Chuyện thật như bịa về một cầu thủ lừa ký hợp đồng với 4 CLB trong 1 năm, không chơi một trận nào và sau đó bị bắt vì tội trộm cắp

THANH ĐÌNH (SPORT5) |

Verhagen là một cầu thủ nghiệp dư vô danh, nhưng bỗng nổi như cồn trong làng bóng đá. Không phải về tài năng, mà bởi những mánh khóe lừa đảo để đưa 4 CLB vào tròng.

Vào khoảng đầu năm 2019, tờ Vice đăng tải một video về Bernio Jordan Enzo Verhagen. Trong đó, cầu thủ này nói về cuộc phiêu lưu đầy màu sắc ở Transnistria, một khu vực đơn phương tuyên bố tách ra khỏi đất nước Moldova. Họ thiết lập biên giới, có quốc kỳ và đồng tiền riêng nhưng không được thừa nhận.

Verhagen cho biết anh khoác áo FC Dinamo-Auto, một trong hai CLB ở thủ đô Tiraspol. Đồng thời, cung cấp vô số điều thú vị về đất nước kỳ lạ này. Ví dụ, FC Dinamo-Auto không có một sân vận động đúng nghĩa. Nơi thi đấu chỉ đơn giản là bãi đất nhỏ lọt thỏm giữa những rặng thông và nhà dân, ngăn cách với người hâm mộ bởi một hàng rào. Cũng không có khán đài hay ghế, tất cả CĐV đều đứng suốt cả trận.

Ngoài ra ở Transnistria, Verhagen không thể… xem phim người lớn trên mạng, và những đồng đội luôn có ánh mắt kỳ lạ mỗi khi anh tắm bởi chưa thấy người da đen bao giờ.

Chuyện thật như bịa về một cầu thủ lừa ký hợp đồng với 4 CLB trong 1 năm, không chơi một trận nào và sau đó bị bắt vì tội trộm cắp - Ảnh 1.

Verhagen trong lễ ký hợp đồng với FC Dinamo-Auto.

Nhưng ngay sau khi video được đăng lên, Vice nhận được rất nhiều tin nhắn nói rằng Verhagen là một kẻ lừa đảo. Thậm chí họ nói rằng anh này đã không ra sân một lần nào ở FC Dinamo-Auto.

Khi phóng viên liên hệ với Verhagen, anh ta nói rằng đó là những cáo buộc vô căn cứ đến từ những kẻ thù ghét, hoặc ghen tỵ. Họ không thỏa mãn với cách giải thích này, và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Verhagen.

Verhagen sinh ra ở Suriname, nơi sản sinh vô số huyền thoại bóng đá Hà Lan như Edgar Davids, Clarence Seedorf và Jimmy Floyd Hasselbaink. Có điều anh ta không sở hữu tài năng tương tự lớp đàn anh đi trước. Năm 2009, sau một thời gian ăn tập ở đội trẻ, Verhagen bị Willem II thải loại. Từ đó về sau, anh chơi loanh quanh ở một vài đội nghiệp dư và làm công việc nào đó để mưu sinh cho đến năm 2019, vụ lùm xùm đáng kinh ngạc xảy ra.

Chuyện thật như bịa về một cầu thủ lừa ký hợp đồng với 4 CLB trong 1 năm, không chơi một trận nào và sau đó bị bắt vì tội trộm cắp - Ảnh 2.

Verhagen khoe chiếc áo Viborg FF, đội bóng thứ 4 của anh ta trong năm 2019

Vào đầu năm, Verhagen thực sự đã tới FC Dinamo-Auto nhưng bị cắt hợp đồng chỉ sau 1 tháng và chưa kịp ra sân trận nào. Không hiểu bằng cách nào, tháng 6, anh ta được Cape Town City, một CLB hàng đầu Nam Phi ký hợp đồng. Rồi cũng chỉ 26 ngày sau, Cape Town City tuyên bố sa thải Verhagen. Tất nhiên, cũng chưa một lần thi đấu. Nguyên nhân có thể vì họ phát hiện ra chân tướng anh chàng. Không như những lời quảng cáo, anh ta quá tệ.

Các phóng viên của Vice khá sốc. Nhưng họ còn sốc hơn nữa khi một ngày tháng 6, họ phát hiện Verhagen vừa có lễ ra mắt ở Audax Italiano, CLB thuộc giải VĐQG Chile và 2 lần tham dự Libertadores. Giống như 2 đội bóng trước, những người ở Audax Italiano nhanh chóng nhận ra họ đã bị lừa. Trình của Verhagen còn tệ hơn đám trẻ ở học viện. Vì vậy tống cổ gã cầu thủ người Hà Lan sau vài tháng.

Cuộc phiêu lưu chưa dừng lại. Đến tháng 11, trang chủ của Viborg FF, đội thuộc hạng 2 Đan Mạch vui mừng thông báo vừa sắm được một cầu thủ danh giá. Anh ta tên là Verhagen, "từng chơi bóng ở Chile, Nam Phi, Transnistria và được biết đến với tốc độ, ý chí cùng sự đa năng để chơi mọi vị trí trên hàng công". Khi được cánh báo chí phỏng vấn, với câu hỏi tại sao lại rời khỏi các đội bóng cũ, Verhagen nói rằng anh bị phân biệt chủng tộc.

Chuyện thật như bịa về một cầu thủ lừa ký hợp đồng với 4 CLB trong 1 năm, không chơi một trận nào và sau đó bị bắt vì tội trộm cắp - Ảnh 3.

Verhagen có cuộc sống khá sang chảnh trước khi các mánh khóe bị lật tẩy.

Nhưng ngày qua ngày, Verhagen vẫn chưa ra sân. Anh nói với ban huấn luyện là bị chấn thương chưa khỏi, lại thêm sự mệt mỏi khi chưa thích nghi với môi trường ở Đan Mạch.

Thế rồi một ngày kia, tờ Politiken của Đan Mạch khui ra vụ Verhagen từng giả làm cầu thủ của đội bóng Copenhagen, dụ dỗ một cô gái trước khi lấy trộm tiền và đồ trang sức của cô ta. Ngoài ra còn vụ anh ta bạo hành với cô bạn gái và giam cầm trong khách sạn.

Ban lãnh đạo Viborg FF cũng tá hỏa khi biết rằng tay môi giới từng giới thiệu Verhagen cho họ thực ra không hề thuộc công ty đại diện danh tiếng Stellar Group. Gã cò giả mạo này nói với họ, cứ ký hợp đồng với Verhagen, rồi một thời gian sau, có thể bán anh ta cho đội bóng giàu có ở Trung Quốc.

Ngày 26/11, Viborg FF tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Một ngày sau, Verhagen bị cảnh sát bắt giam với tội danh lừa đảo và bạo hành. Cho đến nay, anh ta vẫn đang bị giam giữ và không có cơ hội khoác áo một CLB nào khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại