Clip: Linh cẩu "điên loạn" lao ra đường cắn người đàn ông và cái kết

Hải Vân |

Đang đi bộ trên đường, người đàn ông bất ngờ bị một con linh cẩu lao ra tấn công khiến nhiều người sợ hãi.

Clip: Linh cẩu "điên loạn" lao ra đường cắn người đàn ông và cái kết

Sự việc xảy ra tại làng Kharpudi, thuộc Thành phố Pune, bang Maharastra của Ấn Độ.

Trong clip, một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ màu trắng đang xách theo một cái xô rồi chống gậy đi trên đường. Vài giây sau, một con linh cẩu từ trong bụi cỏ bất ngờ lao ra tấn công người đàn ông.

Trước sự hung dữ của con vật đáng sợ, một người đàn ông mặc áo đỏ đứng ngay gần đó đã lập tức bỏ chạy. May mắn là trong số những người qua đường đã có một người đi xe máy dừng lại và chạy đến giúp đỡ nạn nhân.

Người này cầm một cây gậy dài đuổi con linh cẩu ra xa. Tuy nhiên, nó lại quay lại tấn công người đi xe máy. May mắn là con thú cuối cùng cũng bỏ chạy vì vấp phải sự phản công quyết liệt của con người.

Sau vụ tấn công, xác của con linh cẩu đã được tìm thấy cách đó khoảng 45 km. Được biết, do bị thương từ trước nên con linh cẩu mới trở nên điên loạn như vậy.

Với kích thước tương đối lớn, linh cẩu có nguồn gốc ở châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ. Chúng được coi là một trong những loài động vật ăn thịt hung dữ và tham lam nhất trên cạn.

Loài động vật này thường sống bầy đàn, hay đụng độ với sư tử hoặc báo để cướp thức ăn của chúng. Trong các cuộc đụng độ này, linh cẩu hiếm khi bị bỏ mạng bởi bản tính liều lĩnh, răng sắc nhọn và lối sống bầy đàn, chúng thường áp đảo đối phương về số lượng.

Được biết, tại Ấn Độ, các vụ linh cẩu tấn công người là rất hiếm. Nếu con linh cẩu không bị thương thì nó cũng sẽ không liều lĩnh hành động giữa ban ngày như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại