Kiện nhà tù vì đi đại tiện không được dùng giấy

Minh Trang |

Một cựu tù nhân đã đâm đơn kiện nhà tù đòi bồi thường 400.000 đô la vì bị bắt phải chùi bằng tay khi đi đại tiện

Timothy Hamilton, 43 tuổi là một cựu tù binh của nhà tù Kalamazoo tại tiểu bang Michigan, Mỹ. Ông ta bị bắt vào tháng 1 năm 2012 với tội danh tấn công một sĩ quan cảnh sát.

Một tháng sau, anh ta được chuyển sang giam giữ tại nhà tù Avenue Fourth ở Phoenix, Arizona.

Nguyên đơn – cựu tù binh Timothy Hamilton, 43 tuổi

Trong thời gian này, ông đã viết một lá đơn khiếu nại nhà tù Kalamazoo dài 6 trang. Trong đơn ông tố cáo nhà tù tước đoạt quyền sử dụng giấy khi đi vệ sinh của tất cả các tù nhân. Và cai ngục đã nói với họ rằng thay vì dùng giấy hãy dùng tay để lau như khỉ. Họ phải dùng đai, tất và áo của mình để lau và phải tắm rửa nhiều hơn 3 lần trong một ngày để giữ sạch sẽ.

Nhà vệ sinh nhà tù Kalamazoo

Hamilton cho rằng, nhà tù này đã vi phạm quyền số 8, số 14 trong hiến pháp nước này vế vấn đề quyền con người. Ông ta đang đòi phải được bồi thường thiệt hại 400.000 đô la.

Tuy nhiên, đại diện nhà tù Kalamazoo, ông Undersheriff Pali Matyas đã phủ nhận những cáo buộc của nguyên đơn. Ông khẳng định chắc chắn rằng không hề có tình trạng thiếu giấy vệ sinh tại nhà tù này.

Hiện tại vụ việc này đang được cảnh sát nhận và cam đoan sẽ làm rõ. Tuy nhiên, họ cũng cho biết, đây là 1 trong những lý do kiện hài hước nhất mà họ nhận được từ trước tới nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại