Cấm học sinh bắt tay nhau
Học viện Quest ở Croydon, cấm hết thảy những hành động chạm vào nhau như ôm nhau, bắt tay, đập tay… Nếu học sinh nào vi phạm sẽ bị ở lại phạt sau giờ học hoặc bị ngồi im một chỗ như robot suốt giờ ra chơi.
Tuy nhiên, bà hiệu trưởng ngôi trường này lại cho rằng, làm như vậy để hạn chế tình trạng… đánh nhau, bắt nạt nhau.
Tình cảm thân thiết như thế này không được thể hiện ở Học viện Quest
Cấm bố mẹ ôm con trước khi vào lớp
Đó điều cấm cực đoan ở một trường học Anh tên là Figtree. Các phụ huynh của trường không được phép thể hiện tình cảm thiêng liêng này đối với con trước cổng trường.
Sở giáo dục địa phương và Bộ Giáo dục bác bỏ điều đó. Nhưng cha mẹ các teen trường này khẳng định điều đó là sự thật và họ rất “sốc” với quy định này.
Muốn để râu phải có giấy chứng nhận của bác sĩ!
Có giấy chứng nhận của bác sĩ, nam sinh mới được để râu
Trường Đại học Brigham Young cho đây là một quy định… nhân văn. Vì nếu tình trạng da của các nam sinh không thích hợp cạo râu thì cần xin giấy chứng nhận của bác sĩ và có thể hưởng “quyền để râu đặc biệt” trong vòng một năm. Thật là hài hước!
Cấm đồ ngọt
Không phải một trường mà rất nhiều trường học ở Mỹ áp dụng quy định này. Chocolate và sữa vị dâu không được phép cho vào các bữa ăn tại tất các trường từ tiểu học tới phổ thông trong thành phố. Nguyên nhân là để … hạn chế tình trạng béo phì đang rất phổ biến ở đất nước này.
Cấm biểu diễn hiphop, nhạc jazz, rap
Với học sinh, sinh viên những buổi nhạc hội cuồng nhiệt ở trường thật tuyệt vời. Nhưng sinh viên Đại học Bob Jones lại không có may mắn như vậy. Ngay cả nghe nhạc đồng quê cũng không được phép.
Học sinh không được nhảy hiphop ở ngôi trường này
Phải đóng bộ công sở đến trường
Học viên Paul Quinn đằng nào sau khi tốt nghiệp sinh viên cũng phải mặc trang phục công sở, chi bằng mặc trước 4 năm.
Họ muốn sinh viên của mình sau này ra ngoài có phong cách đứng đắn hơn người. Nếu sinh viên mặc jeans, áo phông đến trường sẽ bị bắt đi nhổ cỏ, lau đèn đường… Nếu lần thứ hai vi phạm sẽ phải chạy bộ cùng… hiệu trưởng!
Cấm nam sinh mặc quần cộc
Trường Impington Village (Cambridge, Anh) có quy định: Khi trời nóng thì nữ sinh được mặc váy, nhưng nam sinh vẫn phải mặc quần dài. Hơn 1000 học sinh nam đều rất ấm ức và cảm thấy khó chịu vào mùa nóng.
Chris mặc váy để phản đối quy định của trường
Không thể chịu đựng thêm, một học sinh lớp 8 tên là Chris Whitehead đã mặc váy ngắn tới trường để phản đối quy định.Với hành động dũng cảm này, năm 2011 Chris được đề cử giải thưởng Tuổi trẻ đấu tranh vì nhân quyền do tổ chức Liberty Anh) phát động!
C.Lan (tổng hợp)