Chuyện về "tình yêu sét đánh" mang về tiền tỷ cho ĐT Việt Nam của bầu Đức

Dương Cưu |

Cho đến thời điểm đệ lá đơn từ chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, bầu Đức mới mang về cho VFF một bản hợp đồng thật sự giá trị.

Quyết định chỉ đơn giản là vì "tình yêu sét đánh"

"Lúc quyết định là tôi không có nghĩ gì cả. Tôi cũng chẳng biết gọi đó là gì, chắc chỉ có thể là "tình yêu sét đánh" mà thôi!"- Đó là lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Phương, Tổng Giám đốc VPMilk, nhà tài trợ chính thức của Đội tuyển Việt Nam, khi được đặt câu hỏi vì sao là phụ nữ mà lại lựa chọn bóng đá.

Ngay trước thềm Sea Games 29, bầu Đức mang về cho VFF một bản hợp đồng tài trợ lớn mà các cầu thủ cũng như NHM phải chờ đợi từ khá lâu. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của phần đông thì đó là bản hợp đồng mang tính làm thương hiệu là chính, bởi lúc ấy tất cả đều đang hướng về giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á này.

"Câu chuyện làm PR thì là tất nhiên, bởi chúng tôi là doanh nghiệp. Nhưng nó không phải là yếu tố mang tính quyết định", chị Phương nhấn mạnh.

"Khi đưa ra ý kiến đó tôi bị không ít những phản biện từ BLĐ công ty bởi nó mang tính hên xui. Nếu đội tuyển không có được thành tích tốt thì mọi chuyện có thể theo chiều hướng xấu. Nhưng tôi đã quyết định và không đắn đo gì cả".

"Thực ra thì từ bé tôi đã mê bóng đá. Tôi vẫn nhớ hồi những năm 1994/95, tôi chuyên làm thủ môn tham gia những giải phong trào. Hồi đó đúng là rất vui. Bẵng đi một thời gian do bận công việc nên không có dịp quan tâm đến bóng đá nữa. Dù thế nào tôi nghĩ đó cũng là một cái duyên.

Chính vì thế nên khi mà tài trợ tôi luôn có một tâm thế rất thoải mái. Đối diện với nó rồi thì xác định khi mà thành tích tốt doanh nghiệp sẽ rất vui, rất hạnh phúc, sẽ thăng hoa cùng triệu triệu người hâm mộ".

Chuyện về tình yêu sét đánh mang về tiền tỷ cho ĐT Việt Nam của bầu Đức - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương, Tổng Giám đốc VPMilk.

"Khi quyết định làm về bóng đá, tôi cũng nghĩ nếu dấn thân vào hoạt động này thì phải chấp nhận sẽ phải đối diện với rất nhiều cảm xúc và đặc biệt luôn luôn phải đối mặt với hai sự yêu ghét".

"Tôi thấy bóng đá có "đời sống" rất gần với một công ty hay nhãn hiệu, có thử thách xen lẫn cơ hội. Có lẽ do cảm nhận hơi mang tính cá nhân một chút và tôi quyết định làm. 

Cái này rất là khó để nói rạch ròi nhưng là người điều hành doanh nghiệp, tôi mang cảm nhận của cá nhân vào. Trong lúc nào đấy tôi thấy bóng đá có những thăng trầm giống như đường đi của một doanh nghiệp" - chị Phương chia sẻ.

Ủng hộ chứ đừng "ném đá"

Sau thất bại muối mặt 0-3 trước Thái Lan đồng nghĩa với việc phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng SEA Games 29, U22 Việt Nam đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ NHM, đặc biệt một số cầu thủ mắc lỗi. Hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn, tuy nhiên ở cả tư cách nhà tài trợ lẫn NHM, chị Phương chỉ buồn chứ không bao giờ có suy nghĩ trách cứ.

"Các cháu không đạt thành tích cao ở Sea Games, nói thật là tôi rất buồn. Khi làm ăn rất là khó khăn tôi cũng không bao giờ mất ngủ đâu, rất là vô tư nhưng mà hôm đó các cháu thua, mặc dù động viên mọi người là ok, mọi thứ rất vui vẻ rồi nhưng 4h sáng giật mình thức dậy tôi mới thấy là "ơ, hóa ra là các cháu bị thua rồi à’".

"Cảm giác thương các cháu vì còn quá nhỏ, có cháu chỉ 17, 18. Tôi tin rằng là hơn ai hết các bạn ấy buồn, cả ê kíp cũng buồn, cả ban huấn luyện cũng buồn…"

"Tôi không hiểu vì sao một số bạn lại chỉ trích đội tuyển. Hãy đặt địa vị nếu mình là các cháu mình sẽ như thế nào. Mình có quá nhiều thứ để lựa chọn nhưng các cháu dấn thân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp rồi thì đó là nghề. 

Thất bại thì chính các cầu thủ mới là những người buồn chán nhất chứ không phải NHM. Biết người hâm mộ buồn nhưng mình cũng không muốn tạo thêm áp lực cho các cháu nữa, động viên các cháu đứng dậy.

Như bọn tôi làm kinh doanh thôi, ví dụ có một thất bại nào đó sẽ lấy đó làm động lưc, bài học đứng dậy. Tôi cũng nói với nhân viên, khi mình tung một sản phẩm ra, nếu không được sự tin tưởng của người tiêu dùng, mình phải tìm hiểu ra lý do, tại sao mà sản phẩm đó không được đón nhận… để mình tiếp tục đứng dậy làm tiếp.

 Tôi nghĩ thế nên tôi có một sự cảm thông sâu sắc và tôi thấy thương, nếu nó là con cháu mình sẽ như nào".

Chuyện về tình yêu sét đánh mang về tiền tỷ cho ĐT Việt Nam của bầu Đức - Ảnh 2.

Bà Phương tài trợ cho ĐTQG chỉ vì cái duyên.

Tin tưởng vào bầu Đức và sẽ tiếp tục đầu tư vào bóng đá

Việc VPMilk trở thành nhà tài trợ chính thức của ĐT Việt Nam có công rất lớn của bầu Đức. Thương hiệu này ban đầu ký bản hợp đồng tài trợ lên tới 50 tỷ đồng với HAGL. Đây cũng chính là sợi dây mang lại bản hợp đồng lớn của vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF.

Đã có rất nhiều câu hỏi đặt đặt ra cho vị Chủ tịch của HAGL về độ hiệu quả trong lĩnh vực phụ trách. Tuy nhiên, góc nhìn của một người có thời gian ngắn gắn bó nhưng rất thân với bầu Đức và VFF thì lại khác.

"Tôi chia sẻ rất khách quan nhé. Khi một người đảm trách một lĩnh vực gì đó, họ có rất nhiều hoạt động sẽ làm. Ví dụ như mang nhà tài trợ về hoặc đầu tư tiền cho các đội bóng một cách âm thầm, hoặc có rất là nhiều cách để hỗ trợ cho liên đoàn"- vị TGĐ VPMilk tỏ ra khá đồng cảm.

"Có thể dư luận cho rằng VPMilk tài trợ VFF là hợp đồng đầu tiên mà anh Đức mang về cho VFF nhưng tôi không biết, tôi nghĩ thôi, có thể là có rất nhiều thứ khác mà mọi người không biết. Hoặc anh Đức không muốn nói, có lý do nào đó. Nhưng đánh giá khách quan là nếu ở vai trò đó, mình có rất nhiều thứ giúp đỡ, không nhất định là mọi người cần phải biết".

"Anh Đoàn Nguyên Đức cũng hỗ trợ rất nhiệt tình trong quá trình đến với VFF nhưng nếu một cái lý do gì đó mà anh Đức không tham gia điều hành VFF nữa thì quan điểm của tôi, cũng như những thỏa thuận và cam kết với Liên đoàn thì không thay đổi, thậm chí là còn muốn hợp tác lâu dài".

Chuyện về tình yêu sét đánh mang về tiền tỷ cho ĐT Việt Nam của bầu Đức - Ảnh 3.

Dù bầu Đức có nghỉ thì VPMilk vẫn tài trợ cho VFF.

"Ví như bóng đá nữ đấy thôi, khi bọn tôi đề nghị tài trợ cho cả nữ thì các anh bên liên đoàn cũng rất ủng hộ và có chủ trương. Anh Tuấn, anh Hoài Anh rất nhiệt tình và bản thân các anh cũng đề nghị với nhà tài trợ là sẽ làm sâu hơn, mạnh hơn với các cháu nữ. Ai biết là các cháu được huy chương vàng đâu".

"Mình nghĩ là, quan điểm của mình cũng rất là duy tâm, thôi thì cứ tâm thành sẽ có kết qủa. Quan trọng với bọn tôi là sản phẩm phải là tốt nhất đã, những việc khác mình xác định mình làm lâu dài, chứ không phải các cháu có thành tích tốt mới làm, không tốt là không làm".

Khi được hỏi nếu là người có quyền tại VFF và có thể đưa ra một quyết lúc này, chị Phương khẳng định muốn tuyển một HLV nước ngoài về dẫn dắt ĐTQG.

"Lứa tới này cũng rất là tốt đấy, dù sao thì bóng đá phát triển cũng phải bài bản. Muốn bài bản, cải tổ thì phải có một quá trình. Tôi tin một HLV ngoại sẽ có thể mang một sự thay đổi lớn với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại