Cô bé 7 tuổi này vừa vô địch thế giới, nhưng bố mẹ vẫn buồn phiền vì điểm bài kiểm tra chính tả không cao

Bảo Nam |

Simone Lim có ngoại hình giống như mọi đứa trẻ 7 tuổi bình thường khác, trừ việc cô bé vừa giành chiến thắng từ tay nhà đương kim vô địch thế giới ở bộ môn Pokemon.

"Tất cả trẻ em đều thích chiến thắng", Simone nói một cách lạnh lùng, khi được hỏi cảm giác như thế nào sau khi vừa giành chức vô địch tại Giải vô địch quốc tế Pokemon Oceania, tổ chức tại Melbourne vào ngày 23/2 vừa qua.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, nhà vô địch thể thao điện tử trẻ nhất người Singapore này lại trở lại là một cô bé dễ thương, đưa tay ra bắt với món đồ chơi nhồi bông quen thuộc của mình.

Cô bé 7 tuổi này vừa vô địch thế giới, nhưng bố mẹ vẫn buồn phiền vì điểm bài kiểm tra chính tả không cao - Ảnh 1.

Simone Lim, vận động viên eSport trẻ nhất Singapore, vừa giành chức vô địch thế giới bộ môn Pokemon.

Sự kết hợp giữa nhanh nhẹn và đáng yêu này đã đẩy Simone trở thành nhân vật nổi tiếng thế giới chỉ sau một đêm, sau chiến thắng không tưởng của cô trước nhà đương kim vô địch người Canada Justin Miranda-Radbord, 10 tuổi.

Phần thưởng của Simone là giải thưởng trị giá 1.500 USD và cơ hội tham dự giải vô địch Pokemon thế giới sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay. Simone Lim cũng chính thức trở thành vận động viên eSport trẻ nhất Singapore.

Pokemon là một trò chơi video nhượng quyền, tập trung vào việc thu thập và đào tạo các sinh vật cùng tên, đã trở nên phổ biến kể từ khi ra mắt năm 1996. Các trò chơi được chơi trên máy chơi game của hãng Nintendo. Trong thể loại thi đấu game Pokemon, hai người chơi đối đầu với nhau bằng đội hình 6 Pokemon của mình. Mục tiêu là hạ gục tất cả các sinh vật của đối thủ bằng cách sử dụng nhiều đòn tấn công khác nhau. Ở cấp độ cao nhất, các trận chiến đòi hỏi sự tập trung, bình tĩnh và cả việc hoạch định chiến lược.

Simone đã chơi Pokemon trong chưa đầy một năm, theo chia sẻ từ cha mẹ. Bố mẹ của cô không phải là người chơi Pokemon, vì thế họ buộc phải nhờ tới một tuyển thủ chơi Pokemon là Melvin Keh để huấn luyện cho Simone khoảng tám tháng trước. Melvin Keh, 26 tuổi, đã dạy Simone các chiến lược và chiến thuật cơ bản.

Sau các màn trình diễn ấn tượng tại các giải đấu địa phương, cô bé 7 tuổi này đã được ban tổ chức giải đấu quốc tế mời đến tham dự giải vô địch ở Melbourne.

Cô bé 7 tuổi này vừa vô địch thế giới, nhưng bố mẹ vẫn buồn phiền vì điểm bài kiểm tra chính tả không cao - Ảnh 2.

Nhà vô địch eSports trẻ nhất của Singapore, Simone Lim, bảy tuổi (phải) và anh trai Alvin của mình.

Hai anh trai của cô bé là Theodore, 13 tuổi và Alvin, 10 tuổi, chơi một biến thể game Pokemon liên quan đến các cỗ bài gồm 60 thẻ vật lý. Alvin cũng có mặt tại giải đấu ở Melbourne, nơi cậu xếp vị trí thứ năm.

Cha của Simone, ông Ernie Lim, 44 tuổi, cho biết ông đã giới thiệu game Pokemon cho các con của mình như một cách để dạy chúng về các khái niệm tài chính. Nhưng phát hiện ra rằng chơi game ở cấp độ cạnh tranh có thể dạy cho con cái những bài học quý giá hơn, thứ khó có được trong giai đoạn đầu đời.

"Ban đầu, chúng còn không biết cách xử lý trước sự gây hấn của đối thủ", ông Lim, người làm việc trong ngành CNTT nói.

Còn mẹ của Simone, bà Kristine Lim, cho biết con gái mình thường giữ các thói quen quen thuộc, dù đã lọt vào trận chung kết. "Chúng tôi đã trở lại phòng khách sạn một ngày trước trận chung kết và con bé đã lấy ra các ghi chú của mình để tự sửa lại", bà Lim, 43 tuổi, nói.

Cha mẹ của Simone thừa nhận rằng họ đang đi trên con đường được ít người lựa chọn so với hầu hết các bậc cha mẹ ở Singapore. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ chấp nhận việc bỏ bê học tập của con cái mình.

"Quan điểm của chúng tôi là nếu bạn không học giỏi, thì bạn không được chơi", ông Lim nói. "Trên thực tế, Simone đã không làm tốt bài kiểm tra chính tả gần đây và tôi không quá vui vì điều đó."

Tham khảo straitstimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại