Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp

Ngân Hà |

“Tình khúc Bạch Dương” của chàng du học sinh Việt nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh Nga Nguyễn Minh Đức cùng với cô bạn gái người Nga xinh đẹp như búp bêkhiến nhiều người ghen tỵ.

Tình yêu nảy nở khi chàng ấn tượng với...mái tóc đỏ rực rỡ của nàng

Nguyễn Minh Đức sinh năm 1990, từng là du học sinh chuyên ngành Luật tại Nga. Anh được nhiều bạn trẻ hâm mộ với những bộ ảnh phong cách cổ tích xuất hiện trên nhiều tờ báo, tạp chí Nga.

Cô gái người Nga Natash, sinh năm 1991, là bạn gái của Minh Đức và cũng là người mẫu trong nhiều bộ ảnh của anh.

Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Đức - du học sinh Việt nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh Nga - khiến nhiều người ghen tỵ vì chuyện tình lãng mạn với cô bạn gái Nga xinh hệt búp bê.

Chàng trai sinh năm 1990 bật mí về cơ duyên khiến anh gặp gỡ và phải lòng nàng "búp bê" Nga xinh đẹp: "Mình gặp Natasha ở cửa hàng bán đồ ăn. Cũng không hẳn là tiếng sét ái tình gì, chỉ là đầu tóc cô ấy nổi quá. Một màu đỏ rực giữa biển thực phẩm xanh khiến mình vô cùng ấn tượng. Rồi mình  ngại ngùng tiến gần hơn nữa và thế là hai đứa quen nhau.

Sau đó mình tìm hiểu và biết Natasha là bạn cùng lớp với một cô bạn người Việt của mình và chính cô ấy là "bà mối" để mình có cơ hội làm quen với Natasha.

Natasha thích sự chân thành của con trai Việt Nam, thích nghe mình đánh đàn piano, ăn món ăn Việt và thích cùng nhau chụp ảnh. Thế nên bọn mình đã sớm yêu nhau".

Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp - Ảnh 2.

"Lãng tử nhiếp ảnh" Việt và nàng "búp bê" Nga xinh đẹp

Dù sinh ra và lớn lên ở hai đất nước khác nhau, có nhiều bất đồng trong ngôn ngữ, văn hóa, nhưng tình yêu của họ cũng như bao cặp đôi khác, là những tháng ngày rong ruổi cùng nhau trên khắp các con phố ở xứ sở Bạch Dương, chuyện trò quên hết mọi thứ xung quanh - chỉ cần có nhau.

Minh Đức kể: "Thời đó mình không thích đi ra ngoài đường, chỉ thích ở trong căn phòng ấm, 4 bức tường nâu đậm và ánh đèn vàng rồi nghe nhạc Jazz nhẹ. Tiếc là ở ký túc xá cho người ngoại quốc, còn Natasha thì người Nga đến không được vào thăm nhau.

Thế là âm 30 độ, mình cũng khoác áo rồi đi dạo cùng Natasha, ngắm những ánh đèn vàng mờ mờ dưới tuyết trắng. Mình chả biết nói gì, chỉ biết nghe em kể về hội hoạ đắm chìm từ đó.

Tự nhiên mình cũng nghĩ mình nghệ sỹ, rồi cũng học đánh đàn piano, học vẽ và chụp ảnh để đến lúc gặp nàng không chỉ một mình cô ấy nói.

Quán xá hay nơi đông người có lẽ không giành cho chúng mình. Nên hai đứa cứ đi quanh co thành phố và dừng lại tại chiếc đồng hồ của thành phố. Kim đồng hồ điểm 10h giờ thì hai đứa hốt hoảng chạy về vì sợ ký túc xá đóng cửa. Cứ như thế cho hết mùa đông".

Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp - Ảnh 3.
Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp - Ảnh 4.

Natasha xinh đẹp trong áo dài truyền thống Việt Nam

Minh Đức cho biết Natasha biết nấu nhiều món Việt Nam như thịt kho, rau xào, bún thang."Người yêu mình muốn đi du lịch Việt Nam, ăn các món chay, thăm chùa chiền và đặc biệt là đi Nha Trang. Ước mơ lớn nhất của cô ấy là được về Việt Nam sống gần biển.

Con gái Nga cũng giống con gái Việt Nam, một khi yêu thì rất đằm thắm, cuồng nhiệt, yêu hết mình. Điểm ấn tượng và thu hút nhất của Natasha với mình là sự chân thành. Mình rất thích được dạy tiếng Việt cho người yêu. Câu tiếng Việt Natasha nói rõ nhất là "Đức đẹp gái quá!"

Yêu là khi cả hai cùng nhau nỗ lực hoàn thiện bản thân vì nhau

Nguyễn Minh Đức từng trải qua rất nhiều sở thích trước khi đến với nhiếp ảnh. Trước đây, anh thích theo ngành Đạo diễn, nhưng lại quyết định du học ngành Luật ở Nga. Và cuối cùng, mặc dù theo học Luật nhưng anh lại rất vui vì có thể kể những câu chuyện cuộc đời mình qua ảnh.

Và niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh trong anh cũng xuất phát từ chính tình yêu với cô gái Nga.

Natasha theo học ngành Mỹ thuật và Đồ họa được 8 năm và như Minh Đức đã chia sẻ thì anh bắt đầu tìm hiểu về tranh ảnh với mục đích ban đầu là để có sự đồng điệu với nàng "búp bê" xinh đẹp mà anh đã trót phải lòng.

Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp - Ảnh 5.
Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp - Ảnh 6.

Những bức ảnh Minh Đức chụp mang phong cách cổ tích từng xuất hiện trên hàng loạt các trang báo, tạp chí của Nga

Dần dần, Đức trở thành gương mặt nhiếp ảnh được yêu thích tại nước Nga với những bức hình mang phong cách cổ tích, lãng mạn. Trên bước đường theo đuổi đam mê của Minh Đức luôn có bạn gái ở bên hỗ trợ, cô nàng chính là động lực lớn nhất của lãng tử nhiếp ảnh.

Minh Đức chia sẻ: "Natasha có sở thích xem phim, vẽ tranh, chụp ảnh và tìm hiểu về châu Á. Toàn bộ những bức ảnh do mình thể hiện đều có sự trợ giúp của Natasha.

Khâu thiết kế phục trang là do cô ấy phụ trách, bọn mình cùng nhau lên ý tưởng, may đồ và chụp chung. 

Bây giờ mình chụp ảnh nhiều, cô ấy vẫn đi theo, những lúc mình nản nhất thì chỉ gật đầu, xua xua đôi bàn tay nhỏ rồi kiên định nói: "Anh cứ chụp đi, background nhiều rác em xoá cho, cây cỏ chưa đẹp em chỉnh cho, đằng sau nhiều người em cũng tẩy được, trời chưa xanh em có thể dìm, make up chưa đẹp em sẽ vẽ lại. Anh chỉ cần chụp".

Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp - Ảnh 7.
Chuyện tình lãng mạn của chàng nhiếp ảnh Việt và nàng “búp bê” Nga xinh đẹp - Ảnh 8.

Với Minh Đức, Natasha là "nàng thơ" trong những tác phẩm nghệ thuật của anh.

Với Minh Đức, khi yêu cô gái người Nga, anh không gặp bất cứ khó khăn gì vì anh đã sang Nga học một thời gian dài và rất quen với văn hóa Nga. Nhưng với Natasha, cô đã nỗ lực rất nhiều để có thể hòa hợp trong môi trường mới.

"Khi tụi mình bắt đầu sống chung, nhiều thứ bất đồng quan điểm. Cô ấy không quen sống với cộng đồng người Việt, cãi nhau hoài rồi cuối cùng cũng đến cái chung. Rồi cũng phải nhường nhau một tí, sống nửa Tây nửa Ta, nửa Á nửa Âu.

Khi cô ấy đưa mình về ra mắt gia đình, mình cũng lo lắm, nhưng mẹ em chỉ bảo hai đứa đẹp đôi thì cưới nhau đi.

Rồi hai đứa cũng học xong, cô ấy chỉ hỏi khi nào hai đứa về Việt Nam sống để không còn bị lạnh nữa? Rồi hai đứa cứ về thử. Tạm thời thấy ổn mặc dù chưa quen hẳn".

Nhiều lúc Minh Đức không khỏi cảm thấy tự ti khi yêu một người con gái ngoại quốc, nhưng Natasha luôn nỗ lực để xóa đi khoảng cách đó. Cô tìm hiểu văn hóa Việt, học tiếng Việt, nấu món ăn Việt cho bạn trai thưởng thức.

Hiện tại, trong cuộc sống hay công việc, Minh Đức và Natasha cũng luôn sát cánh và hỗ trợ nhau hết mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại