Chuyện tình "ác nữ Penthouse" Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn "mượn rượu tỏ tình" có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á

DUONG NAM + MINH HỒNG, |

Trong suốt sự nghiệp, Kim So Yeon chỉ công khai chuyện tình cảm với Lee Sang Woo. Và anh chính là người đàn ông duy nhất đem lại cho cô niềm hạnh phúc vô bờ suốt cả cuộc đời.

Penthouse 2 hiện đang là siêu phẩm gây bão khắp châu Á, đem đến danh tiếng cho dàn diễn viên trong phim. Và "ác nữ" Kim So Yeon là nhân vật nhận được sự quan tâm hàng đầu của công chúng.

Trong những thước phim đầy tính drama của Penthouse, tình duyên của nhân vật Cheon Seo Jin do nữ minh tinh này đảm nhận vô cùng trắc trở. Nhưng ở ngoài đời thật, nữ diễn viên đã khiến cả showbiz Hàn phải ngưỡng mộ không thôi vì cuộc sống hạnh phúc bên chàng "bạch mã hoàng tử" của làng điện ảnh xứ củ sâm Lee Sang Woo .

Chuyện tình của cặp đôi này bình dị nhưng đầy hạnh phúc, trở thành "của hiếm" giữa chốn showbiz đầy rẫy những cuộc hôn nhân chóng nở sớm tàn.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 1.

Cặp đôi "trai tài gái sắc", sinh ra như định mệnh anh yêu em


Kim So Yeon sinh năm 1980, chính thức gia nhập làng giải trí khi mới 14 tuổi. Với nhan sắc và vóc dáng trưởng thành nổi bật, nữ diễn viên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn có tiếng. Chỉ trong vòng 3 năm đầu sự nghiệp, cô đã tham gia hơn 10 tác phẩm, nhanh chóng trở thành sao teen đình đám hàng đầu hồi thập niên 90. Vào đầu những năm 2000, cô vươn lên hàng ngũ các ngôi sao hạng A của làn sóng Hallyu với vai diễn "ác nữ" mưu mô, thủ đoạn trong Tình Yêu Trong Sáng, đóng cặp cùng "ngọc nữ" Chae Rim.

Không chỉ hoạt động trong nước, Kim So Yeon phủ sóng trên màn ảnh rộng, màn ảnh nhỏ xứ Trung qua hàng loạt tác phẩm. Thậm chí, người đẹp còn có vinh dự được góp mặt trong tác phẩm Thất Kiếm của vị đạo diễn hàng đầu Hoa ngữ Từ Khắc.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 2.
Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 3.

Trong sự nghiệp kéo dài gần 3 thập niên, Kim So Yeon đã "tung hoành" cả màn ảnh Hoa - Hàn, đóng cặp với vô số mỹ nam

Nổi tiếng là vậy, lại từng hợp tác với hàng loạt nam thần đình đám Hàn, Trung nhưng Kim So Yeon không vướng bất kỳ lùm xùm hẹn hò nào trước khi gặp chân ái của đời mình - Lee Sang Woo.

Người đẹp cũng gần như nói không với scandal, chiêu trò. Ồn ào duy nhất trong sự nghiệp của cô có liên quan tới lần xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2007. Còn nhớ khi đó, Kim So Yeon diện một bộ trang phục hở hang gây sốc nhất lịch sử liên hoan phim danh tiếng này, trở thành tâm điểm chỉ trích khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 4.

Những điểm trên của Kim So Yeon rất giống với Lee Sang Woo. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng nhờ tác phẩm First Wives' Club từ năm 2007. Từ đó đến nay, Lee Sang Woo hợp tác với nhiều nữ thần màn ảnh nhưng gần như miễn nhiễm với tin hẹn hò.

Tin đồn tình ái duy nhất trong sự nghiệp của Lee Sang Woo trước khi gặp Kim So Yeon từng xuất hiện vào năm 2012. Vào thời điểm đó, anh vướng tin đồn "phim giả tình thật" với nữ thần sắc đẹp xứ Hàn Sung Yuri trong Bữa Tiệc Của Các Vị Thần. Tuy nhiên, nam diễn viên đã ra sức phủ nhận. Ngoài ra, anh cũng là mẫu nghệ sĩ nói không với scandal, chiêu trò.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 5.

Tin đồn tình ái giữa Lee Sang Woo - Sung Yuri rộ lên hồi năm 2012 nhưng đã bị “dập tắt” nhanh chóng

Hai diễn viên đã luôn sống chăm chỉ, miễn nhiễm scandal và nói không với tin đồn tình ái để tập trung vào sự nghiệp, cho đến khi họ tìm thấy nhau trong đời.

Cuộc gặp gỡ không ngờ tới của cặp đôi vàng và màn "mượn rượu tỏ tình" gây bão khắp xứ Hàn

Số phận đã để Kim So Yeon - Lee Sang Woo gặp gỡ và phải lòng nhau theo cái cách mà người trong cuộc không ngờ tới. Năm 2016, họ xác nhận tham gia diễn xuất trong Happy Home (Gia Hòa Vạn Sự Thành), hóa thân thành cặp đôi yêu nhau.

Trước đó, hai ngôi sao chưa từng gặp gỡ nên ban đầu trong họ xuất hiện thứ cảm xúc xa lạ, e dè dành cho đối phương. Happy Home ghi hình trong nửa năm và trong suốt vài tháng đầu tiên, họ gần như chẳng nói chuyện với nhau câu nào, ngoài những câu thoại ngọt ngào nhưng thật mà không thật, không thật mà lại quá thật trong phim.

Trong thời gian đầu, Kim So Yeon - Lee Sang Woo chỉ xem nhau như những người đồng nghiệp không hơn không kém, tham gia diễn xuất vì lợi ích chung của đoàn làm phim. Tuy nhiên, họ cũng có ấn tượng rất tốt về nhau dù có giai đoạn gần như không trò chuyện với đối phương.

Chuyện "phim giả tình thật" không mới, thậm chí là điều thường thấy trong thế giới của các diễn viên vì họ rất bận rộn và ít có cơ hội tiếp xúc với người ngoài ngành. Thế nhưng ấn tượng với nhau vì chuyện trang phục, quần áo thì chắc chỉ có vợ chồng Kim So Yeon - Lee Sang Woo. Kim So Yeon từng kể cô có ấn tượng sâu đậm về những bộ trang phục mà Lee Sang Woo thường mặc tới trường quay.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 6.

Dù là sao đình đám nhưng tài tử họ Lee lại chỉ diện quần áo giản dị, thậm chí giống nhau đến mức bị tưởng như mặc đi mặc lại nhiều lần. Kim So Yeon tâm sự: "Anh ấy toàn mặc những bộ trang phục giống nhau tới trường quay thôi. Lee Sang Woo đi dép cao su có lỗ, mặc chiếc áo phông bị giãn và chiếc quần thể thao sờn bạc". Đây chính là chi tiết tưởng quá nhỏ nhặt nhưng lại giúp nữ minh tinh để ý hơn đến người chồng tương lai.

"Những bộ trang phục đó lại cho anh ấy vẻ ngoài trông rất tự tin. Có vẻ anh ấy không phải người thích phô trương", Kim So Yeon chia sẻ thêm về chàng bạch mã hoàng tử của đời mình.

Về phần Lee Sang Woo, anh để mắt đến Kim So Yeon vì sự tỉ mỉ, chu đáo. Nam diễn viên ấn tượng với Kim So Yeon vì luôn sẵn sàng thay đồ trước khi lên phim trường để dành thời gian chuẩn bị cho các bạn diễn khác. Hành động thể hiện lòng tốt và sự quan tâm tới người xung quanh của mỹ nhân họ Kim đã khiến Lee Sang Woo cảm mến. Anh thầm ngưỡng mộ Kim So Yeon vì là sao hạng A nhưng cô vẫn luôn khiêm tốn.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", hai con người từ chỗ có ấn tượng tốt về nhau chính thức rung động trước đối phương nhờ một tình huống. Trong phân cảnh hai nhân vật chính đi xe đạp của Happy Home, Kim So Yeon ôm eo Lee Sang Woo, thể hiện những cử chỉ mùi mẫn. Cảnh quay đã trở thành chất xúc tác trong chuyện tình giữa hai ngôi sao, khiến họ xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Mỹ nhân họ Kim từng thừa nhận rằng, cô "rung rinh" trước Lee Sang Woo chính trong phân cảnh này.

Dù đã rung động trước đối phương, nhưng cả Kim So Yeon và Lee Sang Woo đều không sẵn sàng bày tỏ tấm lòng mình. Mãi tới những tuần cuối cùng của quá trình quay phim Happy Home, Lee Sang Woo mới có dũng khí để tỏ tình với người trong mộng. Anh nhận ra rằng trong cuộc đời này, anh nhất định không thể vuột mất cô gái tốt này.

Vào một buổi sáng nọ, Lee Sang Woo gọi điện thoại cho Kim So Yeon khi anh đã có sẵn hơi men trong người. Nhưng anh lại ngập ngừng, không dám bày tỏ trực tiếp. Nghệ sĩ hài Jung Chan Woo ngồi bên cạnh đã giật điện thoại từ tay Lee Sang Woo và thú nhận thay cho tài tử họ Lee: "Sang Woo nói rằng nó rất thích em đó So Yeon".

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 7.

Lee Sang Woo đã phải "mượn rượu tỏ tình" và cả lời đàn anh để bày tỏ

Kim So Yeon khá bối rối, cho rằng Lee Sang Woo lúc này đã say, đang nói đùa với mình. Chính vì lẽ đó, họ vẫn chưa chính thức trở thành một đôi. Không lâu sau, tiếp tục xảy ra một sự việc khác và đó chính là cột mốc đánh dấu sự ra đời của cặp trai tài gái sắc Kim So Yeon - Lee Sang Woo. Vào ngày hôm đó, Lee Sang Woo đã nói qua điện thoại với diễn viên Lee Sang Yoon rằng: "Chờ tôi chuyển máy cho bạn gái mình". Và tài tử họ Lee liền đưa điện thoại cho Kim So Yeon. Dù không bày tỏ trực tiếp nhưng hai người họ đã chính thức trở thành một đôi theo cách vô cùng tinh tế.

Kim So Yeon - Lee Sang Woo chính thức hẹn hò trong những tuần cuối cùng của quá trình quay phim Happy Home. Có những hôm họ dành cho nhau hẳn 15 tiếng đồng hồ để hẹn hò tại nhà hàng. Cặp đôi gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng và tới tận 10 giờ tối mới nói lời chào tạm biệt. Quá trình như vậy lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, giúp họ hiểu thấu về đối phương.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 8.

Khi được hỏi về lý do khiến mình quyết định nắm giữ Lee Sang Woo cho bằng được, Kim So Yeon bày tỏ: "Chính những bộ trang phục sờn cũ mà Lee Sang Woo thường mặc tới trường quay đã khiến anh ấy trông vô cùng tự tin. Tôi cảm thấy Lee Sang Woo không thích phô trương, có thể tin tưởng giao phần đời còn lại cho anh ấy".

Câu chuyện công khai có 1-0-2 trong lịch sử và bản lĩnh của người dám để mặt mộc lên sân khấu

Yêu nhau được 1 thời gian, Kim So Yeon - Lee Sang Woo quyết định công khai mối quan hệ với công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện công khai tình cảm của "cô giáo Cheon Seo Jin" cũng rất kịch tính và đã trở thành 1 kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cô.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 9.

Kim So Yeon là nghệ sĩ đa năng, cô không chỉ diễn xuất tốt mà còn sở hữu giọng ca truyền cảm, được tham dự chương trình hát giấu mặt King Of Masked Singer. Thế nhưng, trước khi ghi hình chỉ 1 ngày, 1 phóng viên đã gọi cho Kim So Yeon thông báo sẽ công khai tin tức cô và nam diễn viên Lee Sang Woo đang hẹn hò.

"Ác nữ Penthouse" đồng ý công khai, nhưng vì lo sợ sự việc rùm beng trên các mặt báo sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý tham gia chương trình, người đẹp đã xin phóng viên lùi thời điểm đăng tin và nhận được sự đồng ý.

Tuy nhiên, một trang tin tức khác cũng biết được thông tin này và ra đòn "đánh phủ đầu" chỉ trước khi So Yeon lên sân khấu vài tiếng. Rất nhiều phóng viên khác đã liên lạc với nữ diễn viên, khiến cô cảm thấy áy náy với người phóng viên đầu tiên. Để bù đắp cho vị phóng viên này, người đẹp đã quyết định thực hiện một buổi phỏng vấn độc quyền qua điện thoại và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong mối tình với bạn trai.

Vì mải trả lời phỏng vấn, Kim So Yeon đã không kịp trang điểm và làm tóc trước khi lên sân khấu. Nữ diễn viên quyết định để mặt mộc suốt màn trình diễn và dùng tiếng hát để làm lay động trái tim khán giả. Đến khi lột bỏ chiếc mặt nạ, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra diện mạo thật của nữ diễn viên sinh năm 1980. Dù không thể đi tiếp vào vòng sau nhưng màn trình diễn, cả gương mặt mộc sắc nét cũng như bản lĩnh đối diện với tin tình cảm bị "khui" ngay trước giờ G của Kim So Yeon đã khiến khán giả vô cùng khâm phục.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 10.

Cuộc sống hôn nhân ngập tràn màu hồng như cổ tích ngôn tình

Vào ngày 9/6/2017, lễ cưới bí mật của Kim So Yeon và Lee Sang Woo được tổ chức với sự tham dự của gia đình hai bên cùng đồng nghiệp thân thiết như Yoo Ji Tae, Jung Kyung Ho, Lee Sang Yoon, Kim Moo Yeol... Nam tài tử hứa sẽ mang đến những điều tuyệt vời và hạnh phúc cho Kim So Yeon. Sau khi dọn vào ngôi nhà tân hôn, Lee Sang Woo đã tự tay đóng cho bà xã một chiếc tủ giày dép gồm 5 ngăn. Chi tiết này cho thấy anh luôn yêu thương, cưng chiều Kim So Yeon từ những điều nhỏ nhất.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 11.

Cuộc hôn nhân của cả hai trải qua vô cùng tình cảm và ngọt ngào. Dù đang ở đâu, Lee Sang Woo cũng dành thời gian nghĩ về vợ. Kim So Yeon kể rằng: "Cứ mỗi lần có công việc phải ra ngoài, anh ấy đều mang về thứ gì đó cho tôi, như bánh bao chẳng hạn". Lee Sang Woo còn rất chu đáo, tỉ mỉ, luôn làm mọi việc đến nơi đến chốn. Có lần anh đích thân xuống bếp nấu ăn cho Kim So Yeon, bắt bà xã ngồi một chỗ chờ thưởng thức.

Nam diễn viên tự tay nhào bột để làm món mỳ Ý spaghetti cho bà xã. Dù hoàn toàn có thể mua sẵn nhưng nam tài tử đã tự tay làm để bày tỏ thành ý với người con gái mình yêu thương nhất. Ban đầu, hai vợ chồng dự định dùng spaghetti vào bữa trưa nhưng vì Lee Sang Woo quá tỉ mỉ, cầu kỳ nên phải tới tận chiều tối hôm đó mới hoàn thành món ăn. Kim So Yeon không hề giận dỗi mà trái lại, cô vô cùng xúc động trước tấm chân tình của ông xã. Chờ đợi là hạnh phúc, trong khoảng thời gian mong mỏi thành phẩm của Lee Sang Woo ra lò, nữ diễn viên đã cảm thấy ông xã chu đáo, thương yêu mình đến nhường nào.

Chuyện tình ác nữ Penthouse Kim So Yeon và tài tử hiền lành: Từ màn mượn rượu tỏ tình có 1-0-2 đến cuộc hôn nhân vàng của châu Á - Ảnh 12.

Cặp đôi cũng thường xuyên động viên, cổ vũ nhau trong công việc. Đây có thể là một trong những bí quyết giúp họ giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mới đây, Lee Sang Woo cũng đã góp mặt trong tác phẩm Penthouse như một cách ủng hộ vợ yêu. Nam tài tử họ Lee nhìn Kim So Yeon bằng ánh mắt trìu mến, liên tục cổ vũ bà xã trong hậu trường. Những hình ảnh hạnh phúc, chân thật đó khiến người hâm mộ phải thốt lên rằng, làng giải trí Hàn vẫn có nhiều cặp đôi vàng giữa chốn showbiz đầy thị phi.

Trên phim ở thế đối đầu nhau, thế nhưng khi nhìn thấy chồng ở phim trường là "ác nữ" lại cười tít mắt

Nguồn ảnh: Sưu tầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại