*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cổ vũ U23 Việt Nam và Công Phượng đến... phì cả thức ăn ra ngoài nhưng cặp Hữu Công – Linh Miu vẫn luôn giữ sự thận trọng và mong thầy trò Miura để các đôi chân trên mặt đất.
Dù học trò chiến thắng tưng bừng, ông thầy người Nhật vẫn giữ vẻ đăm chiêu, trên cổ là chiếc thẻ tên bay ngược trên SVĐ Bishan.
“Để có câu nói “Hữu Dũng vô mưu”, tôi nghĩ, cậu Tạ Biên Cương không biết gì về bóng đá, nhưng vẫn bình luận bóng đá”, vị huấn luyện viên lão luyện Lê Thụy Hải nói.
Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, chiến thắng của U23 Việt Nam là rất đáng mừng nhưng U23 Malaysia chưa xứng làm thước đo cho thầy trò Miura.
Chiến thắng U23 Malaysia với tỷ số 5-1, U23 Việt Nam gián tiếp mang đến cho Thái Lan một trận khổ chiến.
Phút 14, Mạc Hồng Quân lạnh lùng "xé tan" mành lưới Malaysia, ghi bàn thắng đầu tiên trong chuỗi cơn mưa gôn ở trận đấu thứ 2 của U23 Việt Nam tại SEA Games 28.
Lập một siêu phẩm cho ĐT U23 Việt Nam, Văn Toàn đã bật khóc ngon lành ngay trên SVĐ Bishan.
Chia sẻ về chiến thắng của các học trò, HLV Miura cho biết ông đã nắm rõ địch thủ trong lòng bàn tay nên đoạt 3 điểm là điều tiên liệu trước.
Thừa nhận các học trò chơi quá dở, ông Ong Kim Swee cũng bày tỏ sự thán phục với Công Phượng và Mạc Hồng Quân.
Công Phượng đã chơi quá tuyệt vời khiến không ai có thể chê bai tài năng này thêm nữa!
Trước một U23 Việt Nam chơi quá tuyệt vời, U23 Malaysia không còn cách nào khác là chơi xấu và khiến nhiều cầu thủ áo đỏ, trong đó có Công Phượng, Mạc Hồng Quân bị đau.
Thế là rõ, Công Phượng đã rắp tâm cùng HLV Miura “lừa” cả U23 Malaysia lẫn NHM nước nhà để rồi tỏa sáng quá chói và lóa trước địch thủ số 2 tại bảng B.