Cô con gái đề nghị trao giải "Nobel phá hoại" cho mẹ vì làm những điều chẳng giống ai

Thùy Trang |

Đặt bình đun nước bằng điện lên bếp ga, sấy Iphone 6S plus bằng cách cho vào lò vi sóng… là số ít những điều "chẳng giống ai" của bà mẹ bị con gái "bóc phốt".

Từ trước đến nay, câu chuyện mẹ chồng chê con dâu, mẹ đẻ chê con gái "lên sóng" không hề ít. Nhưng con gái ruột "bóc phốt" mẹ đẻ vì toàn làm những điều chẳng giống ai thì khá hiếm hoi.

Mới đây, cô bạn Thùy My (SN 1994, sinh ra tại Hà Nội, hiện đang sinh sống tại Nhật) đã chia sẻ những sự cố "thảm họa" mẹ gây ra và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cô con gái đề nghị trao giải Nobel phá hoại cho mẹ vì làm những điều chẳng giống ai - Ảnh 1.

Bài viết nhận được nhiều lượt thích từ cộng đồng mạng.

My chia sẻ: "Mẹ mình thần thánh luôn các bạn ạ. Không hiểu nghe ai xui mà cho bình đun nước bằng điện lên bếp ga đun đơn giản chỉ vì: "Mẹ nghe nói đun bếp ga nhanh hơn điện".

Năm ngoái mẹ mình còn làm rơi con 6s plus xuống bồn cầu. Việc sẽ chẳng có gì nếu như mẹ mình không nghe ai xui sấy bằng cách bỏ điện thoại vào túi nilong rồi quay lò vi sóng 5 phút (cười). Chưa được 5 phút nó đã nổ cái bụp toé cả lửa tí thì được xây nhà mới. Còn nhiều vụ bất hủ lắm mà mình không muốn nói xấu mẹ thêm nữa.

Chắc mình sẽ làm đơn kiến nghị lên tổ chức quốc tế trao thêm 1 giải "Nobel phá hoại" cho mẹ mình quá".

Ngay sau khi cô nàng "bóc phốt" mẹ trong một group cộng đồng, đã không ít bạn trẻ để lại những bình luận khen ngợi thích thú như: "Mẹ đáng yêu quá", "Các bà mẹ luôn là nhất", "Đôi khi đời nhạt quá nên bác cho thêm tí gia vị ấy mà"…

Cô con gái đề nghị trao giải Nobel phá hoại cho mẹ vì làm những điều chẳng giống ai - Ảnh 2.

"Chiến tích" mới nhất của bà mẹ chuyên làm những điều chẳng giống ai.

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng việc đưa mẹ lên mạng xã hội để nói xấu không phải là việc làm đúng đắn.

Với những bình luận khá gay gắt này, Thùy My cũng chia sẻ lại: "Mẹ mình hoàn toàn bình thường nhé. Mình đăng cho vui thôi chứ mẹ mình dù có thế nào vẫn là nhất quả đất.

Mẹ vẫn khoẻ mạnh, đi làm còn nhiều hơn mấy người ngồi gõ phím chửi mẹ con mình đó. Thỉnh thoảng mẹ thích làm những việc không giống ai thôi vì trên đời này ai chả có lúc như thế.

Cô con gái đề nghị trao giải Nobel phá hoại cho mẹ vì làm những điều chẳng giống ai - Ảnh 3.

Bác Quyên và Thùy My hiện đang sinh sống ở Nhật Bản.

À nói thêm là mẹ mình xì tin lắm, nhiều lúc rất đáng yêu như con nít vậy. Dùng điện thoại và Facebook thành thạo, chỉnh ảnh thì chuyên nghiệp. Mẹ mình hay buôn "dưa lê" hoặc mải xem điện thoại nên hay quên, còn lại thì vẫn là nhất".

Được biết, bác Quyên (SN 1973) – mẹ của Thùy My hiện đang sống ở Nhật là một người khá hài hước và yêu đời. Nhìn vào những "chiến tích" của bác Quyên, không ít bạn nữ còn cho rằng "đây chính là mình của tương lai".

Bật mí về hàng loạt sự cố khác chưa được kể, Thùy My cho biết, mẹ của cô còn "bật bếp ga để chảo lên nấu ăn rồi ra buôn chuyện xong quên béng mất đến khi chồng mình phát hiện ra thì mẹ bảo mẹ để cho khô chảo".

Cô con gái đề nghị trao giải Nobel phá hoại cho mẹ vì làm những điều chẳng giống ai - Ảnh 4.

Bác là người yêu đời, hài hước nhưng đôi khi sẽ làm ra những việc... khác thường.

Khi biết bỗng dưng trở thành tâm điểm bàn tán theo cả hai chiều trên mạng xã hội, bác Quyên chỉ vui vẻ đáp: "Mẹ nổi tiếng rồi hả?" khiến Thùy My cũng "cạn lời" trước sự vô tư của mẹ.

My cũng bật mí, bác Quyên là một người nấu ăn rất ngon, yêu thương và quan tâm con cháu rất nhiều. Bác hiện vẫn đi làm bình thường tại Nhật.

Cô con gái đề nghị trao giải Nobel phá hoại cho mẹ vì làm những điều chẳng giống ai - Ảnh 5.

Bác Quyên và các cháu.

(Ảnh NVCC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại