Chưa về đích đã vội ăn mừng, nữ VĐV “há hốc mồm” ngỡ ngàng khi nhìn sang bên cạnh

AB |

Nữ VĐV tuột mất tấm huy chương danh giá vì ăn mừng sớm.

Tình huống dở khóc dở cười đến tại nội dung đi bộ 20km của giải điền kinh vô địch châu Âu diễn ra hôm 7/6. Ở những mét cuối cùng, nữ VĐV Laura Garcia-Caro (Tây Ban Nha) đang giữ vị trí thứ 3 và có cơ hội lớn giành được tấm HCĐ.

VĐV nhận cái kết đắng vì ăn mừng sớm

Vui mừng trước thành tích sắp đạt được, Laura đã chủ động chậm lại, mỉm cười tung nắm đấm vào không trung bất chấp vẫn chưa về đích. Hành động ăn mừng sớm đã khiến Laura phải trả giá.

Phía bên cạnh, VĐV Lyudmila Olyanovska (Ukraine) tận dụng cơ hội này để vượt lên với khoảnh cách sít sao. Laura ngỡ ngàng xen lẫn bàng hoàng sau những gì vừa phải trải qua. BLV của sự kiện thì liên tục cảm thán “không thể tin nổi”.

Chưa về đích đã vội ăn mừng, nữ VĐV “há hốc mồm” ngỡ ngàng khi nhìn sang bên cạnh- Ảnh 1.

Laura ăn mừng sớm khi còn chưa về đích

Chưa về đích đã vội ăn mừng, nữ VĐV “há hốc mồm” ngỡ ngàng khi nhìn sang bên cạnh- Ảnh 2.

Cô sau đó ngỡ ngàng khi phát hiện đã bị vượt lên

Chưa về đích đã vội ăn mừng, nữ VĐV “há hốc mồm” ngỡ ngàng khi nhìn sang bên cạnh- Ảnh 3.

Laura tiếc nuối sau khi hụt tấm huy chương do ăn mừng sớm

“Tôi hoàn toàn thất vọng. Nửa đầu cuộc đua, tôi làm không tốt nhưng đã nhanh chóng trở lại. Khoảng 10m cuối, tôi nghĩ mình đã giành được huy chương. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Giờ thì tôi phải chấp nhận những gì đã xảy ra và tự chữa lành cho bản thân”, Laura chia sẻ.

Chắc chắn Laura đã rút ra những kinh nghiệm xương máu từ pha ăn mừng hụt vừa qua. Trở lại với cuộc đua, Antonella Palmisano giành tấm HCV cho đoàn chủ nhà Ý. Người đồng hương của cô Valentina Trapletti bỏ túi HCB với 29 giây nhiều hơn. Olyanovska có HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại