*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hồi ni trưởng Đàm Đam mới về chùa Bà Đanh, người trong chùa hễ ra ngoài ban đêm phải cầm đèn để vừa soi đường vừa xua thú dữ; chùa Bà Đanh ngày nay vẫn rất vắng vẻ.
Ngôi chùa nằm cách thành phố Phủ Lý, Hà Nam khoảng 7km.
Khó khăn của các shop thời trang chính là doanh thu, nguồn hàng và nhân sự. Phải làm thế nào để tồn tại qua mùa dịch này với ít thiệt hại nhất có thể đang là trăn trở đau đầu của các chủ shop.
Xuất phát lúc 5h sáng từ ga Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội), chuyến tàu đi Hạ Long (Quảng Ninh) vỏn vẹn có 2 hành khách và lỗ 10 triệu đồng/ngày.
Không biết có bao nhiêu người trong số 5 triệu "thanh niên ốm vặt" trên kia thực sự nộp đơn xin nghỉ phép do có vấn đề về sức khỏe nữa...
"Vắng như chùa bà Đanh" là câu thành ngữ dân gian để chỉ sự vắng vẻ, đìu hiu. Đó là câu chúng ta vẫn dùng thường ngày, nhưng liệu bạn có biết nó ra đời như thế nào không?
Chợ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do Cty xuất nhập khẩu Châu Tuấn xây dựng hết hơn 160 tỷ đồng, khánh thành vào cuối tháng 10.2015 nhưng hiện ế ẩm, khách “vắng như chùa Bà Đanh”. Nhiều tiểu thương khẳng định, đây là một kết cục đã được báo trước.