Chú rắn...thản nhiên bám cánh máy bay trong 800km

Xuân Thu |

Chú rắn này đã hoàn thành chuyến đi dài 800 km trong thời tiết -12 độ C.

Hành khách trên chuyến bay Qantas ở nước Úc đã thực sự bị sốc khi phát hiện một con rắn dài 12 ft (hơn 3 mét) bám vào cánh chiếc máy bay. Chiếc máy bay này đã cất cánh được khoảng 20 phút từ Cairns đến Papua New Guinea thì một nữ hành khách đã phát hiện ra nó.

Mọi người trên chuyến bay chỉ có thể theo dõi vị hành khách rắn Scrub Python đặc biệt này. Chú đã trải qua chuyến bay khá dài và chỉ ở bên ngoài máy bay đấu tranh để sống sót được trong điều kiện băng giá.

Khi chiếc máy bay cất cánh được khoảng 20 phút, mọi người đã phát hiện ra hành khách đặc biệt này trên cánh của chiếc máy bay.

Không giống như trong các bộ phim Hollywood , loài bò sát này có thể tàn phá máy bay phản lực và đe dọa mạng sống của nhiều người nếu chúng trốn thoát. Con rắn này đã chiến đấu để tìm một nơi trú ẩn trong tốc độ gần 135m/s, với nền nhiệt giảm xuống gần -12 độ C.

Robert Weber -một hành khách của chuyến bay cho biết: “Mọi người hoàn toàn tập trung vào con rắn và tự hỏi không biết tại sao nó có thể ở đó. Không có thời gian để dừng lại xem có còn con rắn nào khác trên chuyến bay không”. Theo Weber , lúc đầu con rắn phải ẩn nấp trong một không gian nhỏ ở gần cánh máy bay, nhưng với tốc độ gió này, nó có thể bị lôi ra ngoài. “Quả là cuộc đấu tranh gay go giữa sự sống và cái chết”, ông nói thêm.

Vị khách đặc biệt này đã bay từ Cairns đến Papua New Guinea với sức gió 135m/s và nên nhiệt là -12 độ C.

“Tôi cảm thấy khá buồn cho nó. Thời gian của chuyến đi đã sắp kết thúc. Nó đã cố gắng rất nhiều để có thể trở lại máy bay”. Bất cháp cái lạnh và gió, con rắn vẫn treo mình lên cao, nhưng mỗi lần nó cố gắng đưa mình vào trong khoang thì sức gió lại đẩy nó ra ngoài. Nhưng đáng ngạc nhiên, khi máy bay hạ cánh xuống Port Moresby , con rắn vẫn còn sống và có thể di chuyển. Nhưng mọi người cho rằng nó đã bị quan chức kiểm dịch ở Papua New Guinea bắt.

Con rắn này được cho là đã bò vào một khoang của máy bay để giữ ấm trước khi máy bay cất cánh.

Mọi người rất tò mò theo dõi hành trình chuyến đi của chú rắn này

Khi máy bay hạ cánh, mọi người thấy con rắn để lại nhiều vết máu, nhưng nó vẫn còn sống và có thể di chuyển được

Các chuyên gia về rắn của Úc cho biết: đây là một loại rắn chuyên sống trong các bụi rậm, chúng không độc hại và là loài rắn dài nhất ở Úc, sống phổ biến ở North Queensland . Paul Cousins -đại diện cho một hiệp hội kỹ sư máy bay cho biết: “Con rắn có thể bò vào trong khoang trước khi máy bay cất cánh. Đó là nơi tuyệt vời và ấm áp. Nhưng khi máy bay cất cánh, nó có thể bị tiếng ồn và độ rung làm chấn động và buộc phải di chuyển. Khi đó, nó sẽ bị gió đánh bật ra ngoài”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại