CLB HAGL hạ Đà Nẵng: Hãy cám ơn sự tuyệt vời của CĐV phố Núi!

Văn Nhân |

CLB HAGL đã ngược dòng hạ Đà Nẵng một cách thuyết phục với tỷ số 2-1 trong ngày CĐV phố Núi cổ vũ cuồng nhiệt.

Một trận cầu có thể nói đầy kịch tính giữa HAGL và Đà Nẵng đã diễn ra ở phố Núi. HAGL đã ngược dòng thắng 2-1 trước Đà Nẵng một cách đầy thuyết phục. Đó là màn trình diễn ấn tượng nhất của HAGL ở mùa này khi không chơi ngoại binh.

Tiếp Đà Nẵng, HAGL bất ngờ ra sân với đội hình toàn nội binh với sự góp mặt đầy đủ những ngôi sao như Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy. Sự kết dính trong lối chơi giúp HAGL tạo ra sức ép đáng kể khi Minh Vương có liên tiếp hai cơ hội ngay đầu hiệp đấu thứ nhất.

Ngược lại, đội khách ra sân với 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch nhưng màn trình diễn không ấn tượng. Đó là lý do HLV Lê Huỳnh Đức thay liền 2 cầu thủ trong hiệp 1 nhằm cải thiện các miếng đánh biên quen thuộc.

Mặc dù không chơi tấn công nhưng Đà Nẵng thi đấu rập rình và chờ các đòn đánh từ bóng bổng. Họ thêm một lần cho thấy sự lợi hại với pha ghi bàn của Đỗ Merlo - hung thần của đội bóng phố Núi tại sân chơi V.League. Merlo có pha đá bồi chuẩn xác sau 1 tình huống phạt góc với cú đánh đầu của Victor bị Văn Trường cản phá.

CLB HAGL hạ Đà Nẵng: Hãy cám ơn sự tuyệt vời của CĐV phố Núi! - Ảnh 1.

CLB HAGL ra sân với đội hình toàn nội trước CLB Đà Nẵng nhưng chơi cực hay.

Trong bối cảnh khó khăn, HAGL nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV phố Núi, trong đó có một số CĐV SLNA ở Gia Lai đến tiếp lửa cho "những chàng trai phố Núi". Sức mạnh tinh thần trên khán đài giúp cho HAGL chơi quật khởi khi Xuân Trường kiến tạo đẹp mắt cho Minh Vương gỡ hòa 1-1, còn Châu Ngọc Quang có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 78.

Đây là màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của HAGL trong bối cảnh khó khăn và không sử dụng ngoại binh. Cần nhắc, Đà Nẵng là một trong những khắc tinh của đội bóng phố Núi ở V.League.

Sự đoàn kết và kết dính trong lối chơi giúp cho HAGL chơi như "lột xác" trước Đà Nẵng. Những Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh… chạy gần như không biết ngừng nghỉ. Họ thi đấu lăn xả, chiến đấu trước Đà Nẵng theo đúng tinh thần của bầu Đức quán triệt: Phải đá hết mình vì khán giả HAGL và người hâm mộ cả nước.

Tất nhiên, bầu Đức phải sướng vì ông vừa phát biểu: CLB HAGL xuống hạng cũng chẳng sao, cứ đá vì người hâm mộ. Đá cho khán giả vỗ tay là được. Quan trọng phải mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Với CĐV HAGL, họ có quyền mãn nguyện với màn trình diễn của các cầu thủ. Một hình ảnh quá đẹp khi ngay đến CĐV SLNA cũng đến sân Pleiku cổ vũ cho HAGL đấu Đà Nẵng. Họ bày tỏ sự yếu mến CLB HAGL và sát cánh bên các chàng trai phố Núi trong bối cảnh khó khăn. Điều này tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời để tiếp thêm sức mạnh cho HAGL đá bại thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Đây là điểm cộng và giá trị lớn lao cho CLB HAGL khi nhận được sự yêu mến rất lớn từ người hâm mộ cả nước, một điều khác biệt mà đội khách không có được tại Pleiku. Chính "cầu thủ thứ 12" đã duy trì liên tục sự tiếp lửa cho cầu thủ HAGL chơi thăng hoa, qua đó ngược dòng ngục mục trước Đà Nẵng.

Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, HAGL đã thoát ra khỏi vị trí áp chót, qua đó đẩy Thanh Hóa xuống khu vực nguy hiểm. Đội bóng phố Núi có thể nói tạm thời "cắt đuôi" Khánh Hòa - đội bét bảng V.League khi tạo ra cách biệt 6 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại