Clip: Kinh hoàng cảnh chen lấn, giẫm đạp để được xem bóng chuyền VTV cup

Trần Thường |

Một cảnh tượng hết sức phản cảm khi người dân cố gắng chen lấn để có thể vào xem bóng chuyền, người già, trẻ em bị xô ngã, thậm chí bị giẫm đạp lên người.

Tối qua (10-8), Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup Tôn Hoa Sen 2019 diễn ra tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã kết thúc với chức vô địch thuộc về CLB NEC Red Rockets (Nhật Bản). Những cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào giành được cup vàng sau khi đánh bại các nữ tuyển thủ Việt Nam với tỉ số 3-1 ở trận chung kết.

Clip: Kinh hoàng cảnh chen lấn, giẫm đạp để được xem bóng chuyền VTV cup - Ảnh 1.

CĐV chen lấn, xô đẩy nhau để được vào sân

Với sự cổ vũ hết sức cuồng nhiệt của các cổ động viên xứ Quảng, 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, đầy cảm xúc. Trong lúc các cô gái Nhật Bản duy trì được phong độ và tâm lý ổn định thì các cô gái chủ nhà với sự thiếu vắng của tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy do chấn thương dường như bị hụt hơi ở 3 hiệp đấu cuối, đành chấp nhận đứng thứ hai chung cuộc.

Clip: Người hầm mộ quá khích xô đẩy, chen lấn thậm chí dẫm đạp để được vào sân xem bóng chuyền (nguồn: Facebook Đoàn Tuyết)

Giải đấu đã kết thúc nhưng có lẽ bài học về công tác tổ chức vẫn còn đó khi có khá nhiều điều để nói. Nhiều người đã phải đặt câu hỏi phải chăng chất lượng chuyên môn của các đội khách mời quá chênh lệch? Cả giải đấu chỉ có 2 trận đấu kéo dài 5 set (tỉ số 3-2), đa số còn lại toàn tỉ số 3-0. Trọng tài làm việc cũng bị khán giả phàn nàn với một vài quyết định gây tranh cãi vào những giây phút được xem là khá "nhạy cảm". Điều đáng nói nhất là việc chào đón khán giả đến sân.

Clip: Kinh hoàng cảnh chen lấn, giẫm đạp để được xem bóng chuyền VTV cup - Ảnh 3.
Clip: Kinh hoàng cảnh chen lấn, giẫm đạp để được xem bóng chuyền VTV cup - Ảnh 4.

Người hâm mộ xứ Quảng cổ vũ rất cuồng nhiệt

Trước khi giải đấu diễn ra, ban tổ chức (BTC) thông báo rộng rãi đến người hâm mộ giải đấu được mở cửa tự do. Người hâm mộ có thể vào xem miễn phí tất cả các trận đấu của giải tại Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam.

Ý tưởng này rất tốt, xuất phát từ mong muốn phục vụ bà con nhân dân nhưng có lẽ BTC chưa tính đến chuyện khán giả quá đông trong khi Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam chỉ phục vụ tầm hơn 2.000 khán giả.

Clip: Kinh hoàng cảnh chen lấn, giẫm đạp để được xem bóng chuyền VTV cup - Ảnh 5.

Đội NEC (áo đen) đánh bại các nữ tuyển thủ Việt Nam tại trận chung kết

Hôm diễn ra trận đấu khai mạc (3-8), đã có rất nhiều người bày tỏ bức xúc vì họ đến sớm nhưng không được vào sân xem các VĐV thi đấu trong khi những người có "vé mời" dù đến muộn vẫn được vào trong. Ngày hôm sau, thậm chí có thông tin cho rằng có "cò" thu gom "vé mời" bán lại cho người hâm mộ nhưng đại diện BTC cho biết do những người được mời không đến nên BTC cử người phát cho người dân chứ không hề có "cò" vé.

Clip: Kinh hoàng cảnh chen lấn, giẫm đạp để được xem bóng chuyền VTV cup - Ảnh 6.

Nhà thi đấu Tam Kỳ không thể đáp ứng hết số lượng khán giả quá đông

Trong những ngày sau đó, có lẽ tiếp thu phản ánh của dư luận nên BTC mở cửa tự do theo đúng nghĩa. Khán giả có thể tự do vào sân (cho đến khi kín chỗ), không phân biệt người có vé mời hay không, ai đến sớm thì chọn chỗ đẹp, không phân biệt khán đài A,B,C... Điều này dẫn đến chuyện những người có "vé mời" đến sau lại không được vào sân cũng bày tỏ bức xúc "vì sao mời tôi đến mà không cho tôi vào".

Trong chiều 10-8, một cảnh tượng có thể nói là hết sức phản cảm khi một bộ phận người hâm mộ quá khích, bất chấp tất cả để được vào sân xem 3 trận đấu tranh chấp các vị thứ, nhất là trận chung kết. Dù trận đấu tranh hạng 5 diễn ra lúc 16 giờ chiều nhưng từ 11-12 giờ trưa, người hâm mộ đã đến kín ngoài khuôn viên nhà thi đấu chờ đến khi mở cửa để vào sân.

Clip: Kinh hoàng cảnh chen lấn, giẫm đạp để được xem bóng chuyền VTV cup - Ảnh 7.

Một số khán giả đặt dấu hỏi "vì sao mời tôi đến mà không cho tôi vào sân"?

Đầu giờ chiều, khi BTC mở cửa đón khán giả, cả biển người ồ ạt chen lấn, tràn vào bên trong tạo nên cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Một clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook cho thấy trong lúc lượng người vào trong nhà thi đấu quá đông, lực lượng công an, bảo vệ cố gắng đóng cửa thì người hâm mộ xô đẩy, chen lấn rất mất trật tự.

Một số người già, trẻ em đã bị xô ngã xuống sàn nhà và thậm chí bị giẫm đạp lên người. Lực lượng an ninh đã phải rất vất vả mới ngăn cản được dòng người cố gắng tràn vào bên trong. Rất may mắn, vụ việc không dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Video: Cổ động viên Quảng Nam hết sức cuồng nhiệt

Ở bên trong nhà thi đấu, chúng tôi nghe kể câu chuyện rất bi hài. Có hai vợ chồng nhà ở cách TP Tam Kỳ mấy chục cây số. Sáng sớm họ chở nhau bằng xe máy xuống Tam Kỳ với mong muốn vào sân xem các cô gái thi đấu. Đến nơi thì còn sớm quá BTC chưa mở cửa. Đầu giờ chiều, trong lúc chen lấn, người vợ chen được vào trong còn ông chồng thì ở bên ngoài. Vậy là chồng phải "lang thang" đợi vợ đến gần 23 giờ 30 phút để cho vợ xem hết trận chung kết vì dù sao vợ cũng đã rất vất vả mới may mắn được vào trong sân... Quả là cười ra nước mắt!

Các giải đồng đội VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019:

Vô địch: NEC Red Rockets (Nhật Bản)

Á quân: ĐT Việt Nam

Hạng ba: CHDCND Triều Tiên

Hạng tư: Phúc Kiến (Trung Quốc)

Giải khuyến khích: ĐH Đài Bắc Trung Hoa

Giải phong cách: ĐT Australia

Clip: Kinh hoàng cảnh chen lấn, giẫm đạp để được xem bóng chuyền VTV cup - Ảnh 10.

Các giải thưởng cá nhân VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019:

Chuyền hai xuất sắc nhất: Tsukada Shiori (NEC Red Rockets)

Chủ công xuất sắc nhất: Kim Hyon Ju và Jong Jin Sim (CHDCND Triều Tiên)

Libero xuất sắc nhất: Kojima Manami (NEC Red Rockets)

Phụ công xuất sắc nhất: Bùi Thị Ngà (ĐT Việt Nam) / Aratani Shiari NEC Red Rockets (Nhật Bản)

VĐV đối chuyền xuất sắc nhất: Đặng Thị Kim Thanh (ĐT Việt Nam)

VĐV toàn diện nhất: Yanagita Mizuki (NEC Red Rockets)

Miss VTV Cup 2018: Dinara Syzdykova đội Altay (Kazakhstan)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại