Chuyện "sex" của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại "xõa" để tăng cường phong độ

Minh Châu |

"Làm chuyện ấy" trước khi thi đấu thể thao đã bị cấm từ thời Hy Lạp cổ đại. Song giờ đây, quan điểm này đã 'xưa như trái đất'?

Nhu cầu về sex trong giới thể thao có thể nói là luôn rất cao. Bằng chứng là ‘lần đầu làm chuyện ấy’ của các VĐV hàng đầu thế giới thường rất sớm. Cristiano Ronaldo thú nhận mất đời trai từ lúc 14 tuổi, chưa kể bộ sưu tập ‘chân dài’ của anh phải tới 2 chữ số.

Chuyện sex của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại xõa để tăng cường phong độ - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo biết chuyện chăn gối khi còn niên thiếu.

Ronaldinho thậm chí càng sớm hơn, khi ‘Rô vẩu’ dụ khị được cô bé hàng xóm lúc mới có 13 tuổi. Còn sau này, danh sách bạn tình chắc ngay cả anh cũng nhớ không hết.

Tuy nhiên, khó có VĐV nào lợi hại như Francesco Totti khi ‘lái máy bay bà già’ lúc mới 12 tuổi với ‘đối tác’ đã 17 tuổi. Hiện nay, cho dù bước qua tuổi 40, anh vẫn ‘sinh hoạt’ đều đặn cùng bà xã với hiệu suất 3 lần mỗi tuần.

Chuyện sex của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại xõa để tăng cường phong độ - Ảnh 2.

Francesco Totti vẫn ‘trả bài’ đều đặn ở tuổi trên 40.

Trên đây chỉ là vài ví dụ điển hình để thấy dân thể thao chuyên nghiệp có nhu cầu tình dục rất cao. Để hình dung cụ thể thì chỉ cần biết rằng theo khảo sát của tờ USA Today với các VĐV nước này, hầu hết đều quay lưng với nhậu nhẹt và hút xách. Tuy nhiên, chẳng có ai chưa từng tới câu lạc bộ múa thoát y 1 lần trong đời.

Đến đây lại nẩy sinh một vấn đề: Giới thể thao có nhu cầu sex lớn như vậy, nhưng có dám sex trước lúc thi đấu hay không? Vì những biểu hiện bên ngoài cho thấy sau mỗi lần quan hệ thường rất… đuối.

Chuyện sex của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại xõa để tăng cường phong độ - Ảnh 3.

Ronaldinho lúc nào cũng có ‘bóng hồng’ vây quanh.

Ronaldinho cho biết: “Tôi thường sex trước trận đấu khi còn ở Barcelona. Tôi không thấy việc gì phải kiêng cữ. Ngược lại là khác, làm xong chuyện đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và hưng phấn hơn khi ra sân”.

Điều bất ngờ là đúc kết của Ronaldinho rất giống với các nghiên cứu khoa học. Một công trình khảo sát của Đại học Florence (Ý) chứng tỏ sex vào đêm trước ngày thi đấu không gây hại gì cả, thậm chí đối với nam còn có tác dụng cải thiện phong độ.

Chuyện sex của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại xõa để tăng cường phong độ - Ảnh 4.

Usain Bolt cũng khét tiếng về nhu cầu tình dục.

Theo kết quả điều tra thì các VĐV nữ có sex trong đêm trước thì hôm sau tuy không khỏe hơn, nhưng cũng chẳng chịu hiệu ứng phụ. Dù vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng việc này cũng có lợi chút xíu là do tác dụng khi đạt đến cực khoái có thể giúp chị em giảm đau ở cơ.

Ngược lại, nhờ gia tăng lượng testosterone mà các VĐV nam dễ có thành tích khả quan hơn, rõ nhất là thi marathon. Và nếu cần kiêng cữ thì các nhà khoa học chỉ khuyến cáo VĐV đừng làm chuyện đó trong vòng 2 giờ trước lúc đấu.

Chuyện sex của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại xõa để tăng cường phong độ - Ảnh 5.

Các VĐV chỉ cần đừng sex trong vòng 2 giờ trước lúc đấu là được.

Còn trong một khảo sát khác với 14 cựu VĐV nam đã lập gia đình, thành tích ghi nhận trong 6 tuần của họ không thay đổi dù tối hôm trước có sex. Một kết luận tương tự đạt được từ một nghiên cứu khác dựa vào 10 người đàn ông khỏe mạnh đã có vợ với độ tuổi từ 18-45.

Thế nhưng, trong một cuộc điều tra không chính thức từ 1.000 VĐV nam và nữ của Brooks Running, 48% phản hồi của những người U40 cho biết sex trước lúc chạy giúp họ có thông số tốt hơn.

Chuyện sex của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại xõa để tăng cường phong độ - Ảnh 6.

Những tay vợt nam hàng đầu làng quần vợt như Federer thường là trai đẹp.

Chưa thể khẳng định đây là kết luận cảm tính hay không, nhưng một bộ sưu tập hình ảnh gần 200 VĐV dự Olympic Mùa đông 2014 của Đại học Exeter (Anh) cho thấy các VĐV nam càng có vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới thì càng đẹp trai.

Điều này cũng trùng hợp với kết quả nghiên cứu năm 2014 của giáo sư ngành Sinh học tiến hóa Erik Postma của Đại học Exeter về mối tương quan giữa thành tích với vẻ ngoài của các tay đua xe đạp nam dự Tour de France.

Chuyện sex của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại xõa để tăng cường phong độ - Ảnh 7.

Các cua-rơ hàng đầu hoặc đoạt áo vàng ở Tour de France thường thuộc loại điển trai.

Chi tiết này rất đáng lưu ý, vì VĐV càng đẹp trai thì càng dễ tìm bạn tình và phải chăng nhờ sex thường xuyên mà thành tích càng tốt? Các nhà phân tích tin rằng đây là hiện tượng khoa học, vì lượng testosterone tiết ra có thể tác động tới chiều cao và chiều rộng của khuôn mặt.

Ngược lại, ‘chuyện ấy’ xem ra không ảnh hưởng đáng kể tới nữ, vì hormone không có tác dụng cải thiện phong độ. Do đó, phụ nữ có thành tích cao chưa hẳn đẹp và ngược lại.

Chuyện sex của VĐV: Người kiêng kỵ, kẻ lại xõa để tăng cường phong độ - Ảnh 8.

Tay vợt nữ Eugenie Bouchard có thứ hạng trên bảng WTA không tỷ lệ thuận với nhan sắc.

Sở dĩ cho rằng sex trước khi thi đấu không ảnh hưởng tới thành tích còn do năng lượng bị mất đi trong quá trình này thật ra chẳng đáng là bao. Bởi lẽ, một người nặng 68kg làm chuyện ấy trong 15 phút chỉ đốt mất 70 calori, tương đương với nỗ lực leo lên vài bậc thang. Còn nếu ‘xung trận’ đến 45 phút, anh ta mất khoảng 200 calori. Con số này không nhỏ, nhưng cũng chẳng ghê gớm.

Tuy nhiên, bất chấp mọi dẫn chứng của khoa học, một số HLV vẫn ủng hộ ý tưởng cấm sex trước lúc đấu. Ông giải thích: Quan điểm của những người này là “Vấn đề thật ra không phải vì sex đánh gục VĐV, mà do anh ta phải mất cả đêm săn lùng đối tác sex”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại