Chuyện tình cấp tốc: Mới quen biết vài ngày đã chấp nhận yêu, 1 tuần ra mắt phụ huynh, 1 tháng sau quyết định kết hôn và cái kết đầy bất ngờ

An Thanh |

Nhiều khi người ta cũng chẳng hiểu sự sắp xếp của số phận nữa, đến sớm hay đến muộn, yêu lâu hay không chẳng ảnh hưởng gì đến đích đến cuối cùng là hôn nhân.

Có rất nhiều lý thuyết về chuyện nhân duyên trong tình yêu. Người ta cứ bảo rằng, duyên đến thì yêu thôi. Quả đúng là vậy thật! Chẳng phải yêu nhau lâu thì sẽ tổ chức đám cưới. Đôi khi, người mới yêu thời gian ngắn sẽ cùng ta nắm tay đi hết con đường đời.

Thanh niên yêu một tuần đã về gặp mặt phụ huynh

Câu chuyện tình yêu của Hồng Vân được kể trong một group về tình yêu trên mạng xã hội. Vân sinh năm 1997, chồng cô tên Khuê, hơn vợ 6 tuổi. Hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai.

Câu chuyện tình yêu của Vân và chồng khá thú vị vì "độ chớp nhoáng" của nó. Khuê đi bộ đội cùng những thanh niên sinh năm 1997, tình cờ làm sao, anh quen với bạn của Vân.

Cuối năm 2018, một người bạn khác của Vân tổ chức đám cưới và Khuê cũng được mời đến chơi.

Vân kể: "Hôm đó mình làm việc hơi mệt nên định không về dự đám cưới bạn nhưng cả đám cứ xôn xao í ới nên thôi, cố đi vậy. Lớp thống nhất con gái mặc đầm trắng nhưng mình không chú ý nên lấy tạm cái đầm trắng đen mặc. Suốt buổi tiệc, mình cứ ung dung ăn uống, chụp hình với bạn bè chứ đâu có để ý đến ai đâu. Vậy mà cuối cùng cũng lọt vào mắt anh ấy".

Chuyện tình cấp tốc: Mới quen biết vài ngày đã chấp nhận yêu, 1 tuần ra mắt phụ huynh, 1 tháng sau quyết định kết hôn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Khi đó, Khuê "đổ đứ đừ" cô gái mặc đầm trắng đen có gương mặt xinh đẹp ấy. Anh để ý suốt buổi nhưng Vân nào có chú ý đến anh đâu. Khi về nhà, Vân đăng ảnh lên facebook chúc mừng đám cưới bạn thì thấy một thanh niên nhắn tin cho mình.

"Khi đó, anh đề nghị được nói chuyện một chút. Mình có bán hàng online nên cứ tưởng khách hàng. Sau 2,3 tin nhắn thấy có vẻ không phải khách mua hàng nên mình thôi, không tiếp tục nói chuyện nữa", Vân tâm sự.

Thời điểm này, Vân đã chia tay bạn trai cũ được nửa năm. Mối tình đó kéo dài gần 4 năm nhưng do nhiều vấn đề, không thể tiến đến hôn nhân nên cả hai chia tay trong hòa bình.

Hai ngày sau lần nói chuyện đầu tiên, cô lục tin nhắn thấy chưa trả lời Khuê nên lại tiếp tục nói chuyện. Khi đó, Khuê mừng rỡ, anh bắt đầu nhắn tin chào hỏi nhẹ nhàng rồi xin một cuộc hẹn đầu tiên với Vân.

Vân kể: "Hôm hẹn nhau, mình đi xe xuống khu công nghiệp Biên Hòa, anh là nhân viên ngân hàng, ăn mặc chỉn chu lắm. Lúc đó mình mới chú ý anh, má ơi, anh đẹp trai dã man nhưng mình dằn lại tự nhủ: 'Không được mê trai nha".

Trong cuộc hẹn đó, Khuê thường xuyên cúi đầu bấm điện thoại. Vốn là người thẳng thắn, Vân nói thẳng luôn với anh: "Nếu anh bận thì chở em về để em nghỉ ngơi, mai đi làm, ngồi đây mãi cũng phiền anh lắm".

Câu nói thẳng thắn của Vân khiến Khuê vội vã buông máy rồi bắt đầu trò chuyện với nhau. Sự "hối lỗi" kịp thời của anh khiến Vân dành nhiều thiện cảm hơn.

Chuyện tình cấp tốc: Mới quen biết vài ngày đã chấp nhận yêu, 1 tuần ra mắt phụ huynh, 1 tháng sau quyết định kết hôn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 2.

Cặp đôi chính trong câu chuyện.

Sau một thời gian và vài ba lần hẹn hò, Khuê tỏ tình với Vân. Cũng có cảm tình với Khuê nên Vân gật đầu đồng ý. Đến bây giờ, Vân vẫn ngỡ ngàng về quyết định lúc đó. Cô hài hước chia sẻ thêm rằng mình không nhớ rõ lắm về ngày tỏ tình vì mọi việc tiến triển quá nhanh.

Một tuần sau ngày nhận được lời đồng ý của Vân, Khuê mua giỏ quà và tự hỏi bạn bè cô, tìm đến gặp phụ huynh của bạn gái. Khi đó cũng là dịp gần Tết nên anh càng có cớ để đến nhà gặp "mẹ vợ tương lai".

"Lần đầu đến gặp, nhà mình cũng kinh doanh nên thấy anh, mẹ tưởng khách. Mẹ mình hỏi ngay: 'Mua gì đó'. Giờ nghĩ lại vẫn bật cười. Lúc ấy anh một mình đến chứ mình cũng không có nhà đâu đó", Vân chia sẻ.

Không biết cuộc gặp mặt phụ huynh diễn ra thế nào mà mẹ Vân ưng ý ngay bạn trai của con gái. Mẹ cô gọi điện để hỏi thăm về Khuê. Vân lúc đó tuy đồng ý làm bạn gái nhưng chưa có nhiều tình cảm, cô còn nói đùa rằng: "Mới quen thôi, không yêu đâu mẹ". Ấy vậy mà cuối cùng, anh chàng Khuê thành công rước được Vân về nhà.

Màn cầu hôn không như trong tưởng tượng

Vân luôn tin rằng chuyện yêu đương của mình và Khuê là do định mệnh sắp xếp. Mới gặp gỡ và nhận lời làm bạn gái anh song cô có cảm tưởng như cả hai quen lâu lắm rồi. Ngày 14/2 Vân bận đi làm nên 17/2, cô và Khuê mới gặp nhau. Hôm đó cũng là ngày Khuê cầu hôn Vân.

Vân kể: "Tính mình lãng mạn lắm, cứ nghĩ cầu hôn sẽ có bữa ăn, hoa hồng như trong phim ấy. Nhưng mà trớ trêu thay, hai đứa đi ăn gà rán rồi đi về. Đang ngồi thì anh bảo ra cốp xe có cái hộp, lấy ra giùm anh. Mình lười bảo không đi. Anh ấy tự đi lấy xong đưa mình, mình mở ra thấy cái nhẫn rồi tự đeo luôn. Xong xuôi anh mới bảo làm vợ anh nhé. Lúc đó mới có 1 tháng yêu nhau thôi đó".

Chuyện tình cấp tốc: Mới quen biết vài ngày đã chấp nhận yêu, 1 tuần ra mắt phụ huynh, 1 tháng sau quyết định kết hôn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 3.
Chuyện tình cấp tốc: Mới quen biết vài ngày đã chấp nhận yêu, 1 tuần ra mắt phụ huynh, 1 tháng sau quyết định kết hôn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 4.

Vân đồng ý và muốn gắn bó cùng Khuê suốt cả cuộc đời. Chuyện cưới xin được xúc tiến nhanh chóng.

Hai bên gia đình nói chuyện người lớn, chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức. Khuê cũng đi học giáo lý hôn nhân vì Vân theo đạo Thiên Chúa. Đáng lẽ, đám cưới của cả hai được tổ chức vào tháng 6 nhưng vì một trục trặc nên tháng 11, cả hai mới chính thức được tổ chức lễ cưới.

Đến tận bây giờ, Vân vẫn thấy chuyện yêu và cưới của mình như một giấc mơ. Cô đã có một tình yêu đến 4 năm nhưng không tổ chức đám cưới. Với Khuê, cô chỉ cần 1 tháng để quyết định gắn bó cả cuộc đời với nhau.

Vân tâm sự: "Điều khiến mình quyết định yêu và lấy anh dù thời gian quen biết không dài là tính cách. Anh nhẹ nhàng và rất hiền lành. Nhiều lúc mình sai trái, bướng bỉnh thì anh vẫn dùng sự nhẹ nhàng vốn có để giải thích cái đúng, cái sai. Mình thích mẫu người như vậy".

Chuyện tình cấp tốc: Mới quen biết vài ngày đã chấp nhận yêu, 1 tuần ra mắt phụ huynh, 1 tháng sau quyết định kết hôn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 5.

Ảnh cưới của cặp đôi.

Khi biết Vân quyết định cưới Khuê, đám bạn cô ai cũng bất ngờ. Không ai tin cô sẽ cưới Khuê cả vì thời gian quen biết của cả hai, họ đều biết cả. Tuy nhiên, duyên số mà, ai biết được những gì xảy ra trong cuộc sống đâu.

Cuộc sống gia đình chẳng phải lúc nào cũng êm đềm, cũng có những lúc Vân và Khuê cãi cọ nho nhỏ về những chuyện lặt vặt nhưng họ đều nhanh chóng làm hòa. Hiện tại, đôi vợ chồng rất hạnh phúc và hi vọng sẽ chào đón con đầu lòng vào một ngày không xa.

Chuyện tình yêu thật sự kỳ diệu. Nó chẳng cần phân biệt ai đến trước, đến sau. Với tình yêu, ai dũng cảm, mạnh mẽ và hết lòng nhất với nó, kẻ đó mới là người chiến thắng cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại