Người đàn ông sống hạnh phúc mà không cần tới tiền

Sam |

Liệu bạn có làm được như Rafael?

Anh Rafael Fellmer, 29 tuổi, cùng với gia đình của mình hiện đang tận hưởng một cuộc sống mà bất kì ai cũng phải mơ ước khi gần như họ không cần phải dùng tới tiền.

 

Bên cạnh việc sử dụng thức ăn lấy từ những hàng hóa thanh lí của siêu thị, gia đình anh còn trả tiền thuê nhà bằng cách làm tất cả mọi việc vặt ở xung quanh và luôn có một hệ thống trao đổi để có được hàng hóa cần thiết. Họ chỉ dùng tới tiền khi thực sự không còn cách nào khác.

 

Vốn được sinh ra trong một gia đình mẫu mực của Đức, sau khi tốt nghiệp tại trường European Studies ở Hague, Rafael dần nhận ra có những thứ trên thế giới còn quan trọng nhiều hơn cả tiền bạc. Từ hai năm trước, anh bắt đầu giảm từ từ chi tiêu bằng cách tìm tới những thứ không yêu cầu phải trao đổi bằng tiền.

 

Để thực hiện dự đinh của mình, Rafael không ngần ngại ở cùng với bố mẹ cho tới khi tìm được nơi thuê nhà yêu cầu trả phí bằng dịch vụ. Anh đảm nhiệm tất cả công việc từ trông nhà, nấu ăn, dọn dẹp, bảo trì máy tính và thậm chí chăm nom vật nuôi. Các vấn đề toàn cầu như khủng hoảng kinh tế, thức ăn và nước thiếu hụt và biến đổi khí hầu toàn cầu cũng một phần trở thành động lực giúp anh càng hướng tới cuộc sống thanh đạm này.

 
 

Đã có nhiều người tỏ ra không đồng tình với cách sống của Rafael khi anh không có công việc ổn định và cho gia đình sử dụng loại thức ăn bỏ đi của siêu thị. Tuy nhiên, lối sống không cần đến tiền này cũng nhận được nhiều sự tôn trọng từ những cá nhân cùng quan điểm với Rafael khiến nó hiện đang ngày càng phổ biến ở Đức. Chàng trai 29 tuổi chia sẻ: “ Chúng ta luôn bị kẹt trong guồng quay của tiền và sống một cách vô nghĩa”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại