Vô tình tìm thấy bức thư trôi dạt trên biển suốt 76 năm

Sam |

Thật không may, chủ nhân của bức thư đã qua đời từ rất lâu trước đó.

Một bức thư nằm trong chai thủy tinh trôi dạt trên biển trong suốt 76 năm qua đã được tìm thấy mới đây ở New Zealand và được trả về cho gia đình của người đã viết ra nó.

 

Được tìm thấy vào cuối tháng 11 năm ngoái, bức thư này có nội dung khá ngắn gọn là “Tại biển. Người tìm thấy chiếc chai này sẽ vui lòng trả lại bức thông điệp này về địa điểm được đề cập dưới đây”. Chủ nhân của bức thư, ông Herbert Ernest Hillbrick, đã viết như trên và đề rõ ngày kí tên là 17 tháng 3 năm 1936 vào dưới địa chỉ của mình.

 

Trong khi đó, người đàn ông đã may mắn tìm thấy chiếc chai, ông Flood, lại tỏ ra hết sức bình thường khi kể lại mình chỉ đơn giản là nhặt nó lên, nhìn ngắm và nhận ra có một phong thư cũ bên trong. Khi nhận ra trong bức thư này có một số điều đặc biệt, ông đã quyết định bóc ra để đọc nó và tìm đến ngôi nhà của ông Herbert.

 

Tuy nhiên, tác giả của bức thư trôi dạt suốt 76 năm trên biển đã qua đời từ những năm 40 của thế kỉ trước và chỉ còn người cháu Peter Hillbrick đang sống ở Australia mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại