"Chúng tôi vô địch rồi, mong U22 Việt Nam cũng giành huy chương vàng"

Hải Bình - Ảnh: Tiến Tuấn, video: Phú Quý (từ Manila, Philippines) |

Ngôi sao Tuyết Dung của tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng cả bóng đá nam và nữ đều sẽ có HCV tại SEA Games năm nay, để nhân lên gấp bội niềm vui cho NHM nước nhà.

Tuyết Dung: "Chúng tôi vô địch rồi, mong U22 Việt Nam cũng giành huy chương vàng"

Với bàn thắng duy nhất của Hải Yến, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Rất vui và hạnh phúc sau chiến thắng, Tuyết Dung chia sẻ:

"Trận đấu hôm nay không khác gì trận chung kết cách đây 4 tháng trên đất Thái Lan. Chúng tôi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và bảo vệ thành công thành quả của mình. Tôi rất vui và hạnh phúc với tấm huy chương vàng hôm nay.

Thực sự là chúng ta đã hoà rồi thắng Thái Lan rất nhiều thời gian qua. Nhưng mỗi lần gặp lại họ thì luôn có cảm giác phải đánh bại để đòi được những món nợ trong quá khứ. Tôi vẫn không quên được thất bại trước Thái Lan vào năm 2014 (play-off dự VCK World Cup 2015).

Hôm nay tuyển nữ đã thi đấu kiên cường giành huy chương vàng. Hi vọng sau đây 2 ngày các chàng trai U22 Việt Nam cũng sẽ làm được điều tương tự. Hai đội cùng nhau giành huy chương vàng để mang niềm vui về cho người hâm mộ bóng đá nước nhà".

Chúng tôi vô địch rồi, mong U22 Việt Nam cũng giành huy chương vàng - Ảnh 2.

Nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng duy nhất của Hải Yến. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bị chuột rút và phải mất một thời gian khá lâu sau trận mới có thể bước đi chập chững, tiền vệ đội trưởng Huỳnh Như cũng chia sẻ niềm vui sau trận chung kết:

"Khi bị thay ra và sau khi trận đấu kết thúc, tôi không bước đi nổi và chỉ ngồi một chỗ. Xin lỗi mọi người vì tới lúc này mới có thể đứng dậy để trả lời. Không thể nói hết niềm vui và hạnh phúc của tôi và đồng đội lúc này. Cứ mỗi lần giành chiến thắng trước Thái Lan là vui không nói nên lời.

Hôm nay không chỉ có mình tôi mà toàn đội đã chiến đấu tới những hơi sức cuối cùng để giành được chiến thắng trước Thái Lan. Mệt, rất mệt nhưng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games thì mọi nổi buồn đều nguôi ngoai.

Tất nhiên rồi, 2 năm nữa chúng ta sẽ là chủ nhà của SEA Games tiếp theo, mục tiêu của chúng tôi là phải bảo vệ thành công ngôi vương này. Xin dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ cả nước, những người luôn theo dõi chúng tôi thời gian qua, Đặc biệt là lần này, đã có rất nhiều CĐV đồng hành cùng toàn đội suốt giải".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại