Chuyện tình của Hoàng Bách và bà xã là con gái đại gia miền Tây sau hơn 10 năm chung sống

Bảo Quỳnh |

"Khi gặp khó khăn tôi mới biết tôi đã tìm được một người bạn đời đúng nghĩa", Hoàng Bách tâm sự.

"Tôi sẽ không biến cô ấy thành đàn bà khi chưa chắc chắn tình cảm của mình"

Ngoài là một nhạc sĩ được khán giả yên mến, Hoàng Bách còn là một người chồng, người cha được nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, việc Hoàng Bách công khai triệt sản sau khi chứng kiến bà xã 3 lần mang nặng đẻ đau khiến nhiều người bất ngờ. Đa số ý kiến đều cho rằng Hoàng Bách là người chồng lý tưởng, sẵn sàng hi sinh bản thân vì bà xã.

Hoàng Bách kết hôn tháng 11/2016. Bà xã của anh tên Đoàn Thanh Thảo, quê Đồng Tháp, là con gái một đại gia khét tiếng tại đây.

Hoàng Bách từng kể, anh và vợ quen nhau khi cùng tham gia biểu diễn tại chương trình cổ động SEA Games 23. Thời ấy, Thanh Thảo đang là thành viên của câu lạc bộ người mẫu Hoa Học Đường.

Chuyện tình của Hoàng Bách và bà xã là con gái đại gia miền Tây sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 1.

Hoàng Bách và Thanh Thảo thời trẻ

Chuyện tình của Hoàng Bách và bà xã là con gái đại gia miền Tây sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 2.

Một bức ảnh cưới của cặp đôi cách đây hơn chục năm

Ngay lần gặp đầu tiên, Hoàng Bách đã bị ấn tượng bởi một nét đẹp rất lạ của vợ. Anh mô tả rằng: "Cô ấy đi qua mặt mình mà cứ nhìn thẳng, nhưng lại có nét gì đó ngây thơ".

Còn Thanh Thảo nhìn Hoàng Bách thì thấy "sến". Thêm nữa vì mẹ dặn không được yêu người trong giới nghệ sĩ, nên Thanh Thảo càng không để ý tới nam nhạc sĩ này.

Sau đó, hai người tiếp tục gặp lại nhau trong một chương trình biểu diễn ở Nhà Hát Lớn (Hà Nội). Hoàng Bách chính thức tán tỉnh Thanh Thảo và chẳng bao lâu cô người mẫu trẻ cũng đem lòng yêu anh chàng nhạc sĩ.

Tuy nhiên, cuộc tình của 2 người không quá lãng mạn thậm chí còn khá buồn cười. Kể về cái nắm tay đầu tiên, Hoàng Bách tâm sự anh có cảm giác như nắm một khúc gỗ chứ không phải một cô gái.

Nam ca sĩ kể, từ khi quen nhau được một hai tháng, anh đã dắt vợ đi khắp nơi theo những chuyến lưu diễn. Trong suốt một năm đầu, cả hai không ít lần ngủ chung giường nhưng chưa từng đi quá giới hạn.

“Tôi có nói với Thảo là tôi sẽ không biến cô ấy thành đàn bà khi mình chưa chắc chắn tình cảm của mình. Cho tôi một năm thôi, lần đầu tiên của cô ấy phải xứng đáng.

Tôi nghĩ thời điểm đó chuyện tình cảm của tôi chưa xứng đáng để chuyện đó xảy ra. Đến giờ này tôi thấy tôi hay và không hiểu sao mình có thể sống sót qua năm ấy”, Hoàng Bách chia sẻ trên chương trình "Vợ chồng son".

Chuyện tình của Hoàng Bách và bà xã là con gái đại gia miền Tây sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 3.

Tổ ấm hiện tại của Hoàng Bách - Thanh Thảo

"Trái tim chỉ đập khác khi ở bên em"

Trong mắt Hoàng Bách, vợ anh có tính cách khá "manly". Cô có những sở thích rất giống cánh mày râu như bóng bàn, bóng đá...

Còn Thanh Thảo thì cho biết cô ghét nhất ở ông xã tính bừa bộn và "mê gái". Cô kể có lần hai vợ chồng đang đi cùng nhau, mà Hoàng Bách mải nhìn một cô gái khác đến mức suýt tông xe.

Trong hơn một thập kỷ sống bên nhau, cả những lúc vinh quang lẫn lúc bí bách, Hoàng Bách và Thanh Thảo vẫn luôn chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành bên nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn.

Cách đây vài năm, Hoàng Bách đối mặt với những tháng ngày trầm cảm nặng nề. Anh cáu gắt với tất cả người thân, sợ ánh mặt trời, phải xin phép vợ được sống trong không gian riêng, chui vào góc làm việc, độc lập suy nghĩ, dù cùng chung một mái nhà.

Chuyện tình của Hoàng Bách và bà xã là con gái đại gia miền Tây sau hơn 10 năm chung sống - Ảnh 4.

Thương chồng, Thanh Thảo chỉ biết lẳng lặng chịu đựng cảm giác đau khổ, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

"Khi gặp khó khăn tôi mới biết tôi đã tìm được một người bạn đời đúng nghĩa. Và lúc vượt qua được chứng trầm cảm, tôi đã ôm vợ và mẹ, nói: "Anh/ con sống lại rồi", Hoàng Bách kể trên Vnexpress.

Anh rất trân trọng và thương yêu bà xã. Mỗi lần có dịp chia sẻ về vợ, Hoàng Bách đều dành những lời yêu thương nhất dành cho Thanh Thảo như “vợ tôi tự cân bằng rất giỏi”, “vợ là chỗ dựa của tôi”, “nếu phải lựa chọn, tôi chọn gia đình”...

Đối với Hoàng Bách, vợ mình là người vô cùng hiểu chồng và chưa bao giờ làm anh chán. Chính vì thế đến bây giờ, hai vợ chồng anh vẫn hẹn hò nhau đi cà phê hay trốn con đi chơi xa để thay đổi không khí.

Cách đây 2 năm, trong một bức tâm thư viết cho vợ mình, Hoàng Bách từng thổ lộ: "Cuộc đời này, cũng vẫn sẽ lầm lũi trôi với nhiều bất ngờ vốn có, nhưng em à, cảm xúc của anh khi nhìn thấy em, mười mấy năm rồi vẫn là thế, vẫn là cảm xúc của một người sẽ chịu trách nhiệm làm cho cô gái ấy vui, mang đến những gì tốt đẹp nhất cho cô gái ấy.

Và dù, bản chất anh có đôi chút là một kẻ ham chơi, thì những nhớ nhung duy nhất dành cho một ai đó kể từ khi biết yêu, biết gắn bó với một cô gái, đến tận giờ này, vẫn chỉ có thể là cho em, trái tim chỉ đập khác khi ở bên em!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại