Chuyện thật như bịa, một HLV bị trọng tài bắn chết ngay trên sân vì… cố bảo vệ chính hung thủ

THANH ĐÌNH (SPORT5) |

Trọng tài là người quyền lực nhất trên cỏ và vũ khí của họ là thẻ phạt. Nhưng có một vị trọng tài lại trang bị cho mình thứ vũ khí uy lực hơn: một khẩu súng lục.

Trong trận tứ kết World Cup 1966 giữa Anh và Argentina, chỉ sau 35 phút, trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein đã quyết định đuổi Antoni Rattin, đội trưởng của Albiceleste, vì tội liên tục chửi rủa trọng tài. Vấn đề là Rattin không hiểu những điều mà Kreitlein nói, vì vậy tiếp tục ở lại trên sân và càm ràm về những phán quyết mà anh cho là bất công trước đó.

Cuối cùng ban tổ chức cũng kiếm được một thông dịch viên và truyền đạt lại bằng tiếng Tây Ban Nha. Đồng thời, 2 người khác tiến vào và xốc nách Rattin đưa ra khỏi khu vực thi đấu. Trận đấu này bị ngừng tới 8 phút, dẫn đến sự ra đời của thẻ vàng và thẻ đỏ nhằm giúp trọng tài, cầu thủ vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Kể từ đó đến nay, thẻ đỏ và thẻ vàng là công cụ không thể thiếu mỗi khi trọng tài muốn trừng phạt cầu thủ. Sau đó mở rộng đến HLV và thậm chí cả những cậu bé nhặt bóng.

Chuyện thật như bịa, một HLV bị trọng tài bắn chết ngay trên sân vì… cố bảo vệ chính hung thủ - Ảnh 1.

Sự kiện Antoni Rattin bị đuổi khỏi sân năm 1966, dẫn tới sự ra đời của thẻ phạt.

Thế nhưng vào năm 2004, Ncedisile Zakhe, một trọng tài của Nam Phi, vì lý do nào đó đã không dùng đến thẻ. Có lẽ ông ta nghĩ rằng nó không đủ mạnh. Vì vậy đã dùng… một khẩu súng lục giấu trong túi quần.

Câu chuyện rùng rợn đến khó tin này xảy ra vào ngày 24/07, trong trận đấu giữa Young Tigerers FC đến từ Marselle và Mighty Eleven Chiefs của thị trấn ven biển Kenton-on-Sea.

Khi trận đấu đang hồi căng thẳng, trọng tài Zakhe rút thẻ phạt với cầu thủ Young Tigerers và trao cho đội Mighty Eleven một quả phạt đền. Tranh cãi bùng nổ. HLV Mbuzeli Ziqula của Mighty Eleven cùng các học trò ùa đến trọng tài phản đối kịch liệt. Còn chiến lược gia Michael Sizani thuộc đội Young Tigerers thì cho rằng quyết định đó hoàn toàn hợp lý, vì vậy cũng lao vào cự cãi với đồng nghiệp phía bên kia.

Chuyện thật như bịa, một HLV bị trọng tài bắn chết ngay trên sân vì… cố bảo vệ chính hung thủ - Ảnh 2.

Một trận đấu có sự tham gia của CLB Young Tigerers (áo vàng).

Tình hình càng lúc càng căng thẳng, có thể dẫn tới nguy cơ vỡ trận. Trọng tài Zakhe một bảo bảo vệ ý kiến của mình, một mặt cố gắng vãn hồi trận đấu. Nhưng ông bất lực. Cáu quá, ông rút từ trong túi quần ra một khẩu súng lục và bóp cò.

Ý định của Zakhe là bắn HLV Ziqula, người đang đỏ mặt tía tai chửi bới ông. Nhưng viên đạn chỉ sượt qua ông này, xuyên táo một cầu thủ khác khiến anh ta bị thương, cuối cùng găm thẳng vào HLV Sizani. Đen đủi thay, người ra sức bảo vệ trọng tài đã chết ngay lập tức bởi chính phát đạn của trọng tài.

Sau khi Sizani xấu số ngã vật xuống trong vũng máu, Zakhe cũng nhanh chân trèo tường trốn biệt. Tuy nhiên ông đã bị bắt ít lâu sau.

Chuyện thật như bịa, một HLV bị trọng tài bắn chết ngay trên sân vì… cố bảo vệ chính hung thủ - Ảnh 3.

Cầu thủ của đội Mighty Eleven (áo xanh) đang đi bóng trên sân đất đỏ.

Ban đầu Zakhe bị buộc tội giết người. Nhưng vào năm 2005, Tòa án tối cao Grahamstown, thuộc tỉnh Eastern Cape (Nam Phi) kết luận vị trọng tài này bị khép vào tội vô ý giết người vì "sự cẩu thả và vô trách nhiệm".

Cuối cùng ông ta bị tuyên phạt 2 năm vì tội danh vô ý giết người, 18 tháng vì tội gây thương tích do sơ suất khi sử dụng súng, và thêm 2 năm thử thách không giam giữ vì sử dụng súng và đạn trái phép. Tổng cộng, Zakhe ngồi tù 42 tháng và 2 năm thử thách. Người ta đã không tìm hiểu vì lý do gì ông này đã mang khẩu súng vào trận đấu.

Trước khi bị đưa vào tù, Zakhe gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân vì "hành động sai trái". Còn phía gia đình của HLV Sizani rõ ràng không hài lòng với bản án mà họ cho là nhẹ. Mẹ của vị HLV đã chết nói trong nước mắt, rằng Zakhe không chỉ giết con trai bà, mà còn đạp đổ chén cơm nhà bà. Mất đi lao động chính, giờ bà không biết phải làm gì với 4 đứa cháu nhỏ dại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại