Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực?

V |

Nhìn lại hình ảnh của những buổi tiệc sinh nhật ngày xưa mà thấy cả bầu trời kí ức ùa về. Mọi thứ ngày xưa tuy đơn giản nhưng lại tình cảm, gần gũi và nhiều cảm xúc.

"Mỗi thời mỗi khác" - câu nói này đúng là chẳng bao giờ sai. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà thấy cái gì cũng thay đổi đến chóng mặt.

Từ những thứ gần gũi như cách vui chơi, giải trí cho đến chuyện quần áo, ăn diện - anh em chung nhà nhưng cách nhau tầm 10 tuổi thôi là đã có hai tuổi thơ khác nhau một trời một vực rồi.

Đến ngay cả những buổi sinh nhật - thứ tưởng chừng như ít bị thời gian tác động và thay đổi nhất giờ cũng đã không còn giống như xưa.

Khoảng 15, 20 năm về trước, cứ đến sinh nhật của đứa nào trong lớp là cả đám sẽ lại kéo nhau qua nhà nó để mở tiệc. Ai có thiệp mời ghi tên hẳn hoi mới được vào.

Bàn tiệc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chai nước ngọt, chiếc bánh kem với mấy đĩa bánh trái, hoa quả. Quà tặng cũng đúng kiểu học sinh như cuốn vở mới, cục xà bông hay lọ mực tím để bơm vào bút.

Đấy, đơn sơ và giản dị thế thôi nhưng lại vô vàn cảm xúc và cực kì đáng nhớ.

Nhìn lại ảnh của những buổi tiệc sinh nhật ngày đó, ai mà chẳng có chút bồi hồi, xao xuyến!

photo-1

Một trong những "thủ tục" trước khi thổi bánh đó là cả đám phải cùng nhau xếp hàng để chụp ảnh bên cạnh bàn tiệc như thế này.


Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực? - Ảnh 2.

Bàn tiệc be bé thế này thôi nhưng là mong ước của biết bao đứa trẻ ngày đó.

Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực? - Ảnh 3.

Tụ tập lại uống nước ngọt và ăn vài cái bánh, cái kẹo thôi cũng đủ để vui cả buổi rồi!

Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực? - Ảnh 4.

Đứa con nít nào cũng mong đến ngày sinh nhật để được thấy tên mình trên chiếc bánh kem, để được thổi nến và mặc bộ đồ thật đẹp do chính mẹ lựa mua.

Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực? - Ảnh 5.

Trông vẻ mặt của nhân vật chính hớn hở thế kia, chắc hẳn là đã đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không?!

Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực? - Ảnh 6.

Tiết mục trao quà luôn là phần được mong đợi nhất. Ai tặng quà thì sẽ được chụp một tấm ảnh vô cùng trang trọng như thế này nữa nè!

Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực? - Ảnh 7.

Bánh quy, cam, táo, nước ngọt cùng với ổ bánh kem lớn - bàn tiệc đơn giản nhưng chứa đầy kỉ niệm.

Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực? - Ảnh 8.

Ai cũng mong chờ đến khoảnh khắc được thấy nhân vật chính thổi nến.

Có ai còn nhớ những tiệc sinh nhật của 15, 20 năm trước, khi người ta còn tặng nhau xà phòng, bút mực? - Ảnh 9.

15, 20 năm sau, ai nhìn lại những bức ảnh như thế này mà không cảm thấy ấm áp vì mình đã có một tuổi thơ đáng nhớ cơ chứ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại