Chuyện ăn chơi khiến bố mẹ "xỉu lên xỉu xuống" của nữ đạo diễn triệu views Giang Thanh

Cao Thanh Hương |

"Cuộc sống của tôi giống như màu hồng. 5 năm kết hôn, vợ chồng tôi chưa từng gây lộn, chưa từng nói nặng nhau một lời", đạo diễn Giang Thanh chia sẻ.

Không có một sự nghiệp quá đình đám như nhiều đàn anh đàn chị trong nghề nhưng ở tuổi 28, Giang Thanh đã "bỏ túi" một gia tài tác phẩm nghệ thuật không nhỏ trong vai trò đạo diễn, khiến không ít người ngưỡng mộ. Hơn thế, cô còn có một cuộc sống vui vẻ giản dị bên chồng và con trai mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn.

Ham chơi khiến gia đình xỉu lên xỉu xuống, thay đổi vì 1 câu nói của mẹ

Giang Thanh quê ở Long Xuyên. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống dạy học. Thế nhưng từ nhỏ Giang Thanh rất "quậy phá", học hành chểnh mảng nên cha mẹ nhiều lần bị thầy cô "mắng vốn".

Hồi Giang Thanh học lớp 7, có lần nghe chúng bạn rủ, cô thuê xe máy đi chơi rồi gây tai nạn. Mẹ của cô dù rất sợ máu nhưng vẫn phải ngày ngày vào viện chăm sóc cho hai mẹ bị con gái tông trúng.

Chưa dừng ở đó, người cho Giang Thanh thuê xe vốn là trùm giang hồ ở Hải Phòng mới ra tù vào Long Xuyên làm ăn. Anh ta tới nhà "kiếm chuyện", thiếu điều lao vào đánh cha của cô khi nghe ông nói "cho trẻ chưa đến tuổi vị thành niên thuê xe máy là phạm pháp".

Dù vậy thì cuối cùng, bố mẹ Giang Thanh vừa phải đền người ta chiếc xe vừa phải lo viện phí, bồi thường cho gia đình người bị nạn. Nhưng, cú sốc đó chưa làm cô bé Giang Thanh "tỉnh người".

Chuyện ăn chơi khiến bố mẹ xỉu lên xỉu xuống của nữ đạo diễn triệu views Giang Thanh - Ảnh 1.

Đạo diễn Giang Thanh (ảnh trong bài do NVCC).

Suốt những năm học phổ thông, Giang Thanh ham chơi hơn ham học. Cô thường đi chơi về muộn để mẹ phải thức chờ cửa. Cho tới một ngày Giang Thanh đi chơi về khuya, thấy mẹ vừa ngồi chấm bài kiểm tra của học trò vừa khóc.

Giang Thanh hỏi nhưng mẹ không nói, bà lẳng lặng quẹt nước mắt rồi bỏ ra sau bếp. Còn bố cô tối đó uống rượu say vì vừa giận vừa thương cô con gái ham chơi để thầy cô "mắng vốn" ông không biết dạy con.

Hôm sau, trong lúc chở mẹ đến trường đi dạy, câu nói của mẹ khiến Giang Thanh mủi lòng, suy nghĩ và quyết tâm thay đổi. "Con đi học sao để mẹ còn ngước mặt lên nhìn người ta, chứ vô trường mà chỉ dám cúi gằm mặt xuống để đừng ai hỏi tới con mình thì nhục lắm".

Năm đó, Giang Thanh học lớp 12.

Vì mải chơi nên cô mất toàn bộ kiến thức căn bản trong khi chỉ còn 3 tháng là đến kỳ thi tốt nghiệp. Sau cuộc nói chuyện với mẹ, Giang Thanh lao đầu vào học ngày học đêm. Hôm nào cô cũng học tới 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ. Và rồi năm đó, Giang Thanh tốt nghiệp với điểm số đẹp đẽ khiến cả gia đình mừng húm, thiếu điều mổ trâu mổ bò ăn mừng.

Chuyện ăn chơi khiến bố mẹ xỉu lên xỉu xuống của nữ đạo diễn triệu views Giang Thanh - Ảnh 2.

Giang Thanh có một tuổi thơ quậy phá, ham chơi khiến cha mẹ xỉu lên xỉu xuống. Cô chỉ thay đổi khi thấy mẹ khóc và một câu nói đầy xúc động của mẹ.

Đạo diễn triệu views

Rời Long Xuyên lên Sài Gòn học đồ họa, Giang Thanh vốn chẳng nghĩ gì nhiều cho tới khi được giới thiệu vào một công ty giải trí có tiếng thời đó để làm việc. Cô được giao viết kịch bản quay MV cho một nữ ca sĩ của công ty.

Ngày theo đoàn đi Vũng Tàu quay MV, Giang Thanh bị chiếc máy quay thu hút, cứ mê mải đi theo các anh quay phim hỏi cái này hỏi cái kia. Lần đầu ngồi trong phòng dựng phim cũng thế, có một "ma lực" nào đó khiến cô cứ đắm đuối với những thước phim, những hình ảnh kia.

Công việc ấy cho Giang Thanh một nguồn thu nhập cực kỳ ổn định. Vậy mà làm được 1 năm, cô quyết định từ bỏ hết về quê ôn thi vào khoa Đạo diễn trường Đại học Văn hóa để có thể cả đời đi theo chiếc camera kia một cách nghiêm túc và bài bản.

Quyết định ấy đã đưa cuộc đời của Giang Thanh rẽ sang một con đường khác, trở thành đạo diễn, một người làm nghệ thuật thật sự bằng cả đam mê và nhiệt huyết.

Giang Thanh không phải là cái tên xa lạ trong giới làm phim. Từ khi còn là sinh viên khoa Đạo diễn trường Đại học Văn hóa, Giang Thanh đã khiến nhiều đàn anh đàn chị chú ý khi giật giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim ngắn 2015 phim "Giữ lại yêu thương", giải Âm nhạc xuất sắc nhất Liên hoan phim ngắn 321 Action với tác phẩm "Bí mật nhà kho".

Từ những khởi đầu nhiều người mơ ước này, Giang Thanh đầu quân về làm cho một công ty chuyên sản xuất phim uy tín ở Sài Gòn và được giao ngay web-drama "Nữ sát thủ" với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn...

Web-drama đầu tay này của cô lập tức thắng lớn khi đạt hơn 1 triệu lượt xem ngay trong ngày đầu tiên và lọt top thịnh hành trên youtube.

Chuyện ăn chơi khiến bố mẹ xỉu lên xỉu xuống của nữ đạo diễn triệu views Giang Thanh - Ảnh 4.

Giang Thanh là đạo diễn phim "Giải cứu tiểu thư" và series web-drama "Thằng Khờ" của Quách Ngọc Tuyên.

Chuyện ăn chơi khiến bố mẹ xỉu lên xỉu xuống của nữ đạo diễn triệu views Giang Thanh - Ảnh 5.

Sau "Nữ sát thủ", Giang Thanh làm đạo diễn cho phần 4 Giải cứu tiểu thư – Truy tìm kho báu của Hồ Việt Trung. Kế đến là series "Thằng Khờ" của Quách Ngọc Tuyên với 4 phần liên tiếp đều đứng top trending Youtube chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi.

Ngoài các phim chiếu mạng, Giang Thanh còn đứng sau hàng loạt các TVC viral đình đám trên mạng xã hội cũng như youtube của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Hiện tại, cô gái Long Xuyên ấy đang làm chủ công ty GIT Media chuyên sản xuất các phim, sitcom, web-drama, TVC viral. Cô cũng mới hoàn thành một dự án cho công ty dược nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngoài ra, Giang Thanh cũng đang bắt tay vào một số dự án quay TVC khác cho đối tác nước ngoài.

Hôn nhân màu hồng, 5 năm chưa từng cãi lộn!

Giang Thanh kết hôn từ lúc còn ngồi trên ghế trường Đại học Văn hóa khi mới học năm 3 chuyên ngành Đạo diễn. Quen nhau 1 tháng, bạn trai đã đòi cưới khiến Giang Thanh "hoảng hồn". Thế nhưng nửa năm sau, cô lại gật đầu cái rụp khi nhà trai xin cưới.

Vì gia đình có truyền thống về nghề dạy học nên bố mẹ cô khá quan trọng chuyện bằng cấp. Mẹ chú rể phải hứa, cưới xong sẽ để Giang Thanh tốt nghiệp Đại học mới tính chuyện có con.

Đám cưới nhanh gọn tới mức nhiều người tưởng cô cưới chạy bầu. Thế nhưng sau đám cưới, Giang Thanh vẫn cắp cặp đi học như bao bạn bè khác trong lớp. Phải tới khi cô làm xong phim "Nữ sát thủ" thì mới cấn bầu. Suốt 9 tháng mang thai, Giang Thanh nghỉ ngơi ở nhà, ăn chơi và đi du lịch, cuộc sống thảnh thơi không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

Chỉ những khi nhìn anh em đồng nghiệp đi làm, Giang Thanh mới buồn vì nhớ nghề. Nhưng cũng chỉ cần thấy Giang Thanh buồn là ông xã cô lập tức đưa đi du lịch giải khuây.

Chuyện ăn chơi khiến bố mẹ xỉu lên xỉu xuống của nữ đạo diễn triệu views Giang Thanh - Ảnh 7.

Giang Thanh có cuộc sống hạnh phúc với chồng.

Chuyện ăn chơi khiến bố mẹ xỉu lên xỉu xuống của nữ đạo diễn triệu views Giang Thanh - Ảnh 8.

Giang Thanh đưa cả chồng con và mẹ chồng tới buổi ra mắt phim Thằng Khờ mà cô đạo diễn.

Ngay cả khi sinh con, nhiều người bị trầm cảm, stress thì Giang Thanh cũng chưa từng hiểu cảm giác đó như thế nào bởi mẹ chồng cô quá tâm lý. Bà không chỉ lo cho con dâu mà còn chăm chút cháu nội từng li từng tí.

Con trai được 3 tháng tuổi, Giang Thanh quay lại với công việc. Cô yên tâm cống hiến hết mình cho nghệ thuật bởi sau lưng là "mẹ chồng quốc dân" và ông xã sẵn lòng lui về sau lo cho con để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Khi dịch covid bùng nổ, cậu bé được đưa về Long An ở với ông bà nội.

Giang Thanh tâm sự: "Tôi quyết định cưới anh khi mới quen nhau được 8 tháng là vì anh rất thương gia đình, hiếu thảo với cha mẹ. Cuộc sống của tôi giống như màu hồng. 5 năm kết hôn, vợ chồng tôi chưa từng gây lộn, chưa từng nói nặng nhau một lời.

Lúc chưa có con, cứ 5 giờ chiều là anh hỏi tôi ở đâu, nếu tôi đi quay, anh chạy tới phim trường ngồi uống cà phê rồi chờ rước vợ về. Lúc tôi đi làm lại, anh lui về lo cho con, làm hậu phương cho tôi phát triển sự nghiệp.

Vợ chồng tôi sống rất nhẹ nhàng, vui vẻ, tiền nhiều xài nhiều, tiền ít xài ít, thoải mái không phải lo lắng gì. Vợ chồng chia sẻ được với nhau mọi chuyện, không nặng nề đầu óc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại