Chuyện về cậu bé "soái ca" khiến đạo diễn Đức Thịnh trở nên vụng về, hoảng sợ

Thanh Thúy |

Đức Thịnh là một đạo diễn giỏi nên được nhiều đồng nghiệp nể trọng. Ra ngoài xã hội, anh không biết sợ ai nhưng về nhà anh rất sợ "soái ca" của mình - nhóc Cà Phê...

Cà Phê (tên đi học là Thiên Phúc) năm nay 8 tuổi. Cậu bé sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ - diễn viên Thanh Thúy và sự thông minh, lém lỉnh, tình cảm của bố - đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh.

Đúng chuẩn "soái ca"...

Theo lời kể của diễn viên Thanh Thúy, Cà Phê từ nhỏ rất hiếu động, chân tay lúc nào cũng ngọ nguậy không chịu ngồi yên một chỗ. Dù vậy, cậu bé khá chậm nói so với bạn cùng tuổi. Nhưng khi biết nói, Cà Phê nói câu nào rõ nghĩa câu đó, thậm chí vượt trội so với trẻ cùng tuổi về sự thông minh, lém lỉnh.

Hồi Cà Phê 4, 5 tuổi, cậu bé đòi mua phi tiêu về chơi. Sau một hồi thuyết phục, cậu bé được bố mua cho 3 cây. Cây đầu tiên cậu bé phi lên mái nhà, cây thứ hai phi trúng người khác, cây thứ ba phi xuống đất. Để chữa thẹn, Cà Phê nhanh trí nói: "cái trò này không vui".

Chuyện về cậu bé soái ca khiến đạo diễn Đức Thịnh trở nên vụng về, hoảng sợ - Ảnh 1.

"Soái ca" Cà Phê 8 tuổi của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy - Đức Thịnh.

Chuyện về cậu bé soái ca khiến đạo diễn Đức Thịnh trở nên vụng về, hoảng sợ - Ảnh 2.

Cà Phê là niềm tự hào của gia đình đạo diễn phim "Ma dai".

Theo lời đạo diễn Đức Thịnh, Cà Phê được hưởng gien làm nghệ thuật của bố mẹ. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã bộc lộ khiếu hài hước và khả năng diễn xuất trước ống kính.

Cà Phê được bố cho lên sân khấu diễn rất sớm. Hồi Đức Thịnh còn làm ở sân khấu Phú Nhuận, có lần anh cho Cà Phê đi diễn.

Theo kịch bản tập từ trước, Cà Phê sẽ hát bài "Một con vịt" nhưng con gái nghệ sĩ Hồng Vân là Bí Ngô diễn trước vô tình hát trùng bài này. Cậu bé thấy vậy tự đổi sang một bài hát tiếng Anh mà không cần sự "tư vấn" của bố.

Cuối buổi diễn, cậu bé không chịu đứng lên đi về, cứ ngồi chống tay vào má thở dài. Đức Thịnh kêu "Cà Phê đi về con", cậu bé nói "Chưa có cát xê". Câu nói của Cà Phê làm mọi người cười rần rần.

Đạo diễn Đức Thịnh cho biết, con trai anh có cách nhìn sự việc khác biệt so với nhiều đứa trẻ khác. Có lần vợ chồng anh đưa con đi chơi cùng một nhóm bạn.

Một bé gái con của chị bạn trong đoàn cắn tay Cà Phê hằn dấu răng rất đau nhưng Cà Phê không giật tay ra, không khóc, cũng không đánh cô bé kia. 

Anh xót con hỏi tại sao không giật tay ra mà để em cắn? Cà Phê trả lời "Con sợ em đau". Cả đoàn tròn mắt trước tinh thần "soái ca" của cậu bé.

Không những thế, Cà Phê tỏ ra rất láu lỉnh. Có lần Đức Thịnh chỉ con làm toán. Cậu bé hỏi "ba còn bài nào khó hơn không?".

Lần khác, hai bố con luyện phát âm tiếng Anh. Sau khi đọc vài câu tiếng Anh, đạo diễn Đức Thịnh hỏi "Phê, ba phát âm vậy đúng chưa"? Cậu bé chặc lưỡi "Ba nói tiếng Việt cũng đủ rồi mà"!

Chuyện về cậu bé soái ca khiến đạo diễn Đức Thịnh trở nên vụng về, hoảng sợ - Ảnh 3.

Cà Phê "diễn sâu" cho bố chụp hình

Chuyện về cậu bé soái ca khiến đạo diễn Đức Thịnh trở nên vụng về, hoảng sợ - Ảnh 4.

Đức Thịnh cho biết cậu bé có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ.

Người duy nhất khiến đạo diễn Đức Thịnh... biết sợ!

Đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ: "Từ trước đến nay tôi cứ tưởng mình là người vô cảm vì chẳng biết sợ ai, cũng chưa từng khóc nhưng hóa ra không phải. Cà Phê lấy nước mắt của tôi dễ dàng và hơi nhiều! Nó cũng là người duy nhất khiến tôi biết sợ là gì!"

Để chứng minh cho điều này, anh kể có lần Cà Phê bị bệnh. Cậu bé sốt nhẹ và đau bụng nhưng muốn đi chơi. Chiều con, anh chở Cà Phê tới nhà một người bạn.

Tối đó trên đường về, Cà Phê làm anh một phen điếng hồn. Anh nói "Sóng gió trong nghề, phong ba bão táp, cay đắng trong đời, tôi đều nếm trải nhưng ít khi sợ. Vậy mà tối đó tôi đã bật khóc chỉ vì một câu nói của con...".

"Ba ơi, con đuối quá! Con kéo cửa xe không nổi...", chỉ một câu nói đó nhưng khiến tim anh như thắt lại. Nói xong câu đó, đầu Cà Phê gục xuống thành ghế.

Lần đầu tiên trong đời, Đức Thịnh cảm thấy hoảng loạn. Anh gọi điện thoại "loạn xạ", ghé nhà thuốc tây mua thuốc hạ sốt. Vừa uống thuốc vào, cậu bé nôn ra hết. Cà Phê bảo, "sáng giờ con ói 3 lần rồi ba ơi"!

Đức Thịnh quyết định chở con tới bệnh viện Nhi Đồng 2. Đó là địa điểm các đoàn phim hay hẹn diễn viên tập trung để đi đến các điểm quay. Hiểu một cách nào đó, địa điểm này rất quen thuộc với anh, vậy mà anh cứ nhầm, cứ chạy lòng vòng lung tung mãi... mới tới nơi.

Lúc tới được bệnh viện, Cà Phê không còn sức để đi nên anh bế thẳng con vào phòng cấp cứu. Bác sĩ hỏi cậu bé bị gì, anh luống cuống nói "không biết nữa bác sĩ...".

Chuyện về cậu bé soái ca khiến đạo diễn Đức Thịnh trở nên vụng về, hoảng sợ - Ảnh 5.

Chuyện về cậu bé soái ca khiến đạo diễn Đức Thịnh trở nên vụng về, hoảng sợ - Ảnh 6.

Đức Thịnh cho rằng gia đình là quan trọng nhất...

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận Cà Phê nhiễm siêu vi, mất nước do tiêu chảy và nôn ói. Bác sĩ kê toa thuốc rồi cho về nhà.

Trên đường về, anh hồn nhiên khóc rồi lại cố trấn tĩnh. Nhìn con, nước mắt anh cứ chảy xuống cằm, xuống cổ. Càng thương con bao nhiêu, anh lại càng buồn vì sự vô tâm, vụng về của mình bấy nhiêu!

Khi kể lại câu chuyện này, đạo diễn "Ma dai" cũng không kìm được nước mắt. Nếu không vì quá yêu con thì có lẽ anh sẽ không trở nên vụng về, hoảng sợ và khóc nhiều đến vậy!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại