"Chúa tể rừng Taiga" nhốt chung với vua sư tử: Liệu có kẻ nào phải bỏ mạng?

Hoa Hướng Dương |

Cả hai phải tranh giành nguồn thức ăn ít ỏi nên đều tung ra những đòn hiểm về phía đối thủ của mình.

Sư tử và hổ là những mãnh thú - "kẻ tám lạng người nửa cân" chẳng bên nào kém bên nào. Nhưng vì môi trường sống khác biệt nhau nên trong tự nhiên, chúng khó lòng có thể đụng độ nhau và các trận giao chiến là vô cùng hiếm thấy.

Chúa tể rừng Taiga nhốt chung với vua sư tử: Liệu có kẻ nào phải bỏ mạng? - Ảnh 1.

Hổ đối đầu sư tử. Nguồn ảnh: Mtlblog.com

Duy chỉ có một nơi mà cả hai loài này lại có thể gặp nhau và hơn nữa, sống chung với nhau: Đó là sở thú! "Một núi không thể có hai hổ", liệu rằng khi bị nhốt chung như vậy, giữa chúng sẻ nảy sinh những vấn đề gì?

Tại một sở thú ở Trung Quốc, những con sư tử và hổ Siberi vốn được mệnh danh là "Chúa tể của rừng Taiga" đều được nhốt chung với nhau và thậm chí cho ăn cùng với nhau. Khi đó, những cuộc chiến tranh giành thức ăn là điều khó tránh khỏi.

Hổ và sư tử, loài nào mới thật sự là vua của muôn loài luôn là câu hỏi khó chưa có lời giải đáp. Có lẽ vì một chín một mười nên nhất thời chúng ta khó lòng có thể khẳng định loài nào mạnh hơn loài nào.

Dưới đây là những cuộc giao tranh giữa hai mãnh thú khi bị nhốt chung một chuồng và phải tranh giành nguồn thức ăn ít ỏi.

Xem video:

Sư tử nhốt chung chuông với hổ và cái kết. Nguồn: T-Series Trailer

Nguồn: T-Series Trailer


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại