Những người khốn khổ vì... lưỡi khổng lồ

Theo kenh14 |

Cô bé Tiểu Lệ Lệ (3 tuổi) sống ở Đại Liên, Trung Quốc mắc phải căn bệnh u máu ở lưỡi từ khi mới chào đời. Thời gian gần đây, căn bệnh của Lệ Lệ bỗng tái phát khiến lưỡi em không ngừng sưng to và thò ra khỏi miệng.

Cuộc sống của họ trở nên thật khó khăn.

1. Bé Tiểu Lệ Lệ, Trung Quốc

Cô bé Tiểu Lệ Lệ (3 tuổi) sống ở Đại Liên, Trung Quốc mắc phải căn bệnh u máu ở lưỡi từ khi mới chào đời. Thời gian gần đây, căn bệnh của Lệ Lệ bỗng tái phát khiến lưỡi em không ngừng sưng to và thò ra khỏi miệng.

Việc này khiến em bị sốt cao và không thể ăn uống bình thường được. Lệ Lệ thường xuyên phải dùng ống hút để uống và nạp thức ăn vào cơ thể.

 

Căn bệnh của Lệ Lệ có từ nhỏ nhưng tái phát khi bé hơn 3 tuổi. Cha mẹ Lệ Lệ đã đưa con đến khắp các bệnh viện nhưng không tìm ra phương pháp chữa trị. Hiện tại, bệnh của bé đang ở trong tình trạng rất tồi tệ.

 

2. Anh Wang Youping, Trung Quốc

Anh Wang Youping , 34 tuổi, đến từ tỉnh Thiên Tây, Trung Quốc sở hữu chiếc lưỡi khổng lồ. Người đàn ông này từ khi sinh ra đã bị chứng sưng lưỡi. Chiếc lưỡi bất thường của anh đã dài tới 25cm, rộng 10cm và dày 7cm.

Từ năm 13 tuổi, lưỡi của anh Wang đã to đến mức không thể ngậm miệng lại bình thường. Anh đã sống trong tình trạng này suốt 21 năm qua mà vẫn chưa tìm ra phương thuốc chữa trị căn bệnh quái ác. Chiếc lưỡi khổng lồ của Wang Youping không chỉ khiến anh không ăn uống bình thường được mà còn gây biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Chiếc lưỡi khổng lồ đã khiến người đàn ông này không thể ngậm miệng trong suốt 21 năm.

Anh Wang đã tới nhiều bệnh viện để khám chữa nhưng không có hiệu quả. Sau đó, người đàn ông đáng thương này đang điều trị ở bệnh viện Quân Y số 4.

Cô bé Olivia Gillies , 2 tuổi, mắc phải chứng bệnh lưỡi phát triển không ngừng. Điều này khiến em bé không thể cười hay khóc như những đứa trẻ sơ sinh bình thường, thậm chí việc thở cũng hết sức khó khăn.

 

3. Bé Oliva và mẹ.

Do đó, các bác sỹ đã tiến hành ca phẫu thuật giúp cho lưỡi của bé không phát triển bất thường nữa. Sau ca phẫu thuật, lần đầu tiên Oliva Gillie s có thể nở được nụ cười như những em bé khác.

Giờ em có thể nở nụ cười xinh xắn.

4. Dương Thị Thảo, Thái Nguyên

Dương Thị Thảo sống ở xã Phương Giao (Võ Nhai, Thái Nguyên) năm nay 14 tuổi. Cô bé dân tộc Mông này đã phải sống cùng căn bệnh u cổ cằm với chiếc lưỡi quá khổ trồi ra ngoài suốt nhiều năm liền. C hiếc lưỡi to và dài khiến Dương Thị Thảo chưa bao giờ có thể khép môi lại.

Những người khốn khổ vì... lưỡi khổng lồ 6
 

Cô Đỗ Thị Thơn , mẹ Thảo , cho biết gia đình không ai có tiền sử mắc bệnh lạ. Hai đứa con đầu lòng của anh chị đều lành lặn.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối Thảo được tới viện làm phẫu thuật là năm 1999 khi em mới một tuổi. Kinh tế dựa cả vào nương ngô, nương lúa, nhà lại đông con nên vợ chồng chị Thơn không có điều kiện đưa con tới viện.

5. Bé gái Quảng Bình có lưỡi như chùm nho

Sau khi sinh được vài giờ, một bé gái ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có một chiếc lưỡi quá khổ, như một chùm nho nằm tràn ra khỏi miệng khiến không thể bú mẹ. Sau đó, bé được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba ở thành phố Đồng Hới trong tình trạng chiếc lưỡi to quá khổ.

Những người khốn khổ vì... lưỡi khổng lồ 7
Em bé có chiếc lưỡi hình chùm nho

Sau khi hồi sức, các bác sĩ bệnh viện đã quyết định phẫu thuật để cắt bỏ khối u quá phát ở lưỡi, giúp bé có thể ngậm miệng lại và bú mẹ được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại