Clip gây chú ý: 3 cô gái lên nhạc rồi quẩy tưng bừng như đi bar chỉ để… bán xôi buổi sáng?

Họa Mi |

''Xôi diệp lục nào, xôi diệp lục nào... Xôi diệp luc là xôi diệp lục... Xôi đi là xôi đi''

Đối với những ai mê ăn xôi, thì tiếng rao của các bà các cô bán xôi đầu ngõ đã trở thành một điều quen thuộc của tuổi thơ (thậm chí cả ở tuổi trưởng thành). Nhưng mấy ai ngờ, hôm nay, ”tiếng rao bán xôi” lại trở thành một từ khóa siêu hot trên Facebook. Tất cả bắt nguồn từ clip dưới đây.

Các cô gái vừa nhảy vừa bán xôi

Trong clip là 3 cô gái trẻ đang bán… xôi diệp lục. Nhưng thay vì rao theo cách bình thường, thì 3 cô quyết định mang loa đài, micro và nhạc đến trước Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) và bắt đầu… quẩy. Vừa quẩy trên nền nhạc xập xình, các cô thi nhau hô to bài quảng cáo của mình:

Clip gây chú ý: 3 cô gái lên nhạc rồi quẩy tưng bừng như đi bar chỉ để… bán xôi buổi sáng? - Ảnh 2.

Ăn xôi diệp lục để giải độc đường máu

Nếu ăn nhiều tạp chất thì hãy uống diệp lục để quét sạch tạp chất độc hại ra khỏi cơ thể nha

Xôi diệp lục nào, xôi diệp lục nào

Xôi diệp luc là xôi diệp lục

Xôi đi là xôi đi

Chưa cần biết Xôi diệp lục là loại xôi gì, nhưng rõ ràng, cách bán hàng này đã gây được sự chú ý và nhận về cả ”gạch đá” của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây là màn bán hàng phản cảm, vì trong 3 cô chẳng khác gì… đang đi bar dở thì bị bắt về bán xôi vậy.

Clip gây chú ý: 3 cô gái lên nhạc rồi quẩy tưng bừng như đi bar chỉ để… bán xôi buổi sáng? - Ảnh 3.

”Mới sáng sớm đã mở nhạc đinh tai nhức óc, rồi thì nhảy nhót như lên sàn. Chẳng biết ai sẽ sà vào mua ”gánh xôi” của 3 cô gái này nhỉ? Hay họ chỉ đứng nhìn để thỏa mãn trí tò mò rồi thôi?” (nickname Bằng Cường nhận xét).

”Bán xôi mà cũng quẩy như đi bar thế này thì cũng chịu thua. Lại còn livestream…” (Hoa Đinh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại