Chụp hộ bức ảnh cho hai cha con, cuộc hội thoại sau đó khiến nam thanh niên nghẹn ngào

Nhật Hạ |

Đúng là trong cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, thiệt thòi.

"- Cháu ơi chụp dùm 2 cha con chú 1 tấm hình với cháu, xấu thì chỉnh đẹp xíu nha.

- Rồi, để con gửi qua cho chú

- Chú không có điện thoại.

- Vậy sao tụi con gửi hình qua được đây?".

Hoang mang quá. Chú lấy trong túi ra loại điện thoại nghe gọi còn bị tróc cả sơn bàn phím làm 2 đứa chạnh lòng.

Đứa nhỏ: "Gửi qua điện thoại mẹ"

Chú gạt tay thằng nhỏ "Mẹ lấy chồng rồi" ánh mắt có vẻ ngại với tụi mình.

Rồi chú đi. Hai đứa cảm thấy không yên trong lòng nhưng không biết làm sao. Chợt nhớ tới ông chụp hình dạo vội chạy theo chú, mình đề nghị chụp cho hai cha con tặng chú vài tấm nhưng chú từ chối.

Chắc chú chỉ muốn thằng nhỏ vui vì được chụp hình.

Bình thường mình chỉ thấy trên mạng, hôm nay trải qua, nặng lòng quá".

Chụp hộ bức ảnh cho hai cha con, cuộc hội thoại sau đó khiến nam thanh niên nghẹn ngào - Ảnh 1.

Hai cha con được chụp ảnh.

Chụp hộ bức ảnh cho hai cha con, cuộc hội thoại sau đó khiến nam thanh niên nghẹn ngào - Ảnh 2.

Họ tạo dáng trước ống kính.

Đây là lời tam sự của nam thanh niên khi đi dạo vườn hoa và gặp hai cha con. Ông muốn con cũng được chụp ảnh nhưng chụp xong chẳng biết gửi về đâu nữa. Bản thân ông bố chẳng có điện thoại có thể xem và nhận hình. Có lẽ ban đầu ông chỉ muốn để con trai được hưởng niềm vui chụp ảnh, chuyện lấy ảnh sau đó còn chưa kịp nghĩ tới.

Đúng là hoàn cảnh khiến người ta chạnh lòng. Ông bố dù nghèo vẫn muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ, ấm áp bên con. Người con nhắc đến mẹ - có điện thoại xem được ảnh nhưng lại bị gạt đi.

Câu chuyện nhỏ khiến nhiều dân mạng cảm thấy buồn và xúc động. Sau tất cả, họ chỉ mong cha con chú được bình an, lạc quan trong cuộc sống.

"Mong cha con chú sẽ sống thật hạnh phúc. Hi vọng rằng bé sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của cha và cố gắng hơn nữa", một dân mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại