở đâu đó ngắm trời mây, chuyến đi nối tiếp chuyến đi. Chi cũng chăm sóc 2 chú mèo và thường chia sẻ những kinh nghiệm du lịch, thỉnh thoảng có những tuyên ngôn về hạnh phúc. Ít ai thấy Chi kể khổ, than vãn hay tỏ ra yếu đuối.

Chi từng du học sinh Pháp chuyên ngành marketing. Sau tình đầu là mối tình du học sinh từng đình đám một thời tan vỡ, cô rời Paris để về nước và quên đi nơi có quá nhiều kỉ niệm yêu đương. 

Thời điểm ấy, Chi phải đối mặt với chứng trầm cảm cơ thể tăng cân, và trạng thái không muốn gặp ai. Nhưng sau một thời gian điều trị, cô gái trẻ nhận ra cứ thui thủi 1 mình thì chẳng thể nào mà thoát ra được. Cách duy nhất cô biết chỉ là tự đứng lên, giành lại niềm vui từ hàng vạn những điều ý nghĩa khác từ cuộc sống.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 2.

Với vốn liếng marketing được học, Chi bắt tay vào làm kinh doanh, cô đầu tư toàn bộ vốn liếng xây một thương hiệu túi cho riêng mình. Mặt cô đi làm thuê cho một số công ty kinh doanh thời trang lớn tại Sài Gòn với mức lương ngàn đô, kiếm tiền phục vụ sở thích du lịch...

Công việc bận rộn và niềm đam mê được khơi dậy, cô đã quên mất chuyện thất tình, chuyện chia tay và chứng trầm cảm lúc nào.

Từ một cô gái từng đi làm thêm bán trà sữa ở Paris mà khách mắng cũng khóc đến người phụ nữ chẳng còn sợ bất cứ thứ gì trên đời, ấy là nhờ những trải nghiệm của cuộc sống đã giúp cô... lớn lên. Trải nghiệm thất tình và những chuyến đi đã rèn giũa cô gái này trở nên mạnh mẽ, tự tin như thế.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 3.

Chi vừa tổ chức tiệc sinh nhật tại Bali (Indonesia) trong villa 180m2 sang chảnh, hoàn thành kế hoạch của tuổi đôi mươi đã từng đặt ra cho chính mình: 30 tuổi, trải nghiệm 20 quốc gia.

Với nhiều người đó cũng có thể là chuyện bình thường, nhưng với 1 cô gái ngoan bỗng đi ngược khuôn phép, định kiến và những con đường theo cách người ta nghĩ về ổn định thì cũng là chuyện đáng nói.

Lan Chi không chọn mua nhà, tậu xe, không lấy chồng vì đến tuổi người ta nói rằng phải lấy, hoặc an cư lập nghiệp theo cách người ta nghĩ, mà dành 3 tỷ để đi du lịch, hoàn thành kế hoạch “20 nước trước 30”. Cô chọn đường đi của chính mình, gom tài sản bằng niềm vui.

Chi kể năm 2009, ở tuổi đôi mươi tràn trề nhựa sống lần đầu tiên cô được đặt chân ra nước ngoài. Đó là Paris với tư cách một du học sinh. Quá nhiều điều mới mẻ lạ lẫm với cô gái trẻ ưa khám phá. “Ơ hóa ra thế giới kì diệu ghê, mình sẽ phải khám phá nhiều hơn”, Chi nghĩ.

Sinh nhật năm đó cô đã đặt mục tiêu “20 nước trước 30”, vậy là còn 10 năm để cô thực hiện kế hoạch này.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 4.

Như khá nhiều du học sinh châu Âu, Chi tranh thủ suốt thời gian sinh viên từ năm 2009 đến năm 2014, để khám phá Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Tiểu vương quốc Monaco, Anh… Sinh viên đi làm chưa kiếm ra được nhiều nên thời điểm này, cô thường chọn du lịch tiết kiệm, kiểu như thuê homestay hoặc ở nhà bạn bè du học.

Nhưng cũng nhờ vậy cô lại quen được nhiều bạn bè bản xứ, bạn bè du học các nước, biết thêm nhiều điều thú vị ở nước bạn, đồng thời cũng giới thiệu về Việt Nam với bạn bè bởi dù năm 2009, 2010, nhưng nhiều bạn bè của cô ở châu Âu vẫn nghĩ Việt Nam còn đang chiến tranh.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 5.

Từ năm 2014 đến năm 2019, vì đã về Việt Nam làm việc nên Chi chủ yếu khám phá nước châu Á như Malaysia, Myanmar, Indonesia, Trung Quốc… Khác với thời sinh viên, thời điểm này cô gái 8x đã kiếm ra được nhiều tiền hơn nên các chuyến du lịch ngoài trải nghiệm còn gắn với nhiều nơi nghỉ dưỡng cao cấp hơn.

Đặc biệt, bắt đầu từ 2016, Chi bắt đầu công việc viết blog từ trải nghiệm sau mỗi chuyến đi, nên cơ hội xê dịch của cô càng nhiều hơn với một số chuyến tài trợ du lịch.

Trong hành trình xê dịch của mình, có những điểm đến Chi chỉ đến 1 lần, nhưng cũng có những quốc gia hay điểm đến níu Chi quay lại. 

Chẳng hạn nếu đất nước nào đó hay ho thì cô sẽ lên kế hoạch để cùng đưa mẹ đi tham quan. Mẹ Chi năm nay hơn 60 tuổi và không biết tiếng Anh nên tất cả những chuyến đi ra nước ngoài đều là Chi dẫn mẹ đi. Những chuyến đi không chỉ gắn kết mà còn đong đầy kỉ niệm của 2 mẹ con.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 6.

Chi thừa nhận, cô nhớ nhất lần 2 mẹ con đi Malaysia. Trước đó, mẹ đã vài lần nhắc nhở Chi chuyện đi lấy chồng. Sợ con gái ở châu Âu quá lâu nên có “tư tưởng tiến bộ quá đà”, mẹ bảo Chi “ở châu Á phải lấy chồng sớm chứ không như ở bên châu Âu đâu con”.

Nhưng khi tới Malaysia, đất nước châu Á nhưng độ tuổi trung bình kết hôn ở đây là 32, được nghe chính hướng dẫn viên người Malaysia đã nói ra điều này, mẹ không còn giục cô lấy chồng nữa nữa. Mẹ cũng có suy nghĩ khác hơn về chuyện kết hôn của con gái và để Chi được quyền tự định đoạt cuộc đời mình.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 7.

Đi 20 nước trong 10 năm, hoàn thành mục tiêu trước 30 tuổi, nhìn vào lịch trình “xê dịch” của Chi nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít khuyên cô nên đi ít thôi, tiết kiệm tiền mua nhà cửa xe cộ.

Chi bảo: “Đúng thật nếu không đi 20 nước kia thì số tiền 3 tỷ chắc cũng đủ tiền mua 1 căn chung cư ở Thủ đô rồi, nhưng mình chưa bao giờ hối hận cả, mà ngược lại mình rất vui vì đã hoàn thành mục tiêu của 10 năm trước.

Tuy không phải là điều gì đó lớn lao to tát, vì trong friendlist của mình nhiều người còn đi hơn thế nhiều, nhưng cái cảm giác hoàn thành mục tiêu vẫn là một cảm giác cực kì sung sướng! Giống như lúc mình dự định giảm 6kg trong 2 tháng ý và hoàn thành được vậy”.

Chi không quan trọng chuyện mua nhà, “nhà” đối với cô không có nghĩa là ổn định, nhà cũng chỉ là 1 tài sản mua đi bán lại được. Chi đã từng đặt cọc mua nhà rồi nhưng thấy có lời là lại bán đi. Còn lấy chồng thì phụ nữ không nhất thiết phải lấy nếu không sẵn sàng.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 8.

Theo Chi thì: “Không cần cố gắng tìm kiếm một hạnh phúc hôn nhân hoàn hảo mà nên học cách tìm kiếm niềm vui từ chính bản thân mình. Lấy chồng không phải là cái đích cuộc đời, có hay không đều được, miễn mình vui là được”. Khi nào thấy cần thiết như kết hôn sinh con thì cô sẽ ưu tiên tài chính để mua chỗ nào phù hợp với việc lớn lên của con vì muốn con cái có kỉ niệm về tổ ấm.

Kể cả ai đó không đi nhiều, họ ở 1 chỗ nhưng có nhiều niềm vui thì đấy vẫn là người giàu có. Nhà cửa, xe cộ, những chuyến đi với cô không phải là thước đo của tài sản, nhưng những kí ức với người thân, kỉ niệm với bạn bè, niềm vui khi tận hưởng cuộc sống, niềm tự hào khi hoàn thành mục tiêu mới là những tài sản đáng giá. Tuy nhiên, cô cho rằng đó là quan điểm, sở thích cá nhân của cô.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 9.

Với tiệc sinh nhật là chuyến đi Bali chi 30 triệu đồng, cô sẵn sàng bỏ tiền ra để hưởng niềm hạnh phúc ngày hôm nay và để mua 1 ký ức đáng nhớ cho mai sau. Mỗi người đều có thể chọn một cách sống phù hợp với bản thân mình, lựa chọn những cột mốc và mục tiêu cho riêng mình. Và Chi mong sẽ có nhiều người có nhiều niềm vui khi thực hiện những mục tiêu đó.

Cô gái 8x dành cả thanh xuân và số tiền đủ mua một căn hộ chung cư ở Hà Nội để thỏa ước nguyện trước 30 tuổi du lịch 20 nước - Ảnh 10.

Chi cho biết tài sản lớn nhất của cô hiện tại là 2 chú mèo dễ thương và rất nhiều trải nghiệm, sự vui vẻ, những kiến thức cô đã học được trong những chuyến đi. “Chỉ cần mỗi ngày, mình cảm thấy bản thân mình tốt hơn ngày hôm qua là ổn, không cần phải so sánh với bất kỳ ai. Đối với mình, chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu của bản thân thôi, vậy là được rồi!”, Chi cười nói.

30 tuổi chưa có chồng, chưa có con, chưa có nhà cửa xe cộ hoành tráng như bạn bè, nhưng Chi vui vì có được tất cả những thứ mình đã từng mong muốn. Còn chuyện kết hôn với Chi vẫn là tùy duyên, hiện Chi đang hạnh phúc với bạn trai và được là chính mình. Đó là điều khiến cô hạnh phúc nhất. Chi cười: “30 tuổi vẫn là tuổi đẹp đẽ, chuyện gì đến sẽ đến”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại