Chuyện về người đàn ông tật nguyền bán vé số ủng hộ 100 nghìn chống dịch COVID-19

Hoàng Dũng |

Bản thân không được lành lặn như bao người khác, cuộc sống mưu sinh vất vả với nghề bán vé số dạo, thế nhưng ông Quỳnh vẫn quyết định dùng 100 nghìn đồng từ tiền bán vé số để đến tận nhà Chủ tịch Mặt trận huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19.

Ông Lê Quang Quỳnh trao số tiền ủng hộ cho ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Triệu Phong.

Ông Lê Quang Quỳnh trao số tiền ủng hộ cho ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Triệu Phong.

Ông Lê Quang Quỳnh (56 tuổi, trú thôn Phương An, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) sinh ra đã bị khuyết tật ở chân, khi trưởng thành vật lộn với cuộc mưu sinh lại bị mù hai mắt, mất một cánh tay do tai nạn bom mìn sau chiến tranh.

Không chịu khuất phục trước số phận, ông Quỳnh vào TP. HCM để đi bán vé số. Tại đây, ông đã tìm được ý trung nhân - niềm hạnh phúc của cuộc đời mình, và rồi đôi vợ chồng trẻ khi ấy quyết định về quê làm ăn.

Cuộc sống của vợ chồng ông Quỳnh vẫn tiếp diễn với vô vàn những khó khăn, vất vả khi mà người vợ thường xuyên bị đau ốm. Đứa con trai duy nhất của họ cũng không thoát khỏi số phận như bố mẹ nó, khi đã ở tuổi 29 nhưng vẫn không có khả năng lao động, phải sống nương nhờ bố mẹ chăm nom.

Để có tiền trang trải cho gia đình và nuôi con bị bệnh, hai vợ chồng ông Quỳnh đành gửi cậu con trai cho người thân ở quê nhà Triệu Phong để khăn gói ra TP. Đông Hà và các vùng lân cận để bán vé số.

Theo ông Quỳnh, thu nhập một ngày nhiều nhất của ông từ bán vé số là khoảng hơn 100 nghìn đồng nhưng không phải ngày nào cũng như vậy vì có ngày chỉ bán được 70-80 tờ, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn chung của đại dịch Covid-19, công việc của ông càng trở nên khó khăn hơn.

Với số tiền như vậy, ngoài trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, tiền thuê trọ thì mỗi ngày ông còn phải trích ra 50 nghìn đồng tích cóp cùng vợ, hàng tháng gửi về quê chăm nuôi con trai.

"Có những lúc tôi rơi vào bế tắc, bởi bao khó khăn, tai hoạ cứ giáng xuống gia đình. Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ về gia đình, về con trai, nghĩ về những người còn khó khăn hơn, để mình không thể gục ngã. Vì dù sao tôi vẫn còn lao động được, vẫn còn sức lực để tự kiếm tiền nuôi con. Đó là hạnh phúc", ông Quỳnh tâm sự.

Trong một lần về thăm con, nghe tin Ủy ban MTTQ huyện Triệu Phong kêu gọi toàn dân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Quỳnh đã tìm đến tận nhà ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong để ủng hộ số tiền 100 nghìn đồng.

Khi được hỏi về việc ủng hộ 100 nghìn đồng cho công tác phòng chống dịch, ông Quỳnh cho rằng, ông không muốn nói nhiều về việc mình đã làm vì ông tâm niệm rằng đã là con người, sống phải có ích không chỉ cho gia đình, mà cho xã hội. Đối với một người tàn tật vẫn có đủ sức lao động thì hãy để ông được làm một việc có ích cho xã hội.

"Đây cũng là tình cảm của cả gia đình tôi, mong được góp phần nhỏ để sẻ chia với người dân cả nước phòng, chống dịch bệnh. Tôi cảm thấy mình đã làm được một việc có ích cho xã hội. Đó cũng là hạnh phúc" - ông Quỳnh chia sẻ.

Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong - người trực tiếp tiếp nhận số tiền ủng hộ của ông Quỳnh cho biết, những ngày qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Triệu Phong đã nhận được nhiều tình cảm từ người dân, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhưng khi cầm một xấp tiền lẻ có mệnh giá 1000, 2000 đồng mà ông Quỳnh tận tay trao gửi, thì ông thực sự cảm động.

"Biết rõ hoàn cảnh và cuộc đời ông Quỳnh nên ban đầu tôi đã nghĩ ngay đến ý định không nhận số tiền, nhưng rồi tôi đã bị ông Quỳnh thuyết phục hoàn toàn sau khi nghe những lời chia sẻ về trách nhiệm của một công dân đối với cộng đồng, xã hội" - ông Dũng chia sẻ.

Chuyện về người đàn ông tật nguyền bán vé số ủng hộ 100 nghìn chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại