Có dâu mới nhà giàu, mẹ chồng khinh thường dâu cả rồi tái mặt khi biết bí mật động trời

Lam Giang |

Nhìn tập giấy dâu cả đưa cho xem, mẹ chồng ngỡ ngàng, mặt tái mét khi nhìn những dòng chữ trên đó.

Từ ngày có con dâu mới, mẹ chồng coi tôi như không khí. Trước đây bà vốn đã không thích tôi vì gia cảnh hai nhà chẳng tương xứng. Nhưng vì con trai bà quyết tâm lấy tôi nên bà chẳng phản đối được. 

Về sống chung một nhà, tôi cố gắng vừa làm tốt việc ở cơ quan, vừa chăm lo vun vén gia đình, mong có được tình cảm của mẹ chồng. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi chẳng khả quan hơn là mấy.

Vừa rồi cậu em chồng tôi lấy vợ. Em dâu của tôi tên Phương, một nàng tiểu thư con nhà giàu. Mẹ chồng tôi tự hào về dâu thứ lắm, đi đâu cũng khoe khoang, khen Phương hết lời. Cưới xong, gia đình thông gia cho vợ chồng Phương một căn chung cư cao cấp và một chiếc xe hơi. Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi quý dâu thứ như vàng. Vợ chồng cô chú ấy cưới xong cũng ở riêng luôn. 

Có dâu mới nhà giàu, mẹ chồng khinh thường dâu cả rồi tái mặt khi biết bí mật động trời - Ảnh 1.

Bao năm nay, mẹ chồng coi thường tôi dù tôi có cố gắng đến thế nào. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, thương Phương bao nhiêu thì bà lại ghét tôi bấy nhiêu. Bà đối xử bên trọng - bên khinh ra mặt khiến tôi nhiều lần chạnh lòng, tủi thân. Thỉnh thoảng bà lại mua quà biếu bố mẹ Phương, rồi tặng dâu thứ nào là quần áo, mỹ phẩm, trang sức,... Còn tôi và bố mẹ tôi thì bà coi như không tồn tại. 

Cách đây 1 tuần, tôi đi làm về thì thấy mẹ chồng đang nói xấu tôi với em dâu: “Vợ chồng con khá giả mẹ cũng mừng, chứ như vợ chồng cái Quỳnh thì chán lắm. Hai đứa đấy không biết bao giờ mới mua được cái nhà mà ở, lương thì 3 cọc 3 đồng, nhà ngoại cái Quỳnh nghèo rớt mồng tơi thì làm gì có mà cho.

Thằng Hiệp trước đây nó dại, mẹ giới thiệu cho mấy mối toàn con nhà khá giả mà nó không ưng, lại cứ thích cái đứa con nhà nghèo, giờ mới thấy khổ thì quá muộn”. 

Câu nói của mẹ chồng làm tôi ứa nước mắt, cảm thấy tủi nhục vô cùng. Tôi đã cố gắng nhiều, nhẫn nhịn cũng nhiều nhưng cuối cùng những gì mà tôi nhận về thật phũ phàng. 

Có dâu mới nhà giàu, mẹ chồng khinh thường dâu cả rồi tái mặt khi biết bí mật động trời - Ảnh 2.

Không chịu được cách đối xử của mẹ chồng, tôi phải nói ra sự thật cho bà biết. (Ảnh minh họa)

Uất ức đến tận họng, tôi đi thẳng vào nhà, lên phòng lấy một tập giấy xuống cho mẹ chồng xem. Vừa nhìn vào tập giấy, mẹ chồng tôi há hốc miệng vì ngỡ ngàng rồi mặt tái mét. Đó là đống giấy vay nợ của con trai bà. Mấy năm qua, tôi cố gắng làm lụng vất vả, làm thêm làm nếm khắp nơi để kiếm tiền, mong có kinh tế thì đỡ bị nhà chồng coi thường. Thu nhập của tôi gấp 3-4 lần chồng. 

Nhưng trái ngược với sự cố gắng của tôi thì chồng chỉ phá. Anh chơi bời, nợ nần cả đống tiền, tôi phải xoay sở để trả chứ nào dám nói với gia đình. Năm ngoái vừa trả xong 400 triệu thì năm nay anh lại nợ tiếp 300 triệu nữa. Những chuyện đó mẹ chồng tôi nào có biết, bà chỉ một mực nghĩ rằng con trai bà khổ khi lấy phải người vợ gia cảnh nghèo khó như tôi mà thôi. 

Tôi cũng chán ngấy cuộc hôn nhân này, chán cảnh lo chuyện nợ nần cho chồng rồi. Tôi bảo mẹ chồng: “Cũng may con với anh Hiệp chưa có con, chưa ràng buộc gì nhiều. Nếu mẹ muốn, con sẽ trả tự do cho anh ấy để anh ấy đi tìm người vợ giàu có hơn mà lấy cho đỡ khổ”. 

Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng cứ nhìn thấy tôi là tỏ ra ngượng ngùng. Còn chồng tôi chắc nghe mẹ nói gì rồi nên cũng xoắn xuýt xin lỗi, hứa sẽ tu chí làm ăn, không nợ nần nữa. 

Thăm dò ý kiến

Nếu là Quỳnh, bạn sẽ làm gì khi gặp tình huống này?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại