Chuyện đi đẻ nhanh không tưởng của mẹ 9x, vỡ ối ngay trên xe taxi, chỉ 20 phút mẹ đã được đón con

LT |

Nếu như lần đầu đẻ vất vả biết bao nhiều, thì đến lần mang bầu bé thứ 2 này, chị Thúy Quỳnh (sống tại Hà Nội) lại đẻ nhanh đến không ngờ.

Thông thường trước khi lâm bồn, các mẹ bầu sẽ trải qua những cơn đau "thập tử nhất sinh", tựa như gẫy mấy chiếc xương sườn, những cơn đau này sẽ kéo dài dai dẳng vài tiếng cho đến vài ngày. Thế nên nhiều mẹ cảm thấy sợ hãi và ám ảnh vô cùng với những cơn đau đẻ, đến nỗi còn không dám sinh con nữa.

Chuyện đi đẻ đáng sợ là thế, nhưng không phải mẹ bầu nào cũng bị như vậy, có những mẹ đẻ nhanh đến nỗi chỉ cần rặn... một hơi là xong như trường hợp của chị Nguyễn Thúy Quỳnh, 29 tuổi (đến từ Hà Nội).

Chuyện đi đẻ nhanh không tưởng của mẹ 9x, vỡ ối ngay trên xe taxi, chỉ 20 phút mẹ đã được đón con - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh đã trải qua lần vượt cạn đáng nhớ trong đời.

Theo như chị Quỳnh kể lại thì lúc 1h30 đêm đang ngủ, chị bỗng thấy nhâm nhẩm đau nhẹ, lên cơn gò và đau mỏi phần lưng, cứ ngỡ đấy là cơn gò sinh lý nên chị yên tâm ngủ tiếp. Không ngờ lúc sau cơn gò đến nhiều hơn, chị lên xe taxi để đi đến viện mới được có 10 phút thì đã vỡ ối và lả người đi do đau dồn nhanh quá:

"Mình bầu đến 36 tuần thì vẫn chăm con mọn 2 tuổi, đến 1h30 đêm đang ngủ thấy nhâm nhẩm đau nhẹ, lên cơn gò, đau mỏi phần lưng. Nghĩ bụng chắc đau gò sinh lý nên mình đi ngủ tiếp. Nằm ngủ gà ngủ gật được đến tầm 2h30 thì mình buồn đi nặng, xong bắt đầu thấy cơn gò nhiều hơn và cũng đau nhiều hơn.

Đến 3h mới gọi người nhà báo, con em mình cuống lên gọi taxi đưa chị đi viện, mình không kịp mang theo gì ngoài tiền. Đến tận 3h38 mới gọi được xe, khi vào trong xe taxi, mình bắt đầu có cảm giác đau thúc xuống dưới như rặn đẻ. Đi được khoảng 10 phút thì vỡ ối luôn trên xe, người lả đi vì đau dồn nhanh quá", chị Quỳnh kể lại lần sinh nở nhớ đời của mình.

Chuyện đi đẻ nhanh không tưởng của mẹ 9x, vỡ ối ngay trên xe taxi, chỉ 20 phút mẹ đã được đón con - Ảnh 2.

Từ lúc chị Quỳnh lên taxi đến khi đẻ xong chỉ vỏn vẹn có 20 phút.

Khi vào đến bệnh viện, chị Quỳnh được đặt lên cáng nằm, các y tá hộ sinh liên tục nhắc chị khép chân vào, đừng cố rặn nữa và trách chị chủ quan khi đã thấy đau 2 tiếng liền mà không vào viện luôn:

"Vào đến bệnh viện là 4h kém, tất cả hò nhau gọi bác sĩ bê lên cáng nằm. Cơn rặn đẻ đến liên tục, y tá hộ sinh thì cứ quát: 'Khép chân lại em ơi, nín lại đừng có cố rặn nữa'. Mình cố gắng thở đều theo cơn gò, cả người thì ướt sũng vì tắm nước ối, vào đến phòng đẻ thì hết sạch giường.

Nằm trên cáng cấp cứu, mấy hộ lý hò nhau gọi bác sĩ và thay phiên nhau trách mình đẻ lần 2 rồi mà chủ quan thế? Đau 2 tiếng mà không chịu vào viện luôn, rồi làm qua các thủ tục hỏi tên mình, tên con định đặt, thay áo váy.

Bác sĩ đến có mắng té tát sao không có khám qua cho mình thì hộ lý y tá mới bảo: "Mở hết, thấy đầu rồi, không kịp khám xét gì". Bác sĩ đưa tay vào trong sờ được đầu em bé rồi nói lẹ "rặn đi em". Đúng 1 hơi rặn là em bé oe oe luôn, nhìn đồng hồ thì đúng 4h kém 5.

Vậy là cả thời gian đi taxi lẫn lên đến phòng đẻ và đẻ của mình gói gọn chưa đến 20 phút. Trộm nghĩ lên taxi muộn 5 phút nữa thôi là mình đẻ luôn trên taxi rồi, hoặc đen hơn là đẻ luôn ở nhà", bà mẹ 2 con cho hay.

Chuyện đi đẻ nhanh không tưởng của mẹ 9x, vỡ ối ngay trên xe taxi, chỉ 20 phút mẹ đã được đón con - Ảnh 3.

Nếu lần mang thai đầu tiên rất thong thả thì đến lần thứ 2 chị bị nghén nặng không ăn uống được gì.

Nhớ lại khoảnh khắc khi nằm trên xe taxi mà sắp đẻ tới nơi rồi, chị Quỳnh cho biết lúc đấy chị không lo, cũng không hoảng hốt gì vì... đau quá, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và chỉ 20 phút sau chị đã bế con trên tay: "Lúc trên taxi mình không lo cũng không hoảng, vì... đau quá. Trong đầu chỉ nghĩ cố lên sắp đến bệnh viện rồi!

Vì thời gian đau nhiều đến rất nhanh, trong vòng mấy phút mình đang từ đi lại bình thường trở nên khuỵu chân không đi nổi, mãi mới lết được vào taxi, rồi từ đó đến bệnh viện mình được khiêng lên cáng cấp cứu luôn không còn nhận biết gì xung quanh nữa. Mọi việc ập đến không báo trước cứ như 1 cơn gió thổi ào ào, 20 phút sau mình có em bé luôn".

Người mẹ trẻ này cũng chia sẻ thêm rằng 2 lần mang bầu của chị rất trái ngược nhau, nếu như lần đầu thong thả, nhẹ nhàng bao nhiêu thì đến lần thứ 2 lại vất vả vô cùng, chị bị nghén nặng đến nỗi không thể ăn uống được gì: "Lần đầu đi sinh của mình khá thong thả, vì thời gian chuyển dạ của mình tận gần 3 ngày, chỉ đau nhâm nhẩm chứ không bị lên cơn gò đau nhiều.

Mình với ông xã vẫn "tranh thủ" đi ăn nốt các món mình thích trong 3 ngày đấy rồi mới ung dung đến bệnh viện đẻ. Mang bầu lần 2 thì mình bầu bé gái nên nghén nặng khác hẳn lần đầu. Mình nghén đến tháng thứ 5 mới ăn uống lại được và cũng không bị thèm ăn nhiều".

Tuy lần mang thai thứ 2 này khá vất vả và còn bị sinh sớm 1 tháng, nhưng hiện giờ sức khỏe của chị Quỳnh và con gái đã ổn định hơn rất nhiều.

Bé nặng 2,5kg và ngay hôm sau thì 2 mẹ con được về nhà. Cũng vì con bé mà lại đẻ nhanh nên chị Quỳnh không bị rạch, không bị đau và hồi sức lại rất nhanh nên việc chăm con cũng thuận tiên và dễ dàng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại