Clip hot 'dừng ô tô trên cầu Trần Thị Lý để tỏ tình với vợ': Cứ lãng mạn hết nấc, tránh 'lên phường giải quyết'!

Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Anh |

Tò mò vào xem clip “Chồng người ta không bao giờ làm tôi thất vọng” tôi cười thầm và nhớ về những ngày xưa yêu dấu.

Tò mò vào xem clip “Chồng người ta không bao giờ làm tôi thất vọng” tôi cười thầm và nhớ về những ngày xưa yêu dấu.

Tối 4/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với tiêu đề "Đúng là chồng người ta không bao giờ làm tôi thất vọng".

Đoạn clip dài hơn 1 phút do một nam thanh niên bước xuống từ chiếc ô tô con 5 chỗ sang trọng, quay lại cảnh chính mình tặng hoa và quà cho vợ trên cầu dây văng Trần Thị Lý (Đà Nẵng).

Đồng thời, anh chàng này cũng đã "đặt hàng" để vòng quay mặt trời tại Công viên châu Á chạy dòng chữ thể hiện tình cảm của mình với vợ cùng cô con gái nhỏ.

Clip hot dừng ô tô trên cầu Trần Thị Lý để tỏ tình với vợ: Cứ lãng mạn hết nấc, tránh lên phường giải quyết! - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip "tỏ tình" trên cầu dây văng Trần Thị Lý (Đà Nẵng).

Được biết, ngay sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip này đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, like và bình luận. Trong đó, nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự lãng mạn và ngôn tình của anh chồng này. Một số chị em phụ nữ còn tỏ ra "ghen tị" với cô vợ là nhân vật chính trong clip.

Còn tôi, một người phụ nữ đã đi qua hơn 20 năm của đời sống vợ chồng, trải qua bao thăng trầm, cảm xúc yêu đương dường như cũng có phần nào "nguội lạnh"... xem xong clip chỉ cười thầm và không khỏi hối tiếc về những ngày đầu mới yêu.

Lúc còn đang yêu, cũng giống như người phụ nữ trẻ trong clip kia, vào những dịp ngày lễ này kia tôi tha hồ thu "chiến lợi phẩm".

Clip hot dừng ô tô trên cầu Trần Thị Lý để tỏ tình với vợ: Cứ lãng mạn hết nấc, tránh lên phường giải quyết! - Ảnh 2.

Đôi khi món quà chỉ là đôi dép cũng khiến vợ hạnh phúc. (ảnh minh hoạ)

Thời sinh viên, tiền ít nhưng lại triệu phú thời gian và tỷ phú ý tưởng. Chồng tôi khi đó vốn hài hước nên anh nghĩ ra đủ trò để tôi vui trong những ngày này, khi thì là thùng bỏng ngô to tướng, lúc thì mặt mày rất nghiêm trọng thì thào "anh đi cả nửa vòng thành phố mới tìm ra được món quà cho em”... Tôi hớn hở mở quà ra thì hỡi ôi món quà là hộp kem đã chảy nước. Hai đứa xì xụp ăn kem, thấy ngọt ngào như tình yêu dành cho nhau.

Chúng tôi cùng nhau qua thời sinh viên, cùng nhau trụ lại thành phố rồi cưới xin. Dần dà đời sống vợ chồng không còn nhiều những món quà "của ít lòng nhiều" nhưng cái tính “nhí nhố” của ông chồng thì không hề thay đổi.

Dù chồng tôi hay hỏi thích gì để mua tặng nhưng có những năm từ tối mùng 7 vắt sang ngày mùng 8 anh ấy chẳng nói gì, đến đêm mùng 8 cũng vờ như không biết mặc kệ vợ có chút nặng mặt.

Thế nhưng sáng mùng 9, kiếm cớ đi công tác, anh ra khỏi nhà từ sáng, trước khi đi không quên đặt trước bàn ăn là một chiếc điện thoại mới cóng với "chúc mừng 9/3 vợ yêu”.

Dịp sinh nhật năm tôi 35 tuổi thực sự khiến tôi nhớ mãi. Thông thường, vào sinh nhật các thành viên trong gia đình thì cả nhà tôi sẽ đi ăn tối. Nhưng lần ấy chồng tôi không có bất cứ kế hoạch gì. Tối sinh nhật mọi thứ diễn ra như trật tự vốn có.

Tối đó, tôi lên giường với tâm trạng không vui. Nửa đêm đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng nghe văng vẳng âm thành từ phòng khách. Rồi đèn phòng ngủ bật sáng, ba bố con vào phòng mang theo bánh kem và dựng tôi dậy. Tôi còn chưa tỉnh ngủ thì ông ấy toe toét bảo “chào đón công chúa của cả nhà chào đời vào đúng thời khắc này 35 năm về trước”.

Theo thời gian, cuộc sống bào mòn ít nhiều cảm xúc của chúng ta. Chỉ cần chúng ta vẫn yêu thương, nghĩ về nhau, sống cho nhau thì sự lãng mạn luôn luôn tồn tại.

Vì thế, nhìn thấy “anh chồng nhà người ta”, tôi tin rằng trong trái tim mỗi người đàn ông đều luôn hướng về gia đình ở đó có mẹ, có vợ và những đứa con. Chỉ có điều mỗi người, mỗi giai đoạn đời người lại có cách thể hiện tình cảm khác nhau.

Hành vi của người chồng trẻ dừng xe trên cầu Trần Thị Lý để "tỏ tình" với vợ đã vi phạm luật an toàn giao thông, bản thân “người chồng quốc dân” cũng đã bị công an Đà Nẵng “mời lên đồn” xử phạt.

Hẳn nhiên, ai vi phạm đều phải chịu hình thức xử phạt, thậm chí rất có thể chính người đàn ông ấy đã tính tới phương án chấp nhận chịu phạt để... làm vợ vui lòng.

Mặc dù tôi vẫn rất ngưỡng mộ tình cảm anh ấy dành cho vợ nhưng giá như vẫn là tình cảm ấy mà có cách thể hiện khác chẳng hạn như thuê một kinh khí cầu chỉ có hai vợ chồng, thuê riêng một chuyến bay, hoặc đơn giản hơn có thể là đặt một bàn ăn ở toà nhà cao nhất thành phố để "tỏ tình tránh phạt" thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

Nếu anh ấy quá bận rộn với công việc thì có thể lên ý tưởng và uỷ thác cho các công ty tổ chức sự kiện. Khi ấy hẳn người đàn ông này sẽ có được những phút giây ý nghĩa bên vợ con mà không mất thời gian “lên phường giải quyết”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại