Chuyện gì đã xảy ra với tấm kính nhựa đầu tiên trên màn hình iPhone?

Anh Nguyễn |

Chỉ một vết xước nhỏ, dưới con mắt kỹ tính và cầu toàn của Steve Jobs, đã tạo nên một trang mới cho thiết kế điện thoại từ đó về sau.

Chiếc iPhone Steve Jobs tiết lộ vào tháng 1/2007 có màn hình nhựa 3,5 inch. Không có nhiều người nhớ điều đó, vì chiếc iPhone được bán vào tháng 6 có màn hình hoàn toàn được bọc trong kính. Việc thay đổi từ nhựa sang thủy tinh xuất hiện ở một chú thích trong thông cáo báo chí của Apple chỉ 11 ngày trước khi iPhone ban đầu được bán. Điều gì đã xảy ra trong 5 tháng đó hầu như là một bí ẩn, mãi cho đến khi nó được hé lộ gần đây.

Câu chuyện được kể lại bởi Jeff Williams, Giám đốc vận hành của Apple, người sẽ chịu trách nhiệm về thiết kế phần mềm và phần cứng thay cho Jony Ive rời Apple vào cuối năm nay.

Theo đó, một ngày sau khi Steve Jobs giơ chiếc iPhone màn hình nhựa lên sân khấu, ông đã phàn nàn với Williams về những vết trầy xước mới xuất hiện sau khi mang nó trong túi. "Chúng ta cần kính", Jobs yêu cầu. Williams lập tức phản đối, bởi ông cho rằng một loại kính đủ độ bền sẽ không thể có sẵn để sử dụng trong ba đến bốn năm nữa.

"Không, anh không hiểu rồi. Khi iPhone xuất xưởng vào tháng Sáu, màn hình của nó phải là mặt kính", Jobs hồi đáp. "Tôi không biết chúng ta sẽ làm như thế nào, nhưng khi iPhone xuất xưởng, màn hình của nó phải được làm bằng kính thủy tinh".

Chuyện gì đã xảy ra với tấm kính nhựa đầu tiên trên màn hình iPhone? - Ảnh 1.

Jeff Williams, người sẽ đồng thời kế thừa vai trò của Jony Ive và Tim Cook trong tương lai.

Hai ngày sau, Williams nhận được cuộc gọi từ Wendell Weeks, giám đốc điều hành của Corning, đối tác phụ trách vấn đề này. Weeks nói: "Ông chủ của ông đã gọi và nói rằng kính của tôi thật tệ". Sau đó, Weeks đề nghị Apple sử dụng một công nghệ mới đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển của công ty.

Các đội nhóm của cả Apple và Corning, trong những tháng ngày khủng khiếp nhưng tuyệt vời, đã thay nhau làm cho ý tưởng có một tấm kính thủy tinh bảo vệ cho màn hình iPhone trở thành hiện thực. Một lớp kính chống trầy xước được phủ trên iPhone thế hệ đầu tiên và nó được biết đến với tên gọi là "kính cường lực".

Vai trò của Williams trong việc đem đến một tấm kính thủy tinh cho màn hình iPhone vào năm 2007 đã giúp định hình thiết kế màn hình của mọi chiếc điện thoại thông minh hiện đang được bán ngày này. Câu chuyện này cũng vẽ nên một bức chân dung về người có thể quản lý hậu cần chuỗi cung ứng, một người cũng luôn thích tạo ra các sản phẩm tốt hơn. Và tới đây, Williams sẽ hiện hữu với tư cách là người thừa kế của nhà thiết kế Jony Ive, bên trong Apple. Quan trọng hơn, ông cũng được chọn là người thừa kế Tim Cook.

Theo The Verge

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại